Thể Thao

Ý cầm chân Tây Ban Nha 1-1; Croatia thắng Ái Nhĩ Lan 3-1

Sunday, 10/06/2012 - 08:52:29

Ý cầm chân Tây Ba Nha đặt đội này vào tình thế khó khăn. Nếu cả hai đội đều thắng Croatia và Ái Nhĩ Lan, sẽ đồng điểm và phải tính theo số bàn thắng.

GDANSK/POZNAN, Ba Lan - Ngày Chủ Nhật 10-6-2012, đương kim vô địch Euro 2008 bị Ý cầm chân 1-1 trong trận khai mạc bảng C tại cầu trường Arena Gdansk ở Ba Lan.
Ý dẫn trước 1-0 vào phút 61 do công của cầu thủ phòng hờ Antonio Di Natale. Nhưng chỉ sau vài phút, Cesc Fàbregas đã gỡ huề cho Tây Ban Nha. Ngoài ra tiền đạo đang đá cho Chelsea Anh quốc là Ferdinand Torres đã bỏ lỡ hai cơ hội bằng vàng để chiến thắng sau khi rời ghế phòng hờ ra thay Fàbregas.
Với kết quả cầm chân Tây Ban Nha, đội Ý ở vị thế thượng phong trong hiệp một và cứ vậy mà tiến trên con đường đi đến vô địch Euro 2012.
Cả hai huấn luyện viên của Ý và Tây Ban Nha đều gây ngạc nhiên lẫn bị phê bình về hai cầu thủ ghi bàn. Phía Ý là cầu thủ phòng hờ, phía Tây Ban Nha là cầu thủ không phải là đội hình theo vị trí tiền đạo. Nhưng hai ông đều giải thích lý do đưa đến quyết định trên, nhưng không thuyết phục, là do vận may mà ra. Những cầu thủ được mong đợi sẽ ghi bàn ở cả hai đội đều đã không thành công, mà chỉ mới suýt thôi, như Torres.
Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận này là thủ môn Iker Casillas của Tây Ban Nha đã cứu 5 cú sút sấm sét hay sửa những đường banh hiểm hóc từ phía Ý.
Ý cầm chân Tây Ba Nha đặt đội này vào tình thế khó khăn. Nếu cả hai đội đều thắng Croatia và Ái Nhĩ Lan, sẽ đồng điểm và phải tính theo số bàn thắng. Tuy nhiên đó là lý thuyết, thực tế thể thao có những cú ngựa về ngược như Đan Mạch thắng Hòa Lan.

Croatia thắng Ái Nhĩ Lan
Cũng trong ngày Chủ Nhật 10-6-2012, trận thứ hai trong bảng C, giữa Croatia và Ái Nhĩ Lan, diễn ra với tốc độ nhanh vào bạo, chiến thắng nghiêng về cho Croatia và vì thế, quốc gia vùng biển Baltic này sẽ là một áp lực cho cả đội Ý lẫn Tây Ban Nha, trong trận trước đó, đã hòa 1-1.
Thành tích 14 trận không thua của Ái Nhĩ Lan đã không còn nữa. Kết quả thua 3-1 là vì Ái Nhĩ Lãn không kềm Mario Mandzukic, để cầu thủ Croatia này đánh đầu ghi hai bàn. Bàn đầu tiên khi trận đấu mới được 3 phút.
Tuy nhiên Ái Nhĩ Lan cũng gỡ được một bàn do công của Sean St Ledger đánh đầu vào phút 19, nhưng Croatia đã lấy lại phong độ dẫn đầu ở hiệp hai khi Nikica Jelavic một mình một chợ trước khung thành Ái Nhĩ Lan không xa và đã câu bóng cầu vồng vào lưới khiến thủ môn Shay Given chới với. Ái Nhĩ Lan khiếu nại bàn này là việt vị (offside). Nhưng trọng tài đã thổi còi và giơ tay chấp nhận, không ai lật ngược được. Anh và Pháp sẽ gặp nhau ngày hôm nay hứa hẹn một trận cầu gây cấn và hay nữa trong ngày Thứ Hai đầu tuần.

Thứ Ba 12-6-2012, Bảng A, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Hy Lạp gặp CH Tiệp lúc 9 giờ sáng
Ba Lan gặp Nga lúc 11 giờ 45 sáng


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT