Thể Thao

Wolfsburg vào chung kết giải Pokal của Đức, Chelsea thắng Leicester, Real Madrid thắng Almeria

Thursday, 30/04/2015 - 07:55:37

Tuy phải thân hành qua tận sân người để mà đấu, thế nhưng Wolfsburg vẫn làm chủ tình hình trên sân. Phút thứ 8 Maximilian Arnold làm 1 bàn. Phút thứ 32 Luiz Gustavo làm 1 bàn. Phút thứ 51 của hiệp 2 , Perisic làm 1 bàn.

Đội Wolfsburg sau khi thắng Bielefeld ở vòng bán kết giải Pokal. (Getty Images)

 

 

Wolfsburg vào chung kết giải Pokal của Đức, Chelsea thắng Leicester, Real Madrid thắng Almeria

Bài THANH NGUYỄN

 

Từ Bielefeld, Leicester và Madrid ngày 29/4

 

Trận bán kết giải Pokal giữa Wolfsburg với Arminia Bielefeld.

 

Giải Pokal có danh xưng đầy đủ của nó là “DBF Pokal.” DBF là tắt cho 3 chữ theo cách viết của Đức là Deutscher Fußball-Bund (Hiệp Hội Bóng Đá Đức). Nếu chức vô địch Bundesliga-nhóm-1 là chỉ dành cho 18 đội thuộc hạng thượng thặng thì giải Pokal được người ta ưu ái dành luôn cho cả những đội – nói theo kiểu dân gian VN ta - “miệt vườn” tử Bundesliga nhóm 2, nhóm 3 xuống tuốt bên dưới nữa. Bởi thế mà vào bán kết giải này sau cặp Bayern Munich với Borussia Dormund hôm 28 thì qua ngày 29 đến phiên cặp Wolfsburg của hãng xe Volkswagen với đội Arminia Bielefeld là đội đứng hạng 1 của nhóm Bundesliga 3 chứ cũng chưa được là của Bundesliga 2!

Để đấu trận bán kết này thì không thấy nói đội Wolfsburg có đi xe “Car” loại lớn của Volkswagen để đến sân Schuco Arena của đội Bielefeld hay không, vì đường bộ chỉ có khoảng 122 “miles” về hướng Tây. Trên bản đồ Âu Châu thì Bielefeld nằm tụt xuống phía Nam một chút trên cái trục giữa Berlin phía Đông và thủ đô Amsterdam của Hòa Lan ở hướng Tây. Và thành phố Wolfsburg thì nằm chênh chếch một chút theo hướng Đông Bắc của Bielefeld.

Kết quả: Tuy phải thân hành qua tận sân người để mà đấu, thế nhưng Wolfsburg vẫn làm chủ tình hình trên sân. Phút thứ 8 Maximilian Arnold làm 1 bàn. Phút thứ 32 Luiz Gustavo làm 1 bàn. Phút thứ 51 của hiệp 2 , Perisic làm 1 bàn. Phút 55 lại đến phiên Maximilian Arnold làm thêm 1 bàn nữa. Trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, đội Wolfsburg của hãng xe Volkswagen thắng Arminia Bielefeld 4-0. Thì cũng là giá “phải chăng,” giữa anh hạng 2 của Bundesliga 1 với anh cho-dù-là-hạng 1 của Bundesliga 3.

Trước ngày 30/5 đội Borussia Dortmund sẽ từ khoảng giữa nước Đức ở hướng biên giới phía Tây kéo quân ngang qua vùng trời Wolfsburg để rồi đội này cũng sẽ lục tục kéo nhau đi Berlin ở miệt biên giới Đông-Bắc để đấu trận sống mái với nhau; coi xem ai sẽ nắm được cái cúp Pokal trong tay sau trận đấu.

Ngày thứ Tư 29/4 tại sân đấu ở Bielefeld, đám “fans” ủng hộ đội nhà của mình đã lạc quan làm ngay một cái cúp Pokal to tướng, bằng hợp chất loại người ta làm bong bóng loại cực lớn, cao ngất ngưởng nơi một phía khán đài; thế nhưng sau khi đội nhà thua 4 bàn trắng thì ai nấy đều buồn bã đành phải cho cái cúp đó xì hơi!

Cầu thủ Ivan Perisic của Wolfsburg với bàn thắng thứ 3 trong 4 bàn thắng của đội mình. (Getty Images)

 

 

Trận giữa Chelsea với Leicester

 

Trận banh mở màn giữa cơn mưa lất phất. Đã vậy, với thời tiết ở mức dưới 50 độ F thì lại càng thêm lạnh. Bốn phía khán đài tuy thế vẫn chật ních vì bề nào thì cũng là sân nhà King Power Stadium của đội Leicester nơi thành phố Leicester, cách Luân Đôn, nguyên quán của Chelsea, chừng 100 miles, hướng Đông Bắc. Khán đài chỉ chứa được trên 32,200 người. Quân nhà mặc áo màu cam với hai mảng đen dài từ vai xuống đến ngang hông, và quần đen. Đội Chelsea vì là gà đi đấu xa chuồng cho nên mặc đồng phục màu vàng cam từ trên xuống dưới; trông khá chướng mắt vì đồng phục của đội này xưa giờ vẫn được mọi người quen mắt với màu xanh dương hơi nhạt một tí cho nên đỡ chói mắt hơn.

Suýt nữa thì trong ngày thứ Tư 29 này cái đám khách vãng lai là huấn luyện viên Mourinho với dàn cầu thủ của mình - nói theo kiểu dân gian của ta- bị “Tổ trác”! Suốt hiệp 1 chả làm gì được người ta, tuy người ta đứng hạng thứ 17, kém vế mình xa lắc xa lơ. Thế rồi đến phút 45 của hiệp 1 cộng thêm 3 phút phụ trội, tức là phút thứ 48 thì thế nào mà cầu thủ Albrighton của Leicester nó sút lọt lưới Chelsea 1 quả! Đá banh, khi chấm dứt một hiệp mà bị đối phương nó gác một hay hai bàn gì đấy là phiền lắm.

Nghỉ giải lao 15 phút thì hẳn nhiên là Mourinho phải thiết tha dặn dò gì đấy với đám lâu la. Kết quả có phần nhãn tiền! Mới có vài phút vào hiệp 2, phút thứ 47, banh loay hoay trước khung thành của Leicester và anh da đen người Côte d’Ivoire là Drogba của Chelsea sút lọt lưới 1 quả, gỡ hòa cho phe mình!

 Mourinho đã đỡ lo phần nào. Nhưng trận đấu cứ thế giây dưa, tuy cơn mưa đã tạnh từ lâu. Không thắng mà hòa thì chỉ thêm được có mỗi một điểm, tức là Chủ Nhật tới đây vẫn chưa được tấn phong vô địch!

May sao mà đến phút thứ 78 thì banh lại luẩn quẩn trước khung thành Leicester từ một cú phạt góc. Đội trưởng John terry đang đứng trước khung thành không quá 1 mét, nhanh chân sút quả banh vào lưới. Và thế là tỷ số cho Chelsea trở thành 2-1. Nhưng vẫn chưa chắc ăn; bởi còn những 15 phút nữa, kể cả số phút phụ trội. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vẫn như thể đã có cái để nắm trong tay nhưng nó lại như là một con lươn!

Thì lại may sao, phút thứ 82, banh bay vào trước vùng cấm địa của Leicester, trung vệ người da đen gốc Brazil là Ramirez, vóc người như cái giây mây, chạy theo banh , mím môi trợn mắt , cong chân sút thẳng vào góc lưới trên cánh trái. Với tỷ số 3-1 và 11 phút còn lại, (dự trù sẽ có thêm 3 phút phụ trội) thì Chelsea kể như đã chắc ăn. Quả nhiên, sau 90 phút giao đấu, trọng tài cho thêm 3 phút và Chelsea vẫn giữ nguyên tỷ số thắng lợi đó. Chủ Nhật 3/5 nếu Chelsea thắng đội Crystal Palace thì sẽ được chính thức tấn phong chức vô địch của Premier League. Có điều là trở về Stamford Bridge ở Luân Đôn thì Mourinho chắc chắn sẽ phải dặn dò đám cầu thủ của mình kỹ hơn nữa, bởi bề nào thì Leicester cũng là hạng thứ 17 trong khi Crystal Palace là hạng thứ 12 trong Premier League. Không phải chuyện giỡn chơi!

 

Trận giữa Real Madrid với Almeria

 

Trận này thì chỉ cần theo dõi với một mục đích duy nhất là coi xem Real Madrid có thắng được đội đứng hạng thứ 17 trong La Liga hay không. Phe Almeiria từ tuốt cực Nam của Tây Ban Nha, giáp biển Địa Trung Hải, kéo quân lên thủ đô Madrid để đấu với đội “đàn anh” tại sân Bernabeu là một cái sân không lồ với bốn tầng khán đài, không kể tầng dưới cùng; sức chứa trên 85,000 chỗ. Mà trong trận ngày 29/4 thì khán giả đến xem đông nghẹt. Rất dễ hiểu; vì R.M. mà thắng thì không sao, còn hy vọng, chứ còn nếu hòa hay thậm chí thua thì kể như “rồi đời” với cái chức vô địch La Liga. Tất cả cái đám khán giả ái mộ Real Madrid vây quanh khán đài kia đều phập phồng không biết “đội mình” có thắng được trot lọt hay không. Mà ở nới xứ Catalan , tại Barcelona thì cũng có vài chục nghìn cặp mắt theo dõi trận đấu để nếu như Real Madrid mà hòa hay thậm chí thua là họ đã có thể đi bắt gà vịt hay con heo nuôi sau chuồng để làm thịt ăn mừng chiến thắng trong tầm tay!

Kết quả:

Phút thứ 44, banh đến trước cấm địa của Almeria. James Rodriguez của R.M. sút lọt lưới.

Phút 48 của hiệp 2, banh từ cánh phải cấm địa Almeria do Kroos sút vào cho Ronaldo trước khung thành nhưng Ronaldo chưa kịp “ra chân” thì cầu thủ Santos của Almeria lại ngăn banh nhưng khiến banh bay thẳng vào lưới của mình.

Phút 83, banh bên cánh trái cấm địa của Almeria, Javier Hernandez đá tạt ngang trước khung thành, hậu vệ Arbeloa đá lọt lưới.

Kết thúc 90 phút với 3 phút phụ trội, Real Madrid thắng Almeria 3-0.

Bước đường gian truân vẫn còn đấy! Không thắng cho bằng hết 4 trận còn lại và nếu Barcelona không thua với 4 trận còn lại của họ thì Real Madrid vẫn không là vô địch!

Trong khi chờ đợi thì đội Barcelona vẫn chưa mấy thảnh thơi vì cứ thấy có đám người mặc quần áo trắng – đồng phục của R.M.- lẽo đẽo theo ngay sau lưng vì “bọn chúng” chỉ kém mình có 2 điểm! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT