Thể Thao

Arsenal hòa 0-0 với Sunderland nhưng ai nấy đều hết sức vui vẻ

Thursday, 21/05/2015 - 08:55:10

Hiếm có trận banh nào mà khi hòa với nhau đôi bên đều cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, vui vẻ. Và chuyện đã xảy ra trong trận ngày thứ Tư 20/5 giữa Arsenal với Sunderland


Thủ môn Pantilimon của Sunderland không rời khỏi mắt quả banh do Olivier Giroud của Arsenal sút ra khỏi cột gôn.

 

Arsenal hòa 0-0 với Sunderland nhưng ai nấy đều hết sức vui vẻ.

Bài THANH NGUYỄN

LUÂN ĐÔN - Hiếm có trận banh nào mà khi hòa với nhau đôi bên đều cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, vui vẻ. Và vào cuối mùa bóng này bên Anh thì ấy là chuyện đã xảy ra trong trận ngày thứ Tư 20/5 giữa Arsenal với Sunderland tại sân Emirates ở Luân Đôn. Sân Emirates là của đội Arsenal.

Trường hợp này là cũng điển hình cho những gì xảy ra đối với các đội bóng Âu Châu và hầu hết các nơi khác giữa một đội tranh nhau trong nhóm đầu bảng cũng như giữa các đội tranh nhau trong nhóm cuối bảng. “Mô hình” của tình trạng này có thể được minh họa rất cụ thể qua trường hợp trận giữa hai đội nêu trên trong ngày 20/5.

Arsenal thì kể từ khi Chelsea được tấn phong là vô địch của Premier League năm 2015 này thì đã không còn mơ tưởng gì đến chuyện cao sang khác ngoài cái việc chỉ cốt làm sao giữ vững hạng thứ 3 của mình cho đến hết mùa bóng vào cuối tuần này, tức ngày 24/5. Còn Sunderland, ngược lại, với hạng thứ 15 trong khi Premier League chỉ có tổng cộng 20 đội, thì lại có mối lo khắc nghiệt hơn.

Trước hết, đối với Arsenal thì nó hiện đứng hạng 3 với 71 điểm. Dưới nó, hạng 4 là Manchester United với 69 điểm. Ngày Chủ Nhật 24/5 tới đây thì cả Arsenal lẫn M.U. ai nấy đều có thêm 1 trận cuối cùng để đấu.

Bài toán thì xưa giờ vẫn là: thua thì sẽ không có điểm nào, hòa thì chỉ thêm được 1 điểm, còn thắng thì mới có thêm 3 điểm. Bởi vậy mà muốn đảm bảo tương lai cho cái hạng 3 của mình thì Arsenal tối thiểu phải hòa trong cả 2 trận ngày 20 và 24/5 để nếu như Manchester United có thắng trong trận cuối vào ngày 24/5 thì mới không đuổi kịp số điểm của Arsenal.

Đối với Sunderland thì tình trạng khắc nghiệt hơn ở chỗ là với 37 điểm ở hạng 15 thì anh này lại đồng điểm với Aston Villa nhưng sở dĩ Aston Villa đứng hạng 16 là vì tổng số bàn thắng từ đầu mùa bóng là kém hơn.

Còn 4 anh cuối bảng là Newcastle, hạng 17 với 34 điểm; Hull City, hạng 18 với 30 điểm; và Queens Park Rangers, hạng 20 với 30 điểm thì 3 anh cuối sổ đều nằm trong tình trạng gọi là “Drop Zone.” Tức là 3 anh nào ở cuối bảng khi kết thúc mùa bóng sẽ bị đẩy xuống nhóm hạng 2, dưới Premier League, tưc là nhóm “Champion League.” Họ dùng chữ “Champion” thay vì “Secondary League” để đám dưới đó đỡ bị “trạnh lòng”!

Mới nhìn qua thì người ta dễ thắc mắc là nếu hiện đã đứng hàng thứ 15 rồi thì việc gì Sunderland phải lo? Không lo thế nào cho được một khi chỉ có trận ngày thứ Năm 20 và ngày Chủ Nhật 24/5 tới đây nữa để đâu ? Chả phải là nếu thua cả 2 trận, mà rồi cả Aston Villa với Newcastle đều thắng, mỗi anh được thêm 3 điểm, thì một thằng sẽ có 41 điểm, một thằng sẽ có 39 điểm, và với 37 điểm không nhúc nhích thì chả phải là Sunderland rơi xuống hàng thứ 18 , tức là vùng “Drop Zone”? Học tò Trung Học mà kém điểm thì cùng lắm phải “ở lại lớp”; còn đàng này là sẽ bị đưa trở ngược xuống lớp dưới!

Bởi thế mà hôm thứ Tư 20/5, đội Sunderland từ tuốt vùng ven biển phía Đông, gần ngay giữa bản đồ nước Anh mà phải lặn lội gần 300 “miles” xuống Luân Đôn để đấu với Arsenal tại sân Emirates của đội này thì nội việc ấy cũng đã là chuyện mất sức. Thế rồi xuống đến đấy mà còn phải nghe cái đám ủng hộ viên đội Arsenal chúng hò hét để áp đảo tinh thần thì cũng lại thêm một tai họa nữa ! Bởi thế mà cần phải dũng cảm! Và dũng cảm thì quả là đội Sunderland đã có thừa. Phòng thủ kiên cường, hữu hiệu. Lại có thêm anh thủ môn Pantilimon người Romania, 27 tuổi, “mua được” từ đội Manchester hồi năm 2014, thuộc hàng “đại kiệt xuất,” cho nên Arsenal với 74% thời lượng có banh trong chân, 28 cú sút vào khung thành từ đầu đến cuối trận nhưng rốt cuộc vẫn đành chịu bó tay, thủ hòa 0-0 với Sunderland.

Thêm được 1 điểm hòa, đội Arsenal vẫn vui vẻ vì với 71 điểm cộng thêm 1 thành 72 thì anh hạng 4 là Manchester United có thắng trong trận ngày Chủ Nhật 24/5 cũng sẽ chỉ có tổng cộng 71 điểm, không cách chi đè đầu cưỡi cổ mình cho được ! Mà chả nhẽ cũng ngày Chủ Nhật khi đấu với đội West Brom đứng hàng thứ 13 thì lại để cho thua ?

Còn về phía đội Sunderland thì hòa được 0-0 với đội “đàn anh” cỡ “có hạng” như Arsenal thì cũng đã là cái vinh dự; mà thêm được 1 điểm nhờ hòa để có tổng số 72 điểm sau trận đấu thì cũng kể như đã xa lánh được cái đám chỉ rình rập để chờ cho mình lọt xuống “chiếu dưới”!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT