Thế Giới

Xả súng tại nam Thái Lan, 2 nhà sư thiệt mạng

Saturday, 19/01/2019 - 06:47:16

Người dân Thái Lan chủ yếu theo đạo Phật, trong khi người theo đạo Hồi chiếm đa số ở các tỉnh phía nam giáp với Malaysia. Ba tỉnh này cùng một khu vực nhỏ thuộc tỉnh Songkhla từng là một phần vương quốc Hồi giáo, bị sát nhập vào Thái Lan năm 1909, dẫn tới tình trạng xung đột tôn giáo.

NARATHIWAT - Cảnh sát Thái Lan cho biết 6 người đàn ông vào thứ Sáu đã xông vào chùa Rattanupap ở tỉnh Narathiwat, miền nam nước này và xả súng khiến hai người thiệt mạng, gồm cả sư trụ trì. Các tay súng dường như đã cải trang thành lực lượng an ninh chính phủ.
"Thủ tướng Prayut Chan-ocha lên án hành động vô nhân đạo này, đồng thời yêu cầu các viên chức nhanh chóng điều tra và bắt nhóm tội phạm,” phát ngôn viên văn phòng thủ tướng Thái Lan tuyên bố. Vụ xả súng xảy ra tại miền nam Thái Lan, nơi tập trung phần lớn người Hồi giáo.
Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Văn phòng Hồi giáo Sheikhul, đại diện cho cộng đồng Hồi giáo tại Thái Lan, ra thông cáo viết rằng, “Chúng tôi kêu gọi thủ phạm gây ra tình trạng bạo lực ở các tỉnh biên giới phía nam ngừng giết hại người vô tội và các lãnh đạo tôn giáo.”
Người dân Thái Lan chủ yếu theo đạo Phật, trong khi người theo đạo Hồi chiếm đa số ở các tỉnh phía nam giáp với Malaysia. Ba tỉnh này cùng một khu vực nhỏ thuộc tỉnh Songkhla từng là một phần vương quốc Hồi giáo, bị sát nhập vào Thái Lan năm 1909, dẫn tới tình trạng xung đột tôn giáo.

EU và dân Ba Lan tiễn đưa thị trưởng bị ám sát
GDANSK - Vào thứ Bảy, hàng chục ngàn người cùng nhiều lãnh đạo châu Âu đã dự tang lễ của ông Pawel Adamowicz, thị trưởng thành phố Gdansk của Ba Lan, chính trị gia nổi tiếng với những chỉ trích sắc bén nhắm vào chính sách chống nhập cư của chính quyền đương nhiệm.
Các biểu ngữ lớn với các bức hình trắng đen của ông Adamowicz, người bị ám sát vào 6 ngày trước, đã được dựng lên trước nhiều tòa nhà, trong lúc các lãnh đạo chính trị tại Ba Lan, bao gồm cả cựu Tổng Thống Lech Walesa, tham dự tang lễ tại Thánh đường St. Mary.
Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk và Thủ Tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng có mặt trong thánh lễ vào thứ Bảy, diễn ra trước lễ an táng tro cốt của ông Adamowicz. Quan tài của thị trưởng quá cố được đưa đến Thánh đường St. Mary làm lễ cầu nguyện vào đêm thứ Sáu.
Thi thể của ông Adamowicz sau đó được hỏa táng, và tro cốt của ông sẽ được an táng tại một trong những nhà nguyện bên trong thánh đường. Khoảng 3,500 người đã dự thánh lễ trong nhà thờ, trong khi hơn 40,000 người đứng trên những con đường bên ngoài và theo dõi tang lễ qua màn hình.
Thị Trưởng Adamowicz, 53 tuổi, người đứng đầu thành phố miền bắc Ba Lan suốt 20 năm qua, bị đâm chết tại một sự kiện quyên góp vào ngày 14 tháng 1, trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Thủ phạm là một thanh niên 27 tuổi từng ngồi tù 5 năm vì tội cướp có vũ khí.
Người này còn từng được chẩn đoán bị rối loạn về tinh thần. Cái chết của Thị Trưởng Adamowicz theo lập trường tự do phần nào cho thấy bầu không khí xã hội căng thẳng tại Ba Lan và Đông Âu hiện nay. Nhiều chính trị gia bị chỉ trích là tuyên truyền tâm lý thù hằn, chống người nhập cư, và tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc thái quá.

Nam Hàn ủng hộ hội nghị Trump - Kim lần hai
SEOUL – Chính phủ Nam Hàn hôm thứ Bảy lên tiếng ủng hộ hội nghị Trump – Kim lần 2, nói rằng Seoul muốn đóng góp cho sự kiện, và coi đây là cơ hội thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. "Chúng tôi hy vọng hội nghị Mỹ - Triều sắp tới sẽ là bước tiến giúp thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên,” Kim Eui-kyeom, phát ngôn viên của Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, cho biết.
Tuyên bố được phủ tổng thống Nam Hàn đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa Bạch Ốc thông báo Tổng Thống Donald Trump sẽ gặp Chủ Tịch Bắc Hàn Tiên Kim Jong-un vào "gần cuối tháng 2,” nhưng không cho biết thời gian và địa điểm chính xác.
Nam Hàn cam kết hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ nhằm đạt mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định Seoul sẽ mở rộng đối thoại với Bình Nhưỡng để mang lại thành công cho hội nghị lần hai giữa ông Trump và ông Kim.
Trong cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6, 2018. Lãnh đạo Bắc Hàn đã hứa sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu giải trừ hạt nhân, tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó không đạt được tiến triển nào đáng kể. Bắc Hàn muốn được dỡ bỏ trừng phạt, trong khi Washington cương quyết duy trì áp lực tối đa cho tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân. Truyền thông quốc tế đưa tin những nơi được cân nhắc chọn làm địa điểm tổ chức cuộc gặp lần hai là Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Hawaii.

Tây Ban Nha đào hầm cứu bé trai 2 tuổi
TOTALAN – Lực lượng cứu nạn Tây Ban Nha và thứ Bảy đã bắt đầu khoan sườn đồi, với hy vọng tìm được một bé trai 2 tuổi, đã bị kẹt trong một giếng khoan sâu 100 mét suốt 6 ngày. Trước đó, nhà chức trách đã gặp nhiều khó khăn khi tìm cách đưa máy móc hạng nặng lên sườn đồi dốc để hỗ trợ tìm kiếm.
Vụ giải cứu bé trai đã thu hút sự chú ý của dư luận Tây Ban Nha và thế giới. Bé Julen Rosello, 2 tuổi, rơi xuống giếng khoan rộng 25 centimet, sâu 100 mét, khi đang cùng gia đình đi dã ngoại trong khu đất tư nhân tại Totalan, Malaga.
Nhà chức trách vẫn chưa thể xác định bé trai còn sống hay không, tuy nhiên, đội cứu nạn vẫn làm việc với tư tưởng rằng cậu bé vẫn còn cơ hội. Video thăm dò do lực lượng cứu hỏa công bố cho thấy một chỗ tắc nghẽn ở độ sâu 70 mét trong giếng khoan, khiếng lực lượng cứu nạn không thể chuyển nước và thực phẩm xuống cho cậu bé.
Máy khoan và các đường ống khổng lồ đã được chuyển đến khu vực vào thứ Sáu. Việc khoan 2 đường hầm đầu tiên bắt đầu lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương, và dự kiến kéo dài 15 giờ. Khi đường hầm đầu tiên hoàn thành, đội cứu nạn sẽ tiếp tục đào đường hầm thứ 2 bằng tay để đến khu vực nơi bé trai bị kẹt, dự kiến kéo dài 20 giờ. Cha mẹ của bé Julen từng trải qua một thảm kịch khác vào năm 2017, khi anh trai của Julen, khi đó 3 tuổi, bất ngờ qua đời vì vấn đề sức khỏe khi đang đi bộ dọc một bãi biển.

Idlib rung chuyển bởi 2 vụ đánh bom trong vòng 24 giờ
SYRIA - Vào chiều thứ Sáu, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Idlib của Syria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách, một xe bom đã nhắm vào căn cứ Hayat Tahrir Al-Sham bên trong khu vực phía nam thành phố Idlib, gây ra vụ nổ khiến ít nhất 15 người chết và 20 người khác bị thương. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Đây là vụ nổ thứ 2 tại Idlib trong vòng 24 giờ, được thực hiện bởi những kẻ tấn công không xác định. Trước đó, vào chiều ngày thứ Tư, một vụ nổ lớn cũng xảy ra bên trong thành phố Idlib, được cho là do một thiết bị nổ tự chế. Nhà chức trách không cho biết số thương vong trong vụ tấn công này.

Nga cấm bay toàn bộ Su-34 sau vụ va chạm trên không
MOSCOW - Quân đội Nga đã dừng mọi chuyến bay của dòng oanh tạc cơ Su-34 để điều tra vụ 2 máy bay quẹt cánh vào nhau khi huấn luyện trên biển. "Các chuyến bay của Su-34 đã bị đình chỉ trên cả nước,” Bộ Quốc Phòng Nga thông báo.
Tuyên bố được đưa ra trong lúc quân đội Nga đang điều tra nguyên nhân khiến 2 oanh tạc cơ loại này va chạm trên không. Trước đó vào thứ Sáu, 2 chiếc Su-34 đã quẹt cánh vào nhau khi thực hiện chuyến bay huấn luyện gần eo biển Tatary thuộc vùng Khabarovsk, miền đông nước Nga khiến cả 4 phi công trên 2 máy bay phải nhảy dù xuống biển.
Lực lượng cứu nạn đã cứu được 1 phi công và tìm thấy thi thể 2 phi công khác, nhưng 1 phi công vẫn mất tích. Su-34 là oanh tạc cơ được Nga chế tạo nhằm thay thế oanh tạc cơ chiến thuật Su-24. Ngoài nhiệm vụ tấn công mặt đất và diệt hạm, Su-34 cũng có khả năng không chiến tốt nhờ trang bị radar mạnh cùng các hỏa tiễn đối không tầm ngắn và tầm xa.
Mỗi chiếc Su-34 có phi hành đoàn 2 người, gồm phi công và binh sĩ điều khiển vũ khí, ngồi cạnh nhau trong buồng lái để tăng hiệu quả tác chiến. Không quân Nga đang là lực lượng duy nhất vận hành oanh tạc cơ này với số lượng 120 chiếc, phân bố tại 6 căn cứ khác nhau trên lãnh thổ Nga và Syria.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT