Người Việt Khắp Nơi

Trận túc cầu giao hữu mừng Ngày Quân Lực 19 tháng 6

Tuesday, 21/06/2016 - 07:50:27

Ông Sơn cũng cho biết, tuy các cầu thủ không phải là lính nhưng vì khi VNCH chúng ta còn thì bốn đội banh quân đội được ưa chuộng nhất vẫn là Tổng Tham Mưu, Cảnh Sát Quốc Gia, Không Quân, Hải Quân. Vì thế các anh em đã lấy tên của 4 binh chủng này làm tên của đội mình.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Để chào mừng ngày Quân Lực 19 tháng 6, Phong Trào Khỏe Để Phụng Sự do chiến hữu HQ Trần Trọng An Sơn thành lập đã tổ chức trận túc cầu giao hữu từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016 tại sân vận động trường Vista View Middle School, thành phố Fountain Valley.

Trước giờ khai mạc, Viễn Đông trực tiếp nói chuyện với ông Trần Trọng An Sơn, ông cho biết, đã từ lâu, ông luôn quan niệm ”Tuổi Trẻ là rường cột quốc gia,” vì thế ông đã qui tụ một số thân hữu cùng chung chí hướng để thành lập Phong Trào Khỏe Để Phụng Sự. Ông cũng như ông Nguyễn Tiền (cựu cầu thủ VNCH), anh Henry v.v. là những người đầy nhiệt tình và ưa thích những hoạt động thể thao tập thể hơn là cá nhân.

Các cầu thủ trước khi ra sân tranh giải túc cầu giao hữu mừng ngày Quân Lực 19.6.2016 (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ông Sơn cũng cho biết, tuy các cầu thủ không phải là lính nhưng vì khi VNCH chúng ta còn thì bốn đội banh quân đội được ưa chuộng nhất vẫn là Tổng Tham Mưu, Cảnh Sát Quốc Gia, Không Quân, Hải Quân. Vì thế các anh em đã lấy tên của 4 binh chủng này làm tên của đội mình.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tiền, người lo sân bãi và liên lạc với các đội để tổ chức nhiều trận túc cầu từ trước đến nay nói với Viễn Đông, “Giải Túc Cầu Giao Hữu hôm nay, chúng tôi tổ chức để mừng Ngày Quân Lực VNCH. Tuy các anh em cầu thủ đều còn trẻ, chưa được hân hạnh phục vụ cho chính thể VNCH nhưng thân phụ của các anh em hầu hết đều ở trong Quân Lực VNCH, nên nói đến Ngày Quân Lực là các anh em hăng hái tham gia ngay.”

Ngoài ra, Giải Túc Cầu Giao Hữu năm nay cũng được sự bảo trợ của anh Hải Lê, chủ nhân thuốc Đông Trùng Hạ Thảo nổi tiếng trong cộng đồng, và ông Trần Trọng An Sơn đã trao tặng mỗi cầu thủ một tấm huy hiệu với giây đeo màu cờ VNCH, một mặt có in chữ “Ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6,” một mặt có hình nổi trái banh và đôi giày đặt trước khung thành khá mỹ thuật để kỷ niệm. Ông cũng tặng cho phóng viên Viễn Đông một huy hiệu.

Các đội đã tập họp lại để tặng độc giả Viễn Đông tấm ảnh trước khi trận cầu bắt đầu.
Sân vận động được chia thành hai khu để hai trận đá cùng một lúc. Sau đó, đá trận chung kết. Kết quả, đội Tổng Tham Mưu thắng Đội Không Quân 7 -1 chiếm Giải Nhất.
Đội Cảnh Sát Quốc Gia hạ đội Hải Quân 4-0 giành Giải Nhì.
Hạng ba là Hải Quân và Hạng Tư Không Quân.

Tất cả các cầu thủ đều chơi trong tinh thần thể thao, vui vẻ, thân thiện và kết thúc thật tốt đẹp. Cả ba ông Trần Trọng An Sơn, Nguyễn Tiền và Henry đều cho biết rất hân hoan đón các bạn trẻ đến sinh hoạt trong môn túc cầu. Xin liên lạc với ông Nguyễn Tiến (714) 653-0205 hay anh Henry (714) 705- 5110.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT