Thể Thao

10 trận thân hữu với 17 trận vòng loại quốc tế và đợt khủng bố tại Paris

Saturday, 14/11/2015 - 07:47:56

Thứ Sáu 13/11 là một ngày bận rộn trên các sân banh khắp nơi, với 10 trận thân hữu giải Euro 2016 bên Âu châu, 16 trận vòng loại giải World Cup 2018. Nhưng tất cả những chuyện ấy nều mờ nhạt hết bên cạnh đợt khủng bố tại Paris...

Cầu thủ tiền đạo Olivier Giroud của Pháp, số 9, làm bàn thắng thứ nhất trong trận thân hữu Pháp thắng Đức 2-0.

 

10 trận thân hữu với 17 trận vòng loại quốc tế và đợt khủng bố tại Paris

Thứ Sáu 13/11 là một ngày bận rộn trên các sân banh khắp nơi, với 10 trận thân hữu và một trận vòng loại giải Euro 2016 bên Âu châu, với 16 trận vòng loại khắp thế giới cho giải World Cup 2018 ở nước Nga. Nhưng tất cả những chuyện ấy nều mờ nhạt hết bên cạnh đợt khủng bố tại Paris trong khi Pháp đấu thân hữu với Đức mà tin tức giờ chót, còn chờ phối kiểm, đưa con số tử vong lên trên 120 người. Nhưng đấy là thuộc phần thời sự bên ngoài tiết mục thể thao bóng đá này.

Trận vòng loại giải Euro 2016

Giải này đang vào chặng cuối của vòng loại để làm sao cho có đủ 24 đội tuyển Âu châu tranh giải UEFA Euro Championship 2015-16 được tổ chức tại Pháp. Có tất cả 54 nước Âu châu tham dự. Vì được tổ chức tại Pháp cho nên đội tuyển Pháp được miễn khỏi đấu vòng loại.

Năm mươi ba đội tuyển kia đấu vòng loại với nhau để làm sao cho có được 23 đội đạt tiêu chuẩn chính thức tranh giải tại các sân bên Pháp. Trước đó thì đấu ở sân nước nào cũng được. Và cho đến giờ này thì đã có 20 đội – kể cả Pháp- đang chờ cho 8 đội có điểm đứng vào hạng 3 trong 8 nhóm, đấu và loại nhau ra, chỉ còn 4 đội có điểm cao nhất kể kết hợp với số 20 đội kia cho đủ 24. Tám đội này đấu với nhau làm 2 lượt, lượt “đi” và lượt “về”; “đi” là ở sân người, “về” là ở sân nhà.  Lượt “đi” trong ngày 12/11 thì Hungary thắng Na Uy 1-0, và trong ngày 13/11 thì Bosnia Herzegovinia hòa Bắc Ái Nhĩ Lan 1-1. Cả 4 đội này sẽ đấu lượt 2, lượt “về”, vào 2 ngày 15 và 16/11. Còn 4 đội khác là Ukraine với Slovenia và Thụy Điển với Đan Mach sẽ cũng đấu với nhau làm 2 lượt trong hai ngày 14 và 17 tháng 11.

Các trận vòng loại cho giải World Cup 2018

Thực ra thì cũng chả mấy ai quan tâm cho lắm với các trận này; giản dị chỉ vì mặt số lượng. Có 207 đội tuyển quốc gia “tham chiến”; rồi thực tình mà nói thì chả có mấy ai sốt sáng đi chờ xem đội tuyển của, ví dụ, nước Bhutan với Qatar vào ngày 17 sắp tới đây chẳng hạn. Xem là xem các “yêng hùng” cỡ như Brazil với Argentina họ đấu vòng loại để đi dự tranh giải World Cup 2018 thì mới bõ công!

Như trong ngày thứ Sáu 13/11 này thì có tất cả 16 trận vòng loại cho giải World Cup, mà chỉ có cặp Peru với Paraguay là đáng xem bởi bề nào thì cả hai nước này đã từng có mặt ở kỳ World Cup 2010 cũng như 2014.

Thế rồi cũng trong ngày này thì lại có trận ở sân Busch Memorial tại thành phố St. Louis, tiểu Bang Missouri, giữa đội tuyển quốc gia Mỹ với –ôi Giời- nhóm đảo Saint Vincent and the Grenadines trong khu quần đảo Antilles vùng biển ngoài khơi Trung Mỹ! Theo bảng sắp hạng của FIFA thì Mỹ đứng hạng 33 trong tổng số 207 đội banh quốc gia trên thế giới; trong khi “nước” Saint Vincent and the Grenadines -cam đoan đa số người đọc không biết nó nằm ở đâu- đứng hạng thứ 129! (Việt Nam đứng hạng 147 theo bảng phân hạng mới nhất trong tháng 11). Mỹ thì bề nào kỳ World Cup 2014 cũng đã có mặt thế nhưng đội banh quốc gia ở nhóm đảo nhỏ xíu kia thì biết đến bao giờ mới vào một giải cỡ ấy? Xem hai đội này đấu vòng loại để vào World Cup thì nhắm hấp dẫn được bao lăm? Nhưng kết quả thì rõ rồi: Mỹ thắng Vincent 6-1.

Cầu thủ Chiellini, áo xanh, của đội Ý tranh banh với Lukaku của đội Bỉ trong trận thân hữu Bỉ thắng Ý 3-1.

 

Mười trận thân hữu

Tóm lại thì trong ngày thứ Sáu 13/11 chỉ có 10 trận thân hữu bên Âu Châu là “đáng đồng tiền bát gạo hơn cả”! Nhưng rồi thì giới hâm mộ bóng đá cũng chỉ ưu tiên để mắt đến những cặp như Tây Ban Nha với Anh, Pháp với Đức, Bỉ với Ý. Xem những trận gọi là “thân hữu”, mà trong thực tế thì mỗi bên đấu đá cật lực chả khác bất kỳ một trận thuộc loại tranh giải nào, thì có một khía cạnh quan trọng mà giới ghiền bóng đá ít có để ý.

Ấy là việc đánh giá các cầu thủ của mỗi nước. Theo cảm tính, tức là không nặng về mặt chuyên môn, ta “thích” cầu thủ này hay cẩu kia của một nước và có khuynh hướng đánh giá họ cao so với những cầu thủ khác trong cùng một nước. Thế nhưng muốn chắc ăn, muốn có thêm yếu tố nghề nghiệp chuyên môn vào việc đánh giá đó thì không gì bằng nhìn vào đội tuyển quốc gia trong những trận quốc tế, kể cả những trận thân hữu.

Bởi ở đấy thì huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia dễ dàng giúp ta minh định xem cầu thủ quốc gia nào đáng mặt là những phần tử ưu tú nhất! Hẳn ai nấy cũng còn nhớ là trong kỳ World Cup 2014 ở Brazil, huấn luyện viên Klinsmann của đội tuyển Mỹ đã không dùng đến Landon Donovan mà ở Mỹ này thì đấy là tên tuổi thường được nhắc đến hơn một ai khác trong làng bóng đá. Năm ấy thì Donovan chưa tuyên bố giải nghệ vì tuổi tác!

Vậy thì kết quả sau 10 trận thân hữu trong ngày là ra sao?

Thổ Nhĩ Kỳ thắng Qatar 2-1. Không có gì lạ! Qatar không phải đối thủ của Thổ.

Luxembourg thắng Hy Lạp 1-0. Chỉ là vấn đề đúng lúc đúng thời, chứ còn Hy Lạp không thuộc loại kém so với Luxembourg. Luxembourg đứng hạng 146 theo FIFA trong khi Hy Lạp đứng hạng 37 chứ đâu có phải thứ thường?

Tiệp thắng Serbbia 4-1. Không có gì lạ!

Bắc Ái Nhĩ Lan thắng Latvia 1-0. Có lạ chăng là sao chỉ có 1 bàn!

Ba Lan thắng Iceland 4-2. Không có gì lạ.

Slovakia thắng Thụy Sĩ 3-2. Cũng là chuyện gặp ngày gặp giờ; bởi tình thế có thể đảo ngược trong bất kỳ một trận nào khác giữa đôi bên. Thụy Sĩ không phải đội kém ở châu Âu.

Hòa Lan thắng Wales 2-1. Không có gì lạ.

Tây Ban Nha thắng Anh 2-0. Không có gì lạ.

Cầu thủ Anh, áo trắng, tranh banh với cầu thủ Tây Ban Nha trong trận thân hữu Tây Ban Nha thắng Anh 2-0.

Pháp thắng Đức 2-0. Chuyện lạ nếu so chiếu vai vế cùng thành tích của nhau ở các giải quốc tế, nhưng hoàn toàn không lạ nếu xem trận đấu diễn ra tại sân đấu quốc gia – Stade de France- ở Paris ngày thứ Sáu. Đội Pháp làm chủ thế trận từ đầu chí cuối. Cú sút duy nhất của đội Đức vào những phút cuối để có thể gỡ được một bàn an ủi là khi Muller sút vào cột khung thành!

Nhưng trận thân hữu giữa Pháp với Đức tại Paris hôm nay đã diễn ra khi mà vào những giờ phút chót thì ở vùng Quận 10 và 11 (10 è et 11 è arrondissemtns) một nhóm khủng bố chừng 5 người đã kết hợp để gây khủng bố, bắn xối xả vào đám đông ở nhà hát Bataclan nơi thường có những buổi hội diễn âm nhạc. Rải rác đó đây trong cùng thời điểm quanh địa bàn đó là những vụ nổ do quân khủng bố gây ra. Tin cho biết có ít nhất 5 quân khủng bố đã bị bắn hạ bởi các lực lượng an ninh, cảnh sát.

Stade de France, nơi diễn ra trận banh là ở phía Bắc của thành phố Paris. Tổng Thống Pháp có đi xem trận đấu nhưng vào giờ chót khi được mật báo thì đã cùng với đoàn tùy tùng cấp tốc ra về. Vào những giây phút đó khán giả quanh sân cũng nghe được tiếng súng đạn và bom nổ từ hướng Nam và họ kéo nhau tràn ra sân, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra sau hồi còi kết thúc trận đấu.

Và ngoạn mục hơn cả là trận Bỉ thắng Ý 3-1! Kết quả này thuộc loại “chuyện gì tất yếu sẽ có ngày” thì đã xảy ra! Đội đương kim vô địch của Ý trong mùa bóng vừa qua là Juventus mà năm nay, giờ này, đang đứng hạng 7 thì huấn luyện viên đội quốc gia là ông Conte còn biết chọn ai là người xuất sắc? Và điều này làm sáng tỏ thêm một điều hết sức then chốt khác: Những đội nổi tiếng bên Ý, kể cả Juventus, thì thành phần cầu thủ từ Tây Ban Nha, Brazil, Argentina và các nước khác chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Và tình trạng bên Anh cũng vậy; bởi tên tuổi những đội như Manchester United, Manchester City, Arsenal v.v..nếu loại ra những cầu thủ không phải quốc tịch Anh thì kể như mất hết “tiển bảo chứng”!

Ngày 11/11 ông huấn luyện viên Del Bosque của đội Tây Ban Nha đã có ý kiến khi đề cập đến các đội banh bên Anh là “Thời nay không còn lối đá banh theo kiểu Anh nữa”; vì chả còn đội banh nào bên Anh là thuần túy gồm đa số cầu thủ Anh như khi xưa. Và tất cả những đội banh nổi tiếng ở khắp các nước cũng vậy; trừ những nước như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan chẳng hạn ; nơi mà cầu thủ là dân bản xứ!

Người xem bóng đá bình thường mà thấy kết quả Bỉ thắng Ý 3-1 trong một trận thân hữu thì dễ sửng sốt:” Ơ, sao lạ vậy? Ý đã chẳng từng đoạt giải vô địch thế giới đôi ba phen là gì?” Đấy là chuyện xưa! Giờ này thì theo FIFA, Bỉ đứng hạng 1, trên cả đương kim vô địch thế giới là Đức; còn Ý thì đứng hạng 13. Hạng 13 mà có thua hạng 1 với tỷ số 1-3 thì cũng đã là giỏi! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT