Người Việt Khắp Nơi

Ban Tù Ca kỷ niệm 23 năm Hát Cho Quê Hương Vùng Dậy

Tuesday, 06/12/2016 - 07:17:02

Được biết, ngoài sự hy sinh dành thì giờ cho Ban Tù Ca, vợ chồng nhạc sĩ Xuân Điềm cũng dành hết số tiền do đồng hương trao tặng để gửi về quê nhà yểm trợ cho các cá nhân cũng như tổ chức đấu tranh chống cộng, dân oan v.v. nhưng hai ông bà chỉ làm một cách âm thầm, kín đáo.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào ngày Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016 vừa qua, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã tổ chức buổi kỷ niệm ngày thành lập cách nay 23 năm, và ra mắt DVD #6 với chủ đề “Hát Cho Quê Hương Vùng Dậy.”


                 Nhạc sĩ Xuân Điềm - Thanh Liễu, linh hồn của Ban Tù Ca. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Người dân miền Nam Việt Nam vốn sống trong chế độ tự do, dân chủ trước năm 1975, nên khi phải bỏ nước ra đi vì không thể chung sống với chế độ độc tài cộng sản, niềm hoài vọng và quyết tâm của họ là phải đấu tranh, giải thể chế độ tàn bạo, bất nhân đó để đem dân Việt trở lại sống dưới chế độ thực sự tự do, dân chủ, và một trong những phương cách đấu tranh đó là âm nhạc, và Ban Tù Ca Xuân Điềm ra đời cũng vì mục đích ấy.

Suốt 23 năm liên tục, nhạc sĩ Xuân Điềm đã cùng với các anh chị em ca viên, trong đó có chị Thanh Liễu, phu nhân của nhạc sĩ Xuân Điềm. Chị đã cùng chồng săn sóc, nuôi dưỡng ý chí đấu tranh của tất cả anh chị em trong Ban Tù Ca, và theo một thành viên trong Ban Tù Ca cho biết, chính chị Thanh Liễu là nhân tố tích cực để anh chị em ca viên đoàn kết gắn bó nhau suốt 23 năm qua.

Từ ngày thành lập đến nay, Ban Tù Ca đã đem tiếng hát của mình rong ruổi nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ để cùng đồng hương khắp nơi thắp lên ngọn lửa đấu tranh cho quê hương. Chính vì mục đích cao quý đó mà buổi kỷ niệm 23 năm thành lập và ra mắt DVD #6, nhà hàng Paracel đã chật cứng khách mời và thân hữu. Vị nữ lưu được mọi người yêu mến, kính trọng nhất là nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, mặc dù đã trên 80 tuổi cũng đến tham dự cùng một phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH.

Một niên trưởng khác nổi tiếng chống cộng cho đến khi nào nhắm mắt lìa trần là Thiếu tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn cùng ông Thiếu Tá Cảnh Sát Phan Tấn Ngưu, một trong những người tù cuối cùng bị Việt cộng đày đọa hơn 20 năm trong lao tù khổ sai cũng không thể vắng mặt. Các ông Chủ Tịch các Cộng Đồng tại Little Saigon, San Diego, Los Angeles, South Bay. Các chiến hữu Lê Văn Sáu, Bùi Đẹp đại diện tập thể chiến sĩ QL/VNCH tại nam Cali, các cựu sĩ quan như Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Hồ Sĩ Khải, Trung Tá Vũ Trọng Mục v.v. đều đến với Ban Tù Ca.

           Ban Tù Ca Xuân Điềm trong buổi kỷ niệm 23 năm thành lập. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bà Madalena Lài, Giám Đốc Nhà Văn Hóa và Bảo Tàng Viện Thank America và phu quân từ xa cũng đến tham dự, cùng các tổ chức, hội đoàn, đảng phái chống cộng mạnh mẽ như Hội Quảng Nam – Đà Nẵng, Liên Trường QNĐN với ông Đoàn Ngọc Đa, Hoàng Tấn Kỳ, Hội Tây Sơn Bình Định với bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Ái Hữu Gò Công với dược sĩ Trần Tấn Đời và phái đoàn; Đảng Việt Tân với ông Trần Trung Dũng, Lý Vĩnh Phong; Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt với các ông Trần Trọng Đạt, Phan Thanh Châu. Mạng Lưới Nhân Quyền với GS Nguyễn Thanh Trang, kỹ sư Đỗ Như Điện, ông Đoàn Thế Cường.

Ngoài ra còn có Phong Trào Giáo Dân với các GS Trần Phong Vũ, Lê Tinh Thông, BS. Trần Văn Cảo. Phái đoàn Hoàng Hạc Khí Công với bác sĩ, võ sư Phạm Gia Cổn. Phái đoàn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Long Beach. Về văn hóa có nhà thơ Song Thuận, nhà văn Trần Quốc Bảo, nhà văn Hồ Ngọc Minh Đức, CLB Hùng Sử Việt San Diego với bà Đặng Kim Trang; Bác sĩ Nghiêm Phú mặc dù phải ngồi xe lăn cũng có mặt bên cạnh bác sĩ Trường Xuân.


 
                     Đông đảo quan khách, đồng hương tham dự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hầu hết các vị tân dân cử như Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Dr Kimberly Hồ, cô Frances Thế Thủy, kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, cô Thu Hà Nguyễn đều hiện diện, và đặc biệt có sự tham dự của nhạc sĩ Lam Phương, ông cũng đang phải ngồi xe lăn như bác sĩ Nghiêm Phú. Ngoài Ban Tù Ca còn có các ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Carol Kim, Mai Thanh Thúy, Hiếu Trung v.v. trình diễn một chương trình văn nghệ với những nhạc phẩm do các nhạc sĩ Xuân Điềm, Lam Phương, Nguyễn Văn Đông, Anh Bằng, Phạm Gia Cổn với những màn đơn ca, hợp ca, hoạt cảnh v.v.. Trong đó có nhạc phẩm Thank You America do bà Madalena Lài sáng tác.
Một dàn MC hùng hậu gồm: Quỳnh Hoa, Vũ Hùng, Minh Phượng, Ngọc Đăng, Vy Kha đã làm sân khấu sống động suốt từ lúc khai mạc cho đến khi kết thúc .

Trong lời phát biểu chào mừng ngắn gọn, nhạc sĩ Xuân Điềm ngỏ lời cảm tạ tất cả các cơ quan, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, các Cộng đồng, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các anh chị em nam nữ nghệ sĩ, các MC và cơ quan truyền thông cũng như quý đồng hương đã hết lòng yêu mến, hỗ trợ, khích lệ tinh thần cho Ban Tù Ca suốt 23 năm qua. Ban Tù Ca mong ước được toàn thể đồng hương tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích để tiếp tục sứ mạng đấu tranh cho quê hương vùng dậy.

Cũng trong lời phát biểu, nhạc sĩ Xuân Điềm bùi ngùi nhắc lại sự ra đi mới đây của một thành viên Ban Tù Ca là Dược sĩ Bùi Như Hải, và ông xin chia buồn cùng thân quyến dược sĩ Hải và Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Và để tỏ lòng biết ơn các thành viên Ban Tù Ca, nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân Thanh Liễu đã trao tận tay mỗi thành viên một đóa hoa hồng tươi thắm, và buổi kỷ niệm 23 năm thành lập Ban Tù Ca kết thúc tốt đẹp vào lúc 4 giờ chiều với lời cảm tạ của ban tổ chức, và nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam được mọi người cùng cất cao tiếng hát với toàn Ban Tù Ca.

Được biết, ngoài sự hy sinh dành thì giờ cho Ban Tù Ca, vợ chồng nhạc sĩ Xuân Điềm cũng dành hết số tiền do đồng hương trao tặng để gửi về quê nhà yểm trợ cho các cá nhân cũng như tổ chức đấu tranh chống cộng, dân oan v.v. nhưng hai ông bà chỉ làm một cách âm thầm, kín đáo.

Khi chúng tôi hỏi nhạc sĩ Xuân Điềm về điều này, ông trả lời, “Có gì đâu anh. Mình ở bên này chỉ biết dùng lời ca tiếng nhạc, còn người trong nước họ trực diện đấu tranh, họ gian khổ gấp vạn lần nên giúp được gì cho họ thì chúng tôi luôn sẵn lòng, vả lại như anh biết, tôi là tín hữu Công Giáo, tôi thực hiện lời Chúa dặn Khi tay phải các con làm việc lành phúc đức thì đừng cho tay trái biết. Nói thế chắc anh biết rồi?”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT