Thể Thao

Bán kết Asian Cup: Nam Hàn hạ Iraq 2-0, chờ kết quả Úc-UAE

Monday, 26/01/2015 - 07:56:39

Đội ngũ Nam Hàn tiếp tục giữ vững khí thế trong phần còn lại của trận đấu trong khi đội ngũ Iraq càng lúc càng nao núng; cho dù trong những trận banh quyết liệt kiểu như thế này, 40 phút còn lại vẫn có thay đổi cục diện trận đấu là điều không mấy lạ.

Ahmed Ibrahim của Iraq đụng độ thủ môn Kim Jin Hyeon của Nam Hàn trong trận bán kết đêm thứ Hai vừa qua. (Matt King/Getty Images)

 

Bán kết Asian Cup: Nam Hàn hạ Iraq 2-0, chờ kết quả Úc-UAE

Bài THANH NGUYỄN

SYDNEY - Trận bán kết đầu tiên mở màn tại sân Stadium Australia vào lúc 8 giờ tối thứ Hai. Trời có mưa lâm râm. Sau hai hiệp đấu, Nam Hàn thắng Iraq 2 bàn trắng để vào trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 31/1 với một trong hai đội Úc hoặc tiểu vương Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates, UAB) trong trận bán kết thứ nhì được đấu trong ngày thứ Ba hôm nay.

Huấn luyện viên của đội Nam Hàn, ông Uli Stielike người Đức, dự đoán là đội mình sẽ vào chung kết với Úc, và tình hình sẽ gay go chứ không như ở trận vòng 16, khi Nam Hàn thắng Úc 1-0. Lý do: Trong trận đó, đội Úc vắng mặt 3 cầu thủ gạo cội, trong đó có Tim Cahill là tay tiền đạo giúp Úc thắng Trung Quốc 2 bàn trắng hôm tứ kết ngày thứ Năm tuần qua ở sân Brisbane.

Từ hôm khởi đầu giải Asian Cup cho đến nay, Nam Hàn chỉ có thắng liên tục chứ không thua hay hòa trận nào. Thắng Úc 1-0, thắng Oman 1-0, thắng Kuwait 1-0 và thắng Uzbekistan 2-0. Lần đầu tiên Nam Hàn lọt được vào chung kết là 27 năm trước đây, khi thua Saudi Arabia sau 120 phút đấu, ở vòng đá luân lưu! Tám năm trước đây, năm 2007, Nam Hàn cũng lọt được vào chung kết nhưng thua Iraq và năm đó Iraq đoạt giải. Năm 2015 này thì sau khi loại được Iraq ở bán kết, Nam Hàn kể như đã rửa được mối hận xưa.

Trong bảng xếp hạng của Liên Hiệp Hội Bóng Đá Á Châu (AFC) thì Nam Hàn đứng hàng thứ 3. Để coi xem sau giải Á Châu kỳ này người ta sẽ xếp hạng Nam Hàn lại ra sao.

Nói là “rửa hận” hay “phục thù” gì đấy thì thực ra cũng chỉ là một cách nói cho vui; chứ còn sau 8 năm hay 27 năm thì, ôi giời, đâu có còn là những đội ngũ khi trước giữa đôi bên giao đấu với nhau? Mà rồi sau 8 năm đi nữa thì cầu thủ Iraq cũng như Nam Hàn đâu còn đúng là vẫn những con người ấy? Bởi thế, khác với câu tục ngữ “Ăn cơm mới nói chuyện cũ” thì đây là “Ăn cơm mới, nói chuyện mới”!

 

Diễn biến trận đấu

 

Khán đài Stadium Australia chiều tối thứ Hai là chật ních! Với 36,000 người đi xem, đây là trận đấu có đông đảo người xem nhất mà không có đội Úc giao đấu. Người đi xem nếu ngồi ở những khu vực khán đài không có mái che thì đều mặc áo mưa; còn cầu thủ chạy tất tưởi trên sân thì đầu tóc ướt sũng, (không anh nào cạo đầu trọc theo “mode mới” trên những sân bóng Âu Châu, Mỹ, Nam Mỹ ngày nay)! Phe Nam Hàn mang giày trắng, mặc áo đỏ, quần xanh dương, tất đỏ. Phía Iraq mang giày trắng, mặc màu xanh lá cây từ trên xuống dưới. Giới có máu cáp độ thì đánh cá $6.50 ăn $1.67 là Nam Hàn sẽ thắng. (Đánh cá kiểu đó thì ai mà dám theo?)

Hiệp 1: Đội Nam Hàn giữ bóng nơi chân 65.8% suốt 45 phút giao đấu. Từ thủ môn, hậu vệ, trung vệ, đến tiền đạo, ai nấy đều “làm chủ tình hình”! Đội ngũ Iraq vắng một cầu thủ then chốt ở hàng trung vệ là Yaser Kasim. Sơ sơ mới hơn có 4 phút vào hiệp 1, Son Heung Min (biệt danh “Sonaldo”) của Nam Hàn, tay đá thắng 2 bàn trắng trong trận tứ kết với Uzbekistan, đã sút một quả ngay khung thành Iraq khiến thủ môn Hassan phải lao mình lên đánh tay cho banh lọt ra phía sau khung thành! Phía Iraq vừa kịp hoàn hồn thì phút thứ 20, từ một quả đá “tự do” (free kick) bên cánh phải, phần sân Iraq, (do một cầu thủ Iraq phạm lỗi), một cầu thủ Nam Hàn đá quả banh vào vùng cấm địa, cầu thủ Lee Jeong Hyeop của Nam Hàn đánh đầu quả banh xuống sân cỏ ngay trước khung thành và banh bật trở lên, lọt lưới Iraq quả đầu tiên.

Ở những trận đấu vào dạng này thì bàn thắng đầu tiên lợi hại như thế nào đối với bên thắng cũng như bên thua về mặt tâm lý thì từ huấn luyện viên đến cầu thủ đôi bên cũng như người xem đá bóng đều có thể hình dung được tương đối dễ dàng. Cụ thể: Nếu như một bên vì thua bàn đầu mà nao núng thí đường banh chắc chắn không có ổn định hay có được sự tự tin cần thiết như phe vừa mới làm bàn. Thống kê sau trận đấu cho thấy đội Nam Hàn sút tổng cộng 9 lần, với 7 lần đúng hướng khung thành. Phía Iraq sút tổng cộng 8 lần, với 6 lần ra ngoài khung thành! Mà cầu thủ Iraq -đã vào đến bán kết- thì không thể gọi là thuộc loai “xoàng”! Thêm một ví dụ nữa về mặt tinh thần như vừa nêu: Đội Iraq phạm lỗi 19 lần trong khi đội Nam Hàn chỉ phạm lỗi có 7 lần!

Hiệp 2: Có thể dự đoán là Iraq phải lo ráo riết gỡ cho bằng được 1 bàn thua. Họ cố gắng giữ banh, giữ được 59.6 % suốt thời gian giao đấu. Nhưng không có kết quả, vì cứ tiến đến gần khung thành Nam Hàn thì lại sút chệch hướng. Thành thử đến phút 50, banh trong chân phe Nam Hàn lại lọt vào trước vòng cấm địa của Iraq; một cầu thủ Nam Hàn truyền vòng cung quả banh vào vùng cấm địa, cầu thủ Kim Young Gwon sút một quả xuống mặt cỏ, banh bật lên, lọt lưới Iraq.

Đội ngũ Nam Hàn tiếp tục giữ vững khí thế trong phần còn lại của trận đấu trong khi đội ngũ Iraq càng lúc càng nao núng; cho dù trong những trận banh quyết liệt kiểu như thế này, 40 phút còn lại vẫn có thay đổi cục diện trận đấu là điều không mấy lạ. Chả vì thế mà ngay đến gần những phút cuối của trận đấu, Robbie Slater, cựu cầu thủ Úc, nay làm phóng viên tường thuật trận đấu cho chương trình bóng đá của hãng truyền hình “Fox” đã buột miệng: “Ái chà! Tình hình này thì Iraq e phải leo một ngọn núi khá cao.”

Đội Nam Hàn đang nắn lại giò, nắn lại cẳng để chờ vào chung kết vào ngày 31 với “ai-đó-chưa-bíết-tuy-chỉ-có-thể-phỏng-đoán” cũng tại sân Stadium Australia này ở thủ đô Sydney chứ không đâu xa!

Và trong khi chờ đợi thì Iraq tạm chịu khó chờ đấu vào ngày 30 với “ai-đó-chưa-biết-tuy-cũng-có-thể-phỏng-đoán” giữa Úc với UAE, để tạm có được ít nhất cái Giải Ba! (tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT