Thế Giới

Video cho thấy phóng viên Mỹ bị ISIS sát hại

Tuesday, 19/08/2014 - 09:51:38

HOA THỊNH ĐỐN – Chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra nguồn gốc của một video được đưa lên YouTube ngày thứ Ba. Video này cho thấy một phóng viên Mỹ từng mất tích gần hai năm trong cuộc chiến Syria đã bị cắt cổ bởi một người vũ trang thuộc lực lượng ISIS.



Hình ảnh được cho là ông James Foley trước khi bị nhóm vũ trang Hồi giáo giết chết trong video được phổ biến trên YouTube hôm thứ Ba. (Hình: YouTube)

HOA THỊNH ĐỐN – Chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra nguồn gốc của một video được đưa lên YouTube ngày thứ Ba. Video này cho thấy một phóng viên Mỹ từng mất tích gần hai năm trong cuộc chiến Syria đã bị cắt cổ bởi một người vũ trang thuộc lực lượng ISIS.

Video được viết tựa là “Một Thông Điệp Cho Hoa Kỳ” và cho thấy phóng viên James Wright Foley bị cắt cổ bằng dao. ISIS là tên viết tắt của lực lượng Hồi Quốc, một nhóm vũ trang xuất phát từ Al Qaeda và muốn thành lập một đế chế Hồi trên một lãnh thổ rộng lớn bao gồm phần lớn Syria và Iraq trải dài đến Địa Trung Hải.

Ông James Foley, 40 tuổi, một cư dân New Hampshire, đã bị bắt tại Binesh, Syria vào ngày lễ Tạ Ơn năm 2012. Ông là một phóng viên độc lập, dấn thân vào vùng chiến tranh để săn tin cho các báo ở Hoa Kỳ.
Từ ngày ông bị bắt cóc, gia đình đã lập trang"Free James Foley" trên mạng Facebook. Cho đến chiều thứ Ba, gia đình vẫn chưa xác nhận ông Foley còn sống hay đã chết.

"Xin mọi người hãy kiên nhẫn trong lúc chúng tôi thu thập hết thảy các thông tin, và xin nghĩ đến Foley trong ý nghĩ cũng như lời cầu nguyện của quí vị,” trang “Free James Foley” kêu gọi.

Trong video, ông Foley bị mặc áo màu cam và bị quì giữa sa mạc. Ông bị bắt buộc phải đọc một bản văn lên án Hoa Kỳ và nhắc đến những cuộc không kích mà quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện tại Iraq để đánh quân ISIS nhằm cứu người Iraq tại miền bắc.

Video đã bắt đầu với hình ảnh Tổng Thống Obama thông báo về biện pháp không kích ngăn chặn lực lượng Hồi Quốc vào ngày 7 tháng Tám.

Lúc có tổng thống Mỹ tuyên bố: “Hôm nay tôi ra lệnh thực hiện hai sứ mạng tại Iraq: không kích nhắm vào các mục tiêu để bảo vệ người Mỹ, và thực hiện một nỗ lực nhân đạo để cứu hàng ngàn người Iraq đang bị mắc kẹt trên một miền núi mà không có thức ăn hoặc nước uống. Họ hầu như không thể tránh khỏi cái chết.”

 


Ký giả Mỹ James Foley tại Aleppo, Syria trong tháng Bảy 2012. (Hình: Nicole Tung / freejamesfoley.org)

Trong lúc quì bên cạnh một người vũ trang mặc y phục đen và bịt mặt, ông Foley đọc bản văn viết sẵn cho ông: “Tôi kêu gọi các bạn của tôi, gia đình và những người thân hãy vùng lên chống lại kẻ thật sự đã giết tôi. Đó chính là chính phủ Hoa Kỳ. Cho những gì sắp xảy ra cho tôi, đó chỉ là hậu quả của sự tự mãn và tội phạm của chính phủ Mỹ. Thông điệp dành cho cha mẹ thương yêu của tôi: Hãy bảo vệ nhân phẩm của tôi, và đừng nhận sự bồi thường cho cái chết của tôi từ những người đã đóng cây đinh cuối cùng vào quan tài của tôi với cuộc không kích diễn ra tại Iraq mới đây. Tôi kêu gọi John, em của tôi, người đang phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ: Hãy nghĩ đến những gì em đang làm. Nghĩ đến những mạnh sống mà em tiêu diệt, kể cả của những người trong gia đình. Tôi ao ước được thấy tự do, được gặp lại gia đình một lần nữa, thế nhưng con tàu đã ra khơi. Tôi nghĩ cho cùng rằng ước gì tôi không là người Mỹ.”

Một người vũ trang đã nói trong video bằng tiếng Anh, nghe giọng như người từng sống ở Anh quốc. Người này đã đe dọa Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama ngay sau khi ông Foley dứt lời.

“Obama, ngươi đã làm quá nhiều điều để không cho người Muslim được quyền sống an toàn trong một đất nước Hồi giáo. Hậu quả sẽ là đổ máu cho người dân của ngươi.” Sau khi chấm dứt lời này, kẻ vũ trang đã cầm dao cắt vào cổ của Foley cho đến khi đầu của nạn nhân bị đứt lìa.

Sau khi cắt cổ phóng viên Foley, những người vũ trang đã đặt đầu của ông trên lưng của xác chết nằm úp trên cát sa mạc.

Trước khi video chấm dứt, nhóm vũ trang cho xem hình ảnh một con tin khác cũng mặc áo màu cam như ông Foley. Con tin này là ông Steven Joel Soltoff, một ký giả từng viết bài cho tuần báo TIME và bị mất tích từ mùa hè năm ngoái. Những người vũ trang tuyên bố sẽ giết ông ta.

“Mạng sống của người Mỹ này, hỡi Obama, tùy thuộc vào quyết định kế tiếp của ngươi,” kẻ vũ trang nói trong lúc nắm vào cổ của ông Soltoff.

Video đã dài gần năm phút và bị lấy ra khỏi Youtube vào chiều thứ Ba. Người xem không biết đoạn phim sát nhân này được thực hiện ở đâu, khi nào.

Tại Hoa Thịnh Đốn, bà Caitlin Hayden, phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cho biết qua một bản văn rằng Tòa Bạch Ốc đã “xem video được cho là thâu cảnh sát hại một công dân Mỹ tên James Foley."

"Cọng đồng tình báo hiện đang làm việc mau chóng để xác định nguồn gốc hư thực của video,” bản văn cho biết. “Nếu thật sự đúng là như vậy, chúng tôi rất kinh hãi trước một hành động giết ký giả Mỹ vô tội quá dã man. Chúng tôi xin ngỏ lời chia buồn sâu đậm nhất dành cho gia đình và các bạn của nạn nhân.”
Vào năm 2002, ký giả Daniel Pearl, 38 tuổi, của nhật báo Wall Street Journal đã bị chặt đầu bởi những người Al-Qaeda đã bắt cóc ông tại Pakistan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT