Thể Thao

24 trận vòng lọai UEFA Europa League: Liverpool lại thắng

Thursday, 05/11/2015 - 08:20:25

Vòng loại 32 đội, đợt đấu thứ 4 giải Champions League vừa kết thúc ngày 4 thì hôm thứ Năm, ngày 5, vòng loại cũng đợt đấu thứ 4 của giải UEFA Europa League lại tiếp nối. Chỉ có khác là vụ kia dành cho các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu cho nên người ta để cho 16 đội chia nhau ra đấu trong hai ngày.

 

Cầu thủ Ibe của Liverpool, áo trắng, người làm bàn , giúp đội mình thắng Rubin Kazan 1-0. (Getty Images)

 

24 trận vòng lọai UEFA Europa League: Liverpool lại thắng

Bài THANH NGUYỄN

Vòng loại 32 đội, đợt đấu thứ 4 giải Champions League vừa kết thúc ngày 4 thì hôm thứ Năm, ngày 5, vòng loại cũng đợt đấu thứ 4 của giải UEFA Europa League lại tiếp nối. Chỉ có khác là vụ kia dành cho các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu cho nên người ta để cho 16 đội chia nhau ra đấu trong hai ngày. Còn vòng loại đợt này của giải Europa vì dành cho các đội thuộc những câu lạc bộ bóng đá hạng nhì cho nên hình như cái ý là “Bọn các anh đông thì đông, nhưng bọn Ông (“Ông” đây là ban tổ chức) cho cả bốn mươi tám đội các anh đấu với nhau trong nội một ngày duy nhất cho tiện việc sổ sách”! Vị chi là 24 trận cùng ngày cùng giờ trên khắp các sân châu Âu. Xem mệt nghỉ!

Nhưng trước hết, vài dòng tóm lược! Thế nào là “đông”? Là khi khởi sự các vòng loại lúc ban sơ trong thời gian từ 30/6 đến 27/8 năm nay thì có tất cả 158 đội dự tranh. Mỗi nước được 3 chỗ cho 3 anh đủ tiêu chuẩn nhất. Thế rồi loại nhau ra chán chê cho đến 17 tháng 9 năm nay thì còn lại 48 đội, kể cả những đội thuộc các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nhưng bị loại ra khỏi giải UEFA Champions League.

Tức là, nói gì thì nói, vì có cái đám bị loại từ Champions League kia xía vào cho nên xét về đẳng cấp thì cũng dẫn đến chuyện nồi đất chơi với nồi đồng!

Bốn mươi tám đội được phân bổ thành 12 nhóm, từ A đến L, mỗi nhóm 4 đội. Bởi thế mà giới hâm mộ bóng đá quen xem những đội có tên tuổi như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, Manchester City, Paris Saint Germain, Juventus, v.v. rồi tình cờ xem một trận vòng loại của giải Europa thì rất dễ ngỡ ngàng khi thấy một đội quen thuộc như Borussia Dortmund đấu với Qabala để gãi đầu gãi tai không biết Qabala là đội của nước nào, tài nghệ ra sao, v.v.. Thì là bởi anh thuộc nhóm câu lạc bộ hàng đầu bị loại ra khỏi vòng loại giải Champions League, nay đấu với anh thuộc nhóm câu lạc bộ hạng Hai!

Và nếu giải Champions League qua tháng 12 tới đây đã vào vòng 16 đội thì vì đông cho nên cũng trong tháng 12 giải Europa mới vào vòng 32 đội. Nói tóm lại là ta còn được xem các trận thuộc cỡ quốc tế này dài dài; tức là UEFA cứ thế mà có điều kiện để hốt bạc dài dài!

Tám trận đáng chú ý trong số 24 trận

Cũng theo thong lệ, chả phải ai đấu với ai cũng quan trọng như nhau. Ai nấy đều biết là trừ khi có một thứ “phép màu” gì đấy can dự vào, chứ còn bằng không thì đến cuối cuộc đua thể nào một số đông những gương mặt ta thấy xuất hiện trên sân đấu hôm nay sẽ biến dạng, để rồi rốt cuộc cũng mấy anh thuộc loại “có thớ” thì mới tiếp tục có mặt trên những sân đấu vào những tuần lễ cuối cùng của giải.

Vậy thì trong 24 trận ngày thứ Năm 5/11 của giải Europa vòng loại 48 đội hôm nay có 8 trận đáng chú ý hơn cả với kết quả như sau:

Club Brugge (Bỉ) thắng đội Legia (Ba Lan) 1-0. Không có gì lạ! Brugge thuộc hàng có thanh thế bên Bỉ.

Napoli (Ý) hắng Midtjyland (Na Uy) 5-0. Cũng không có gì lạ. Napoli thuộc 5 đội hàng đầu của Ý.

Borussia Dortmund (Đức) thắng Qabala (Azerbaijan) 4-0. Càng không có gì lạ. Dortmund thuộc mấy đội hàng đầu của Đức.

St Etienne (Pháp) thắng Dnipro (Ukraine) 3-0. Không có gì lạ; St Etienne thuộc nhóm hàng đầu bên Pháp.

Tottenham Hotspurs (Anh) thắng Anderlecht (Bỉ) 2-1. Chuyện bình thường theo nghĩa hai chiều vì đội bên cùng thuộc nhóm hàng đầu trong nước và kỳ rồi thì Anderlecht thắng Tottenahm 2-1. Có đi có lại!

Augsburg (Đức) thắng AZ (Hòa Lan) 4-1. Không có gì lạ; Augsburg có thanh thế hơn AZ xa.

Athletic Bilbao (Tây Ban Nha) thắng Partizan (Serbia) 5-1. Không có gì lạ; Athletic là đội có tiếng bên Tây Ban Nha và Âu châu hơn Partizan.

Liverpool (Anh) thắng Rubin Kazan (Nga) 1-0. Với phần bình luận dưới đây.

Cầu thủ Kannunikov của đội Rubin Kazan, áo đỏ, tranh banh với Joe Allen của Liverpool trong trận Liverpool thắng Rubin 1-0. (Getty Images)

 

Trận giữa Liverpool với Rubin Kazan

Ngày 22/10, ở vòng loại 46 đội, đợt đấu thứ 3 (“matchday 3”), Rubin Kazan từ nước Nga phía Bắc trên lục địa vượt biển qua đấu với Liverpool ở sân Anfield của đội này. Hôm đó là huấn luyện viên Jurgen Klopp mới chân ướt chân ráo về nhậm chức. Trận đầu tiên trong nước với Tottenham thì Liverpool dưới trướng của ông Klopp đã thủ hòa 1-1. Qua trận quốc tế với Kazan mà phe Liverpool ở vào thế thượng phong suốt trận đấu thì rốt cuộc đôi bên vẫn thủ hòa. Đó là giai đoạn mà Liverpool đấu 3 trận, 2 trận trong nước và trận với Kazan mà chỉ có hòa. Nhưng sau đấy thì Liverpool bắt đầu thắng liên tiếp 2 trận trong nước. Hình như Liverpool của ông Klopp đã “bắt trớn”! Cho đến trận hôm nay khi đội Liverpool vượt biển kéo nhau qua thành phố Kazan bên Nga để đấu tại sân Kazan Arena với đội Rubin.

Trời lạnh 49 độ F, 9 độ C cho nên ông Klopp nhà ta phải mặc áo lạnh màu long chuột, đứng ngoài bìa sân mà cứ chốc chốc lại phải kéo áo lên che kín mũi. Huấn luyện viên Chaly người Nga của đội Rubin kia mà còn thấy lạnh, cũng thường xoa hai bàn tay và đưa lên che mũi che miệng thì rõ ràng không phải chuyện chơi. Tuy vẫn có anh khán giả người Nga béo trục béo tròn, cởi trần trùng trục; có lẽ ra cái ý: “Mấy người bên Anh qua đây đấu với phe tớ mà có rét thì cứ mà rét chứ còn riêng bọn tớ là không rét”!

Sau đó anh ta có rét hay không thì không biết, chỉ biết là Liverpool làm chủ tình hình suốt hiệp 1 và già qua nửa hiệp 2. Liverpool có banh trong chân chừng 64 % thời gian theo thống kê sau trận đấu, và sút về hướng khung thành 22 lượt so với phe Rubin chỉ có 6. Nhưng mãi đến phút thứ 51 của hiệp 2 thì Ibe của Liverpool mới sút lọt lưới được một cú ngoạn mục từ cánh phải trước cấm địa vào trúng cột gôn bên trái để banh văng vào cánh phải bên trong lưới. Dịp làm bàn của Liverpool có thể nhiều như số lần sút nêu trên cho thấy nếu , thế nhưng đội Rubin hình như biết than cho nên cho người án ngữ dày đặc trước khung thành.

Và nếu chú ý cho kỹ thì người ta sẽ thấy ngay là Liverpool ít có sút lệch ra khỏi khung thành. Không vướng chân cầu thủ Rubin khi sút thì cũng là do tài nghề của thủ môn. Chứng tỏ là trò đã làm đúng theo lời thầy hướng dẫn; bởi ngay từ đầu thì ông Klopp nhà ta đã chủ trương là giữ banh cho bằng được, và kế đó sút cho đúng hướng. Tạm hiểu ra là: “Bọn các anh cứ nhắm ngay khung thành mà sút, rồi tới đâu thì tới, thay vì cứ tìm cách sút vào một góc để né tay thủ môn thế nhưng lại dễ lệch ra ngoài!”

Nếu cho vào bàn cân yếu tố “siêu nhiên” nữa thì Rubin thua vì cái đám “fans” của họ gieo... nhầm quẻ! Đội Rubin mặc đồng phục màu đỏ trong khi đội Liverpool khi đi đấu ở ngoài như hôm nay thì mặc đồng phục trắng. Đám “fans” người Nga của đội nhà Rubin cho cả nghìn người mặc đồng phục màu đỏ làm nền vây quanh chữ Kazan to tướng ở giữa với những cảm tình viên mặc đồng phục màu trắng. Thành thử chữ Kazan hiện ra là màu trắng, tức màu đồng phục của Liverpool chứ không phải màu đội nhà của mình! “Điềm” đội áo trắng thắng là rõ rang!

Báo chí bên Anh hiện đang tạm nới tay, không bàn gì nhiều về những nỗi đoạn trường của huấn luyện viên Mourinho bên đội Chelsea mà đang bắt đầu đặc biệt chú ý đến ông Klopp nhà ta với những thành tích mới.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT