Thể Thao

UEFA Europa League: Dnipro vào chung kết với Sevilla

Thursday, 14/05/2015 - 08:26:57

Tại sân NSK Olympyiskiyi ở Kiev, thủ đô Ukraine, đội Dnipro của Ukraine đấu với Napoli từ bên Ý, và ở sân Stadio Antonio Franchi tại Florence, Ý, đội Sevilla đem quân qua đấu với Fiorentina.

Thủ môn Boyko của Dnipro bảo vệ xuất sắc kuung thành trong trận thắng Napoli 1-0. (Getty Images)

 

UEFA Europa League: Dnipro vào chung kết với Sevilla

Bài THANH NGUYỄN

 

KIEV, FLORENCE - Hai trận lượt 2 của giải UEFA Champions League vừa kết thúc trong 2 ngày 12 và 13/5 thì ngày 14/5 hai cặp khác cùng đấu lượt 2 của giải UEFA Europa League. Tại sân NSK Olympyiskiyi ở Kiev, thủ đô Ukraine, đội Dnipro của Ukraine đấu với Napoli từ bên Ý, và ở sân Stadio Antonio Franchi tại Florence, Ý, đội Sevilla đem quân qua đấu với Fiorentina.

Ở lượt 1 thì Dnipro đã hòa 1-1 với Napoli bên Florence cho nên qua lượt 2 này Napoli kém thế hơn vì bàn thắng kia của Dnipro là “ở sân người.” Có hòa 0-0 với nhau ở lượt 2 chăng nữa thì Napoli vẫn kể như thua, bởi thế mà Napoli ở thế kẹt là phải thắng trước hết ít nhất một bàn.

Còn cặp Sevilla với Fiorentina thì lại còn gay go cho đội phe bên Ý hơn vì lượt 1 đấu bên Sevilla, đội Fiorentina đã thua “chỏng gọng” đến 3 bàn trắng. Mà Sevilla dù sao cũng là đương kim vô địch giải này từ liên tục 3 năm nay. Và cũng có điều khá kỳ lạ ở chỗ cả hai đều đứng hàng thứ 5 trong hiệp hội các câu lạc bộ của nước mình!

Bởi thế mà trận đáng chú ý hơn cả là trận giữa Dnipro với Napoli, chứ còn giữa hai anh Sevilla và Fiorentina thì giới vừa ghiền bóng đá vừa ghiền cáp độ chả có ai đi dại gì đi đánh cá là Fiorentina có hy vọng.

 

Trận giữa Dnipro với Napoli

 

Trận đấu diễn ra tại sân ở Kiev vào một buổi chập tối có mưa rơi ảm đạm. Khán đài đông nghẹt dân bản xứ là chính. Cả hai ông huấn luyện viên đều chịu khó mặc áo mưa đứng ngoài bìa sân thay vì ngồi dưới mái hiên để trú mưa. Coi như một cử chỉ thuộc loại “chia nắng xẻ mưa” với đội ngũ do mình lèo lái. Ông nào cũng bộ mặt đăm chiêu, chả thấy miệng ông nào nhoẻn một nét cười.

Đã vậy ở các sân khác người ta tráng xi-măng trắng hay đúc bê-tông vòng quanh sân đấu cho nên dẫu có mưa thì cũng không đến nỗi ảm đạm như ở dây người ta tráng nhựa đường đen thui. Trông thì sạch sẽ thế nhưng gặp đêm mưa thế này thì lấy lóng lánh những vũng nước cùng những sợi mưa rơi xuống. Cầu thủ, trọng tài sân, trọng tài biên, ai nấy đều ướt sũng từ đầu đến chân. Cũng có thể vì mưa mà trận đấu xem ra rời rạc , không có sôi nổi hứng thú một tí nào. Người xem rất dễ có ấn tượng là cứ đá cái kiểu này thì bất luận anh nào thắng rốt cuộc cũng sẽ làm mồi cho đội Sevilla ở vòng chung kết.

Đội Napoli có những kiện tướng cỡ như Higuain, Albiol, Hamsik, Callejon thế nhưng dù sao Napoli cũng đứng hạng 4 bên Ý trong khi Dnipro thì bề nào cũng là hạng nhất của Ukraine. Bởi thế mà mà tuy giới mộ điệu cứ tin tưởng là Napoli “dễ” thắng hơn, trận đẫu diễn ra lại có phần khá đồng cân đồng lạng. Napoli có hàng chục cú sút hoặc đánh đầu vào khung thành trong khi Dnipro không làm được như vậy, thế nhưng thù môn Boyko của Dnipro đều ngăn chặn được hết. Ngược lại, bàn thắng duy nhất của trận đấu, vào phút 57 của hiệp 2 thì lại cho thấy rõ sự kém cỏi của thủ môn Andujar phe Napoli so với Boyko.

Phút 57, hiệp 2, banh trong chân phe Dnipro phía cánh trái ngoài cấm địa. Cầu thủ của Dnipro sút vòng cung vào trước khung thành. Mưa vẫn nặng hạt, đổ xuống theo ánh đèn sân đấu. Thủ môn Andujar chạy ra khỏi khung thành chừng 3 mét để đón banh nhưng đón chưa được thì Seleznyov của Dnipro khẽ đánh đấu - khẽ vì rất gần khung thành - quả banh bay vòng cung vào dưới sà ngang, lọt lưới. Andujar chỉ biết đứng yên một chỗ, xoay mình lại, ngơ ngác nhìn quả banh rơi vào lưới. Seleznyov chính là người vào những phút cuối của lượt một bên Florence đã gỡ hòa 1-1 cho Dnipro!

Khán đài vang dội tiếng reo hò mừng chiến thắng tuy chưa hết trân đấu. Ai đấy từ trên cao tung trái khói liên hoan xuống, khói bay mù mịt khắp sân đấu. Thời tiết là 50 độ F nhưng từng mảng lớn trên khán đài là toàn những khán giả cởi trần trùng trục, cùng giơ cao hay cánh tay để vỗ nhịp tán thưởng. Và bấy giờ thì đội Napoli mới thật sự tăng tốc, tuy bề nào thì cũng vẫn còn đến nửa tiếng.

Thế nhưng suốt 30 phút còn lại, cộng thêm 5 phút phụ trội vào cuối hiệp 2, Napoli mở liên tục hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác nhưng vì Dnipro cần giữ bàn thắng bằng mọi giá cho nên hầu như có bao nhiêu người thì họ kéo rốc về để thủ thành. Napoli không làm gì được.

Chưa kể một lần vào những phút gần cuối, vì cứ lo bao vây khung thành địch mà Napoli để cửa ngỏ vào phần đất mình trống trơn, và một lúc như vậy một quả banh chuyền xa bay về hướng một cầu thủ Dnipro. Anh này lại không ở tư thế vượt vị cho nên cứ thế một mình chạy theo hướng ban, thủ môn Andujar của Napoli chạy ra, nhưng cầu thủ Dnipro đã kịp thời đánh đầu quả banh vòng qua phía sau Andujar. May sao mà banh lại chạm vào sà ngang, rơi xuống cỏ.

Napoli tấn công cho đến phút chót nhưng Dnipro cũng thủ kỹ thành trì cho đến phút chót. Đến khi hồi còi trọng tài kết thúc trận đấu thì bấy giờ người ta mới thấy huấn luyện viên Markevych mở rộng miệng cười thật tươi. Huấn luyên viên Benitez người Tây ban Nha của đội Ý thì hẳn nhiên không có lý do gì để cười cợt !

 

Trận giữa Sevilla với Fiorentina

 

Thời tiết ở sân đấu tại Florence thì mát mẻ dễ chịu với 70 độ F tuy trời nhiều mây. Khô ráo, mát mẻ, mà lại là ở sân nhà của mình thế nhưng Fiorentina bị Sevilla áp đảo từ đầu đến cuối. Nếu như có điều gì khiến người ta ngạc nhiên chăng là ở chỗ chỉ cách nhau 4 phút vào hiệp 1 mà Sevilla đã thắng Fiorentina 2 bàn trắng thì lẽ nào suốt hơn 1 tiếng đồng hồ còn lại của trận đấu Fiorentina lại không thua thêm.

 

Cầu thủ Carlos Bacca , người làm bàn thắng đầu tiên cho Sevilla đang tranh banh với Danile Carrico của Fiorentina ở lượt 2 giải UEFA Europa League. (Getty Images)

 

Phút 22, Bacca làm 1 bàn. Phút thứ 26, Carrico bồi thêm 1 bàn nữa. Trận bán kết lượt 2 giải UEFA Europa League giữa Sevilla với Fiorentina thì trong thực tế coi như đã kết thúc ở phút thứ 26 của hiệp 1. Thua tổng cộng 5 bàn trắng cho 2 lượt tính đến lúc đó thì thử hỏi Fiorentina còn gỡ với gạc được cái gì ?

Hai đội Dnipro và Sevilla sẽ đấu chung kết ngày 27/5 tại sân bóng ở Warsaw, thủ đô Ba Lan. Xem ra thì đội Dnipro sẽ còn được vui cho đến ngày đó. (Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp có một thứ “phép màu” nào khác cho đội đó)! (tn)

 

Đội Sevilla mừng thắng trận lượt 2 sau khi Fiorentina thua với tỷ số 0-5 cho cả 2 lượt. (Getty Images)

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT