Mẹo Vặt

Tuổi tác không ngăn được tình yêu

Wednesday, 10/02/2010 - 02:32:09

Hằng có nghe ở đâu đó người ta nói như vậy. Mừng Năm Dần mà “cọp” được những lời hoa mỹ này để mở đầu “Mẹo Vặt”, thì đúng là hết xảy! ...

Vũ Hằng


“Valentine Day – Lễ Tình Yêu – năm nay rơi đúng vào ngày mồng một  Tết Canh Dần. Âu cũng là một trùng hợp đầy ý nghĩa, với tình yêu làm mặn mà mùa Xuân, và mùa Xuân làm tình yêu thêm khởi sắc.”


Hằng có nghe ở đâu đó người ta nói như vậy. Mừng Năm Dần mà “cọp” được những lời hoa mỹ này để mở đầu “Mẹo Vặt”, thì đúng là hết xảy! Nhiều bạn hỏi em rằng, có phải tình yêu lớn lắm nên không thể dùng Mẹo Vặt mà chinh phục được, đúng không? Không đúng! Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Các bạn cứ thử xem thì biết. 


Tuổi Tác và Tình Yêu:

Người ta vẫn nói Tuổi Tác Không Ngăn Được Tình Yêu. Chả thế mà có nhiều ông Việt kiều đã tròm trèm 5 bó, thậm chí 6 bó …về Việt Nam vẫn lấy được vợ mới có đôi tám, nhiều lắm là đôi mươi. Chuyện này nhiều ông biết rõ từ lâu và đã thử, có work hay không cứ hỏi các ông thì biết. Mẹo vặt của Hằng thì ngược lại và bảo đảm là work: Tình Yêu Có Thể Ngăn Được Tuổi Tác. 

Chà, có thật vậy không? Thì cứ nhìn những người đang yêu mà xem: Có phải mắt họ long lanh, da họ sáng hồng, còn tóc thì đen lại không? Trẻ ra thấy rõ, tuổi tác cứ đứng ngoài mà … nuốt nước miếng, chứ làm sao chen vào giữa họ được.

Người Mỹ cũng tin như vậy, nên mới có câu: “Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age”. Sở dĩ nói “to some extent” là vì họ còn dè dặt: Tình yêu có thể ngăn được tuổi tác, với điều kiện là phải có … thuốc nhuộm và mỹ phẩm!

Người Mỹ thực tế quá, có thể làm giảm đôi chút mộng mơ, nhưng bảo đảm vẫn work: Tình yêu có thể ngăn được tuổi tác!


Ông Thánh Valentine

Mừng ngày Tình Yêu, bây giờ đã là phong tục quốc tế. Nhưng cái truyền thống romantic đó nguyên thủy là của Tây Phương. Vậy Hằng không có gì để lo nữa: Họ thực tế, nhưng phải có thừa mộng mơ mới khởi xướng được một tục lệ đẹp như thế. Có điều Hằng thực không ngờ cái danh xưng Valentine là tên của một vị thánh, và cái người đã viết tấm thiệp đầu tiên với hàng chữ “From your Valentine”, theo truyền khẩu dân gian lại là một linh mục. Trước khi trình bày thêm một số mẹo vặt khác về tình yêu, Hằng đề nghị chúng ta nên tìm hiểu sự tích này, coi như nghi lễ cúng tổ, để được chúc lành trong những gì mình sẽ làm sau đó.

Câu chuyện xảy ra dưới thời Đại Đế Claudius Đệ Nhị, đang cai trị đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ ba. Không hiểu do thầy dùi nào bàn ra tán vào, mà cái ông vua đa thê nhiều thiếp này lại cho rằng thanh niên độc thân đánh giặc giỏi hơn những anh đã có vợ. Vì thế, để bảo vệ sức mạnh quân sự của đế chế, ông ra lệnh tất cả thanh niên không ai được lấy vợ nữa, hôn nhân là cấm chỉ! Thanh niên nam nữ buồn lắm, có thương nhau cách mấy cũng phải … nín. Chỉ có một người – Linh Mục Valentine – dám có hành động cụ thể để chống lại cái lệnh ngược đời bất công đó. Ông vẫn cứ tác thành đôi lứa cho những người yêu nhau, dĩ nhiên là trong vòng bí mật. Sau rồi Đại Đế Claudius cũng biết, sai lính đi bắt ông giam vào ngục chờ ngày xử tử!

Câu chuyện như vậy đã là hay lắm. Nhưng truyền thuyết dân gian chưa dừng lại ở đó. Họ còn kể rằng, ở trong tù ông làm quen được với người con gái – rất đẹp nhưng bị mù - của viên cai ngục. Và 2 người yêu nhau. Nhưng, như một áng mây giữa thinh không bàng bạc, tâm hồn người tu sĩ đã hướng về Cao Cả, thì mối tình  của ông cũng thăng hoa trong thanh khiết. Cảm nhận được mối tình ấy, cô con gái bỗng được thánh hóa trong niềm tin, đôi mắt cô bừng mở và đọc được lá thư đầu tiên trong đời người thiếu nữ. Lá thư ký tên “From Your Valentine”, chính là lá thư người tù linh mục viết cho cô trước khi ông lên đoạn đầu đài….

Thú thực với các bạn, đọc đến đây Hằng không thể cầm được nước mắt. Câu chuyện mở đầu bằng lệ và kết thúc bằng máu – lệ của những đôi lứa bị phân ly, và máu của người đứng ra làm nhịp cầu nối lại tình yêu - mà sao thông điệp của nó vui thế và chứa chan hy vọng như thế. Chả trách Valentine sớm lan xa và trở thành một phong tục quốc tế. Nhưng mà… Hằng đã hết đất cho Mẹo Vặt Tình Yêu rồi. Hẹn bạn kỳ tới nhé.


Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT