Hoa Kỳ

Al Sharpton thừa nhận là người chỉ điểm cho FBI

Wednesday, 09/04/2014 - 01:55:40

Tuy nhìn nhận từng làm việc cho FBI, nhà lãnh đạo dân quyền này tránh nói chi tiết về những cuộc đàm thoại bị nghe lén, về những dụng cụ nào đã được sử dụng, và trong hoàn cảnh ra sao.

NEW YORK – Một mục sư nổi tiếng trong phong trào tranh đấu cho dân quyền của người Mỹ gốc Phi Châu đã xác nhận một điều mà báo chí từng nhắc đến nhiều năm trước. Đó là ông đã bí mật làm việc với cơ quan điều tra liên bang FBI.

Vào sáng thứ Ba, mục sư Al Sharpton cho biết ông đã hợp tác với các viên chức liên bang trong việc gắn máy nghe lén trong người trong những lần liên lạc với những người của Mafia trong thập niên 1980. Ông nhấn mạnh rằng ông sẽ làm lại việc đó một lần nữa nếu tính mạng của ông bị đe dọa.
Ông Sharpton nói rằng ông đã phạm những sai lầm trong những thập niên khi ông là một nhà hoạt động xã hội, nhưng luôn luôn quyết định đúng trước những lựa chọn khó khăn.
Trong một cuộc họp báo tại trụ sở Mạng Lưới Hành Động Quốc Gia (NAN) của ông ở khu vực Harlem, ông Sharpton nói, “Tôi không phải là một tay băng đảng, tôi là một nhà truyền đạo.”
Tổ chức NAN của ông đang chuẩn bị cho một hội nghị quốc gia mà trong đó có sự tham dự của Thị Trưởng Bill de Blasio và Tổng Thống Barack Obama, khai mạc vào ngày thứ Tư. Ông Sharpton nói rằng ông không phải là một “con chuột cống,” một danh từ thường được dùng để ám chỉ những kẻ chỉ điểm cho nhà chức trách.
Ông nói, “Tôi là một con mèo vì tôi đuổi chuột.”
Tuy nhìn nhận từng làm việc cho FBI, nhà lãnh đạo dân quyền này tránh nói chi tiết về những cuộc đàm thoại bị nghe lén, về những dụng cụ nào đã được sử dụng, và trong hoàn cảnh ra sao.
Ông nói ông không biết rằng các cuộc đàm thoại mà ông đã giúp thu âm lại với Joseph “Joe Bana” Buonanno dành cho FBI rốt cuộc có giúp triệt hạ hay không các thành viên trong gia đình xã hội đen Genovese, chẳng hạn như Vincent “Chin” Gigante, một nhân vật trùm còn được gọi là “the Oddfather.”
Mục sư Sharpton nói, “Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhằm mục đích làm cho những người ấy lặp lại những lời đe dọa. Các cuộc đàm thoại được ghi âm lại, và hôm nay tôi sẽ thu âm chúng lại, nếu có ai đó đe dọa tôi.”
Ông nói rằng ông không bao giờ coi mình là một “người chỉ điểm,” nhưng thay vì vậy ông nói ông tin rằng mình đang hợp tác trong cuộc chiến chống tội ác.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 1988 kéo dài hai tiếng đồng hồ với nhật báo Newsday, ông Sharpton từng cho biết ông mang theo những máy microphone giấu trong cặp và đi cùng với các nhân viên chìm của liên bang đeo máy thu âm trên người, tới các cuộc gặp gỡ những người khác nhau đang bị điều tra.
Hôm thứ Hai, mục sư Sharpton cho biết rằng trường hợp mang theo máy ấy có thể liên quan tới Don King, chứ không phải Mafia. Don King là một ông bầu nổi tiếng chuyên dàn xếp những vụ đấu võ quyền Anh trị giá hàng triệu Mỹ kim.
Mục sư nói rằng ông không biết có phải ông là người chỉ điểm mang bí danh “CI-7” hoặc “Số 7” gì đó của FBI mà báo chí từng nhắc đến. Ông cũng không trả lời những cáo buộc nói rằng ông chấp nhận hợp tác với FBI sau khi bị mắc bẫy trong một cuộc điều tra ma túy, được tường trình trên trang web Smoking Gun. Ông nói mạng sống của ông bị đe dọa nên ông cần hợp tác với FBI.
Ông nói, “Tôi không biết có phải tôi là C-7 hoặc B-19 hay không... Tôi biết rằng tôi đã bị đe dọa.”
Mục sư Sharpton khuyến khích những người trẻ tuổi cũng nên hợp tác với nhà chức trách để ngăn chặn tội phạm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT