Thể Thao

Argentina được vận hên, vào vòng loại cùng Croatia, Pháp và Thụy Điển

Tuesday, 26/06/2018 - 07:02:32

Pháp đã có nhiều cơ hội làm bàn hơn Đan Mạch. Tuy nhiên, hai đội xem có vẻ chỉ muốn giữ banh, thỉnh thoảng chuyền banh xa xuống sân địch mà không thật sự muốn tấn công.

Thứ Tư 27/6
Bảng F
Nam Hàn-Đức 7g sáng giờ California
Bảng F
Mễ Tây Cơ-Thụy Điển 7g sáng
Bảng E
Serbia-Brazil 11g sáng
Bảng E
Thụy Sĩ-Costa Rica 11g sáng

Tiền đạo của đội gà trống Pháp Antoine Griezmann đang chạy theo banh trong trận huề 0-0 với Đan Mạch tại sân Luzhniki Stadium ở Moscow ngày thứ Ba, 26 tháng 6, 2018. Cả hai đội đều được vào vòng loại 16. Pháp sẽ đấu Argentia ngày thứ Bảy, Đan Mạch đấu Croatia ngày Chủ Nhật. (Getty Images)


Có lẽ nhờ trời thương, Argentina đã được đi tiếp mặc dù chỉ “lượm” được có 4 điểm, xếp hạng nhì trong Bảng A với Croatia dẫn trước với tổng cộng 9 điểm. Đau đớn trong Bảng D là Nigeria. Đội từ Phi Châu này đã được 3 điểm trước khi ra sân với Argentina, còn Argentina thì chỉ được 1. Nếu thắng trận này hoặc huề thì Nigeria được vào vòng loại cùng Croatia.


Còn về phía Argentina, sau hai trận đấu thuộc vòng bảng – huề 1-1 với Iceland và bị Croatia hạ 3-0 – đội tuyển Argentina đã bị xem là “chết ngắc,” chẳng còn hy vọng gì nữa. Thế nhưng xe cứu thương chở Argentina vào nhà quàn đã phải dừng lại, vì Messi và các đồng đội đã quyết chiến đầy bất ngờ tại sân Saint Petersburg, cho thấy những lời phê bình về Argentina trong mấy ngày qua đã không đúng. Đội đã sống lại, bò ra khỏi quan tài và làm cho trận đấu vào đêm thứ Ba diễn ra đầy gay cấn, căng thẳng cho đến phút chót. Argentina đã thắng Nigeria 2-1, cùng lúc Croatia hạ Iceland cũng trong Bảng D, giúp Argentina bỗng hồi sinh và được vào vòng loại đầy bất ngờ. Kể từ khi Argentina bị Croatia hạ 3-0, hầu như không một ai dám nghĩ đội “cường quốc” từ Nam Mỹ này có thể phục hồi. Nhưng vận may đã đến sau những lần xui xẻo.


Lionel Messi đã nhảy lên lưng của Marcos Rojo và kẹp cổ anh ta trong sự vui mừng, sau khi Marcos sút banh từ xa vào lưới của Nigeria ở phút thứ 87, giúp Argentina thắng Nigeria 2-1 và được vào vòng loại 16 đội. Ở phút thứ 14, Messi đã sút một cú tuyệt vời vào lưới, làm hồi sinh lại một đội tưởng chừng đã “chết” trong tuần qua. (Getty Images)

Hai kết quả cùng một lúc, là Argentina thắng và Iceland thua đã giúp Lionel Messi cùng đồng đội và toàn dân Argentina xem sự việc đội được đi tiếp là một phép màu.

Ở phút thứ 14 của trận đấu, Lionel Messi đã cho cả thế giới thấy một tài năng điều khiển banh hiếm có, đưa anh lên hạng cầu thủ hàng đầu trong lịch sử của bóng đá. Nhìn thấy một khoảng trống tuy hẹp, nhưng vẫn có thể sút được, Messi đã chạy ở cánh phải về hướng khung thành. Biết ý của Messi, hậu vệ Banega bắn một cú chuyền dài khá chính xác. Ngay sau khi Messi đón được banh là khi người xem được chứng kiến một khả năng siêu phàm của Messi.

Chỉ trong tích tắc với một hậu vệ Nigeria chạy sát bên cạnh, Messi vừa chuyền banh thêm vài thước trước mặt, vừa tránh hậu vệ, vừa đủ nhanh để không bị mất trớn, và cũng không quá nhanh để bị thủ môn đóng lại góc sút banh. Thế rồi Messi sút, vừa nhanh, vừa mạnh đủ để banh bay ngoài tầm tay của thủ môn mà cũng vừa bay trong khung thành. Lưới góc trái đã bắn tung lên. Messi đã khôi phục huyền thoại về khả năng siêu thường của anh.

Một thời gian sau thì Javier Mascherano đã vấp sai lầm khi đốn ngã tiền đạo của Nigeria, giúp cho Nigeria được một cú đá phạt và Victor Moses đá cú phạt này, đá dễ dàng vào lưới của Argentina.
Từ phút này trở đi thì Argentina đã dồn hết sức để đánh về hướng Nigeria, đưa quân từ ngoài vào như Cristian Pavon, Maxi Meza và Sergio Aguero trong mấy phút cuối. Thế nhưng người đã cứu Argentina lại lại hậu vệ Marcos Rojo chứ không phải mấy lính mới, còn nhiều sức lực để chạy. Ở phút thứ 87, tức bên trái, Marcos sút bằng chân phải từ xa và banh bay vào lưới, hồi sinh lại ước mơ World Cup của Argentina. Mà cũng là một khoảng khắc đau đớn cho Nigeria.

Với thêm ba điểm ở trận chót, Argentina được đi tiếp và sẽ đấu Pháp vào ngày thứ Bảy.
Trong cùng Bảng D, ngoài Nigeria bị thất vọng và trở về Phi Châu ở miệt Nam, Iceland cũng đau khổ và bay về đảo băng giá ở miệt Bắc. Iceland đau đớn vì bị Croatia hạ 2-1, bị nằm ở cuối bảng và bị “tê liệt” hoàn toàn với chỉ 1 điểm (nhờ huề Argentina ở trận đầu tiên).

Trong trận Croatia-Iceland thì Croatia đã tiếp tục làm chủ tình hình, thắng hết ba trận trước các đối thủ trong bảng

Ngôi sao Luka Modric và đồng đội Croatia của anh đã tạo thành tích lớn, vì đây là lần đầu tiên Croatia được vào World Cup. Trước khi giải này bắt đầu, Argentina đã được xem là đội thượng thặng nhất. Nay Croatia bước vào vòng loại 16 đội với đầy tự tin.

Trận đấu mở đầu ngang ngửa, một phần vì Croatia đã cho hầu hết các cầu thủ hàng đầu được nghỉ ngơi, dành sức cho trận vòng loại. Qua hiệp nhì thì Milan Badelj của Croatia làm bàn đầu tiên, mặc dù Iceland đã có nhiều cơ hội nhưng đều bị hụt. Đến phút thứ 76, Iceland được hưởng một cú đá phạt và gỡ huề với cú sút của Gylfi Sigurdsson. Đây cũng là lần đầu tiên trong ba trận tại World Cup 2018 Croatia bị phá lưới. Đến khi trận đấu sắp kết thúc, Croatia ghi bàn và phá tan hy vọng của Iceland.

Trong cuộc hẹn kế tiếp ở vòng loại 16, Croatia sẽ đấu Đan Mạch vào ngày Chủ Nhật.
Trước hai trận Croatia-Iceland và Argentina-Nigeria diễn ra cùng lúc vào tối thứ Ba, Pháp dã đấu Đan Mạch trong một trận không mấy hào hứng, với kết quả huề 0-0. Cả hai đội, mà nhất là Pháp dẫn đầu Bảng C, đã không thật sự cần đấu trận này, vì cả hai đều đã được vào vòng loại 16. Đan Mạch xếp hạng hai trong bảng, trong khi Peru ở hạng ba và Úc ở hạng chót.

Pháp đã có nhiều cơ hội làm bàn hơn Đan Mạch. Tuy nhiên, hai đội xem có vẻ chỉ muốn giữ banh, thỉnh thoảng chuyền banh xa xuống sân địch mà không thật sự muốn tấn công.

Trận đầu tiên trong ngày là giữa Úc với Peru tại thành phố Sochi. Trong trận này thì Úc đã đá yếu đúng như sự tiên đoán từ trước khi giải World Cup bắt đầu. Mặc dù trong cả ba trận với Pháp, Đan Mạch và Peru, đội tuyển Úc đều đã cố gắng hết sức để biến trận đấu không bị nghiêng hẳn về một bên, tạo nhiều giây phút hào hứng. Nhưng trong trận chót này thì Peru, dẫu sao cũng là một đội khá từ Nam Mỹ Châu, đã dạy cho Úc cách thức tấn công theo đúng bài bản, và Peru đã hạ Úc 2-0, cho Úc hai cú sút để mang về làm kỷ niệm. Cả hai đội đều từ Nam Bán Cầu, cách một nửa đại dương, và từng nuôi nhiều hy vọng được tiến xa hơn tại giải vô địch túc cầu thế giới được tổ chức tại Nga. Thế nhưng hai đội thiếu tài năng như Messi của Argentina, và cũng kém may mắn như Argentina.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT