Chuyện Nước Pháp

Xoay quanh cuộc chiến chống khủng tặc đội lốt Hồi Giáo (bài 2)

Thursday, 19/11/2015 - 08:02:27

Trong các tài liệu giá trị phân tích sâu sắc trên mạng, tôi xin tóm tắt sau đây một bài viết đã được nhiều người phê bình là đúng đắn và chính xác. Tác giả chọn lựa bài viết nêu lên phương tắc "rộng mở đường dư luận nhiều chiều" trong việc đi tìm sự thật (vốn là "tương đối" vì nhiều lý do như không gian, thời gian...) cùng với chúng ta.

Chuyện nước Pháp


Bài NT NGỌC DIỄM

Sau khi lực lượng cảnh sát tấn công bất ngờ lúc 4 giờ sáng vào chỗ cư trú (tạm thời, nơi dường như là bỏ hoang không người thuê mướn) của nhóm khủng tặc và thành công mỹ mãn, tình trạng khẩn cấp thời chiến vẫn được lưu hành thêm ba tháng. Đến tháng Hai, 2016 sẽ chấm dứt sự báo động và cảnh giác tối cao trước những cuộc khủng bố có thể xảy ra do giặc Hồi giáo giả mạo. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng gây sợ hãi vẫn còn ghi rõ dấu vết hằn sâu trong lòng người dân Pháp.

Ngôi nhà bốn tầng chứa chấp nhóm giặc bị hư hỏng vì sự tấn công của cảnh sát ở Saint-Denis, ngoại ô Paris.



Tôi xin trở lại phần bài viết về lá cờ của "nước Hồi giáo," danh từ tiếng Pháp là Daesh và tiếng Anh là ISIL có thể là nền đen với chữ và dấu ấn màu trắng (hình chữ nhật) hay nền trắng với chữ và dấu ấn màu đen (hình vuông). Loại phông và chữ cùng hình ảnh với hai màu đen trắng có tác dụng làm nổi bật do sự ngược chiều ghi nhận nhanh chóng cho mắt người nhìn thấy.

Lá cờ tượng trưng cho niềm tin tôn giáo đạo Hồi. Hàng chữ phía trên có nghĩa là "Thượng Đế tối cao,” dấu ấn tròn của tiên tri Mahomet bên dưới có ghi ba chữ phải đọc từ dưới lên trên là "Mohamed (là) vị đại diện (của đấng) Allah.” Nhiều quốc gia theo đạo Hồi có lá cờ giống như thế (gọi là hình tượng Hồi giáo, le shahada viết bằng tiếng Ả Rập ca tụng Thượng Đế duy nhất), trong đó có các nước Arabie Saoudite, Paraguay, Moldavie...

Về sự thay đổi trong cách dùng danh từ "quốc gia Hồi Giáo,” hiện nay chính phủ Pháp dùng chữ Daesh có ý nghĩa chính xác dịch ra từ chữ ISIL (Islamic State of Irak and the Levant, vùng đất Hồi giáo Irak và miền Cận Đông) do Tổng Thống Mỹ Barack Obama đề cập. Vì sao: bọn giặc khủng bố này nứt ra từ một nhánh của Al Qaida ở xứ Irak, chúng không là một "quốc gia" nào cả dù kéo lê đến Liban, Jordanie, phía Nam xứ Turquie, Do Thái và vùng đất Paletine... Thứ hai, Hồi Giáo chính tông không bao giờ khuyến dụ giết người mà nạn nhân đa số cũng là người theo Hồi Giáo! Dùng chữ phải có tâm lý (chiến), không rơi vào bẫy bọn đội lốt tự xưng hùng xưng bá chẳng có đất đai lãnh thổ và dân chúng sinh sống cùng với một tổ chức chính phủ rõ ràng được thế giới công nhận. Giặc khủng rất căm tức khi bị gọi như vậy.
Ngoài những biện pháp cấp tốc trong tình trạng khẩn thiết phải có để tự vệ hữu hiệu diệt trừ hay đề phòng bọn giặc nội gián và ngoại nhập (như cảnh sát sẽ mang vũ khí ngoài giờ làm việc, kiểm soát thông hành chặt chẽ hơn theo gương Mỹ, gia tăng con số quân lính và nhân viên công lực, khuyến khích tai mắt dân chúng thêm phần cảnh giác gia tăng tối cao để hợp tác hữu hiệu với chính phủ), thủ tướng Pháp vừa báo động thêm nguy cơ vũ khí hoá học và vi trùng do giặc đem vào!

Một hiện tượng đầu tiên hiếm hoi ở Âu Châu là nữ chiến binh tự sát kamikaze bắn súng chống lại cảnh sát rồi sau đó bấm nút dây nịt mang chất nổ nhằm tiêu diệt bản thân và đối phương. Người này 26 tuổi, sinh tại Pháp, gốc gác Á Rập. Trước đó, một cô dâu gốc Tây phương cũng ôm bom tự sát trả thù chồng. Theo chuyên gia, nam hay nữ đều có thể điên cuồng hành động như nhau.

Theo tin giờ chót thì tên đầu sỏ chủ động vụ giết người vừa qua ở thủ đô Paris và dự tính tiếp theo là đánh phá tháp nhà cao ốc La Défense đã bị bắn hạ tại Saint-Denis. Hắn là bà con cô cậu với nữ chiến binh tự sát nói trên. Ảnh hưởng gia đình càng thấy rõ có nhiều anh em ruột, bà con thân tộc cùng dính dáng vào cuộc chiến khủng bố tổ chức bởi Daesh.

Trong các tài liệu giá trị phân tích sâu sắc trên mạng, tôi xin tóm tắt sau đây một bài viết đã được nhiều người phê bình là đúng đắn và chính xác. Tác giả chọn lựa bài viết nêu lên phương tắc "rộng mở đường dư luận nhiều chiều" trong việc đi tìm sự thật (vốn là "tương đối" vì nhiều lý do như không gian, thời gian...) cùng với chúng ta.

Ông Olivier Berruyer, tốt nghiệp đại học ngành bảo hiểm và tài chính, còn đưa ra châm ngôn của một công dân Mỹ nổi tiếng (Noam Chomsky, sinh năm 1928 tại Philadelphia, triết gia và giáo sư danh dự về ngôn ngữ học tại đại học danh giá MIT Massachusetts Institute of Technology) cho rằng mình có phần trách nhiệm trong việc làm của tổ quốc và chút ảnh hưởng (qua lá phiếu bầu cử).

Cần nói thêm rằng, trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã lùi vào quá khứ 40 năm nay, giáo sư Chomsky đã viết nhiều bài bình luận sâu sắc tố cáo sự can thiệp quá lố của Mỹ dựa trên căn bản Sự Thật và Công Bình Luật Pháp. Ông đã biết trước chính sách của Mỹ đưa tới thất bại thảm hại vì ngăn chận sự lớn mạnh và độc lập thật sự của những dân tộc còn đang chập chững đi trên con đường dân chủ hóa lành mạnh sau thời gian dài lao đao vì thực dân cai trị. Tại Pháp, ông không được chính phủ ưa thích cho lắm vì lý luận chỉ trích đúng đắn cách hành xử của Tây phương cho quyền lợi của họ trước tiên.

Bài viết chọn lọc bởi Olivier B. mang tựa đề "Quốc gia Hồi Giáo là căn bệnh ung thư gây ra bởi chế độ tư bản tân thời,” tác giả là Nafeez Ahmed (chính trị gia Anh quốc, ký giả nghiên cứu hợp tác với tờ báo The Guardian và đài BBC). Theo tác giả và bài phân tích khá dài của ông, căn bệnh ung thư trầm kha là khủng tặc Hồi giáo trá hình đã được nuôi sống bởi chính Hoa Kỳ và các đồng minh "chiến hữu" trong đó có nước Pháp đang bị ung thư hoành hành túi bụi!

Vấn đề xoay quanh sự tùy thuộc nặng nề (gần như là 100%) vào dầu lửa để chế độ tư bản tây phương tiếp tục phát triển sống còn. Thêm vào chất khí do Nga bán ra với giá cắt cổ, rồi Trung Cộng cũng nuôi mộng làm bá chủ thế giới... Nhiều nguyên nhân phức tạp tạo thành một cơ thể bệnh hoạn mà hàng trăm tỷ đô la đổ vào nuôi "khối u khủng tặc" phát triển mạnh thêm. Đô la đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Arabie Saoudite, Turquie v.v..

Cả một hệ thống suy nghĩ "sai lầm" từ căn bản gốc rễ do tư bản tây phương quá lệ thuộc vào dầu lửa và khí đốt gây ra. Nếu các đồng minh Anh-Pháp-Mỹ... kể cả Nga cùng nhau tìm cách tiêu diệt được Daesh đi nữa thì hậu hoạn vẫn còn nơi vùng Cận Đông. Thế giới còn bị xáo trộn thêm vì trái đất bị hâm nóng, dân số tăng quá nhiều, các nguồn thực phẩm ít đi v.v.. (ntnd)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT