Thể Thao

World Cup 2022: Pulisic giúp Mỹ vào vòng loại 16; nhiều người Iran cũng mong Mỹ thắng

Tuesday, 29/11/2022 - 08:12:25

“Chúng tôi yêu mến anh ấy, chúng tôi cám ơn anh rất nhiều.”




Christian Pulisic, số 10, của đội tuyển Hoa Kỳ vừa đá banh vào lưới của Iran trong trận World Cup Qatar 2022 Bảng B tại sân vận động Al Thumama Stadium ở Doha, Qatar ngày 29 tháng 11, 2022. Trận đấu kết thúc với Mỹ thắng 1-0. (Alex Grimm/ Getty Images)


DOHA - Trong mấy năm gần đây, trung vệ Christian Pulisic, 24 tuổi, được khán giả ái mộ đặt tên là “Captain America” (Thủ Trưởng America), vì sự hăng say, tranh đấu hết sức mình trên sân banh của anh. Trong trận Mỹ-Iran của Bảng B đêm thứ Ba tại Qatar, biệt danh này đã đúng với cá tính chiến đấu với đầy nhiệt tình của Pulisic. Anh đã ghi một bàn duy nhất cho đội tuyển Hoa Kỳ ở phút thứ 38, giúp Mỹ đứng hạng hai trong Bảng B và được đi tiếp trong vòng loại của 16 đội tại giải World Cup 2022.

 

Trước ngày giải vô địch túc cầu thế giới bắt đầu, “Thủ Trưởng America” còn được xem là người dẫn đầu của tương lai môn bóng đá Mỹ.

 

Thế nên trận thứ ba trong Bảng B, khi Mỹ bắt buộc phải thắng bằng không thì lên máy bay rời Qatar hẹn bốn năm sau hy vọng trở lại World Cup, áp lực của trận banh đã đè nặng trên vai của đội tuyển Mỹ cũng như của Pulisic.

 

Và Christian Pulisic đã “đáp lời sông núi” với trái làm bàn ở phút thứ 38.

 

Nhưng anh phải trả giá cho cú phá lưới Iran này. Pulisic đã tông vào thủ môn Alireza Beiranvand của Iran sau khi đá trái banh vào lưới. Sự va chạm quá mạnh, với cẳng chân của Beiranvand đạp vào bụng Pulisic, khiến anh nằm gục trong đau đớn, để rồi cần hai chuyên viên y tế của đội tuyển Mỹ dìu ra ngoài sân.

 


Trung vệ Christian Pulisic được mệnh danh là “Thủ Trưởng America,” đang quan sát trận chiến trên sân Al Thumama Stadium trong hiệp nhất ngày 29 tháng 11, 2022. Anh bị thương và không ra sân trong hiệp nhì. (Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images)

 

Tuy trở lại sân đấu trong hiệp nhất, Pulisic đã vắng mặt trong hiệp nhì, được thay bằng một cầu thủ khác. Anh được đưa vào nhà thương, nơi mà từ giường bệnh Pulisic chụp hình đưa lên Twitter, nói rằng mọi người đừng lo lắng, anh sẽ trở lại ngày thứ Bảy để đấu Hòa Lan trong vòng loại.

 

Kết quả của bốn trận đấu hôm thứ Ba cho thấy Hòa Lan đầu Bảng A sẽ đấu Hoa Kỳ hạng hai Bảng B trưa thứ Bảy tới đây, còn Anh đầu Bảng B sẽ đấu Senegal hạng hai Bảng A đêm Chủ Nhật.

 

Pulisic được xem là cầu thủ ưu hạng của đội tuyển Hoa Kỳ. Thế nhưng huấn luyện viên Gregg Berhalter nói rằng anh Pulisic còn hơn thế nữa.

 

Ông Berhalter nói trong cuộc họp báo sau trận đấu Mỹ-Iran về Pulisic, “Như tôi đã nói từ lâu. Thật là tuyệt vời khi một trong những cầu thủ giỏi nhất của đội cũng là cầu thủ siêng năng tập luyện nhất, và anh Pulisic là người như thế. Tôi nói không thể nào hết những điều tốt của anh.”

 

Cầu thủ Weston McKennie cũng đồng ý với huấn luyện viên Berhalter, nói rằng cả đội tuyển là “huynh đệ.”

 

McKennie nói trong cuộc họp báo, “Rõ ràng là chúng tôi phải cám ơn anh Pulisic vì anh đã ném thân mình (để ghi bàn). Nhưng đội chúng tôi còn có 25 người khác sẵn sàng làm y hệt như Christian (Pulisic). Chúng tôi biết mục tiêu của mình, chúng tôi biết mình cần phải làm gì để thắng, chúng tôi biết cần phải đạt thành quả như thế nào, và mọi người đều đã sẵn sàng để hy sinh hết mọi thứ cho mục tiêu đó.”

 

Pulisic là thành viên của đội tuyển Hoa Kỳ từng bị loại trong vòng tuyển World Cup 2018. Nay anh là người hùng của đội Mỹ.

 

Tiền đạo Tim Weah nói, “Chúng tôi yêu mến anh ấy, chúng tôi cám ơn anh rất nhiều.”

 

Tim Weah nói thêm về Pulisic, “Anh thật vĩ đại. Trở về quá khứ khi anh không vào được World Cup, rồi đến được nơi đây, giúp chúng tôi vượt qua để đi tiếp. Tôi yêu mến anh. Anh là cầu thủ chủ yếu, là người lãnh đạo, chúng tôi rất cần anh.”

 

Tim Weah, 22 tuổi, là người ghi bàn đầu tiên cho đội Mỹ trong trận ra quân với Wales hồi tuần trước. Anh cũng phá lưới của Iran vào phút thứ 51 nhưng bị xóa điểm vì việt vị.

 

Trong suốt hiệp nhì, Iran ào ạt tấn công khung thành Mỹ, nhưng Mỹ phòng thủ chặt chẽ, khiến Iran phải ra về tay không.

 


Khán giả Iran xem trận World Cup 2022 Qatar giữa Iran và Hoa Kỳ đêm thứ Ba, 29 tháng 11, 2022 tại Tehran. (Majid Saeedi/ Getty Images)

 

Điều lạ về trận đấu này là nhiều người Iran đã mong cho Mỹ thắng, cầu mong trong sự thầm lặng đương nhiên, tránh nói ra vì sợ bị chính quyền Iran trả thù.

 

Nguyên nhân xuất phát từ những cuộc biểu tình chống chính quyền kéo dài gần ba tháng qua. Trận tranh tài hôm thứ Ba là then chốt cho cả hai đội Iran và Hoa Kỳ để được vào vòng đá loại trừ.

 

Hoa Kỳ đã thắng và được đi tiếp. Nhiều người Iran tin rằng sự việc Iran thua và bị loại ra khỏi World Cup sẽ khiến chính quyền Hồi Giáo bớt huênh hoang, khoe khang với thế giới.

 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài mạng Fox News Digital hôm thứ Hai, một ngày trước khi trận tranh tài diễn ra tại Doha, Qatar, một phụ nữ tự gọi mình là “Mahoora” và sống ở miền nam Iran, nói, “Không chỉ vài người ở Iran, mà đa số người sống ở Iran muốn Hoa Kỳ thắng (ngày thứ Ba). Đa số người Iran thầm lặng đã không vui mừng khi Iran thắng Wales.”

 

Thế nhưng họ vui mừng khi biết Mỹ đã thắng trận. Các hãng thông tấn quốc tế đã ghi nhận người Iran vui mừng công khai trước sự bại trận của Iran tại thủ đô Tehran và tại các thành phố đông dân như Mashhad, Isfahan và Karaj.

 

Ông Ali Safavi, một thành viên của ủy ban ngoại vụ của Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia Iran đặt trụ sở tại Paris, đã ra thông báo như sau:

 

“Phản ứng vui mừng trên khắp Iran trước sự bại trận đêm nay cho thấy trước tiên và hàng đầu là người Iran rất ghê tởm và chán ghét nhóm đạo sĩ cầm quyền và muốn thấy nhóm này bị lật đổ. Người dân biết rằng chế độ đã lợi dụng đội tuyển quốc gia tại World Cup để che đậy sự đàn áp tàn ác trước cuộc nổi dậy trên toàn quốc khiến cho 660 người biểu tình bị sát hại, kể cả ít nhất 60 trẻ em, và 30,000 người bị bắt. Trong suốt 43 năm cai trị, chế độ này bị cô lập như hiện nay dưới mắt của người Iran, và họ muốn lật đổ chế độ này.”

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT