Thể Thao

Barcelona đứng đầu bảng La Liga sau trận thắng Eibar

Saturday, 14/03/2015 - 09:29:03

Nhưng có xem trận giữa Barca với Eibar vào hôm thứ Bảy thì người ta mới thấy được phần nào lý do tại làm sao mà Enrique đã dàn quân như vậy.

Messi một mình làm 2 bàn thắng trong trận giữa Barcelona với Eibar ngày thứ  Bảy. (Getty Images)

 

Barcelona đứng đầu bảng La Liga sau trận thắng Eibar

Bài THANH NGUYỄN

EIBAR, Tây Ban Nha - Trước ngày thứ Bảy vừa qua, sau khi Real Madrid thua đội đàn em Villareal (đứng hàng thứ 6) 1 bàn trắng, rồi Barcelona liền sau đó thắng Rayo Vallecano, thì đang từ hạng nhất của La Liga, R.M. tụt xuống hạng nhì với 61 điểm và Barcelona vọt lên hạng nhất với 62 điểm.

Sau trận đấu với đội Eibar hôm 14 tháng Ba, thì Barcelona đã vững vàng giữ nguyên thứ hạng của mình với 65 điểm. Chủ Nhật 15 thì R.M. sẽ đấu với Levante; nếu thắng thì vẫn đứng hạng nhì với 64 điểm, hòa thì có được 62 điểm, còn nếu như lại thua nữa thì tuy vẫn hạng nhì với 61 điểm nhưng tương lai rõ ràng là mờ mịt đối với giải vô địch của La Liga trong năm nay.

Trong khi đó thì cùng ngày thứ Bảy, Atletico Madrid (hạng 3) hòa với Espanyol cho nên lại tụt xuống hạng 4 với 56 điểm và anh Valencia leo lên hạng 3 với 57 điểm.

Người ta thắc mắc tại làm sao mà HLV Enrique của Barca lại đưa hết dàn cầu thủ chủ chốt vào trận với Eibar trong ngày thứ Bảy, bởi tới đây sẽ có hai trận quan trọng với hai đối thủ tầm cỡ.

Ngày 18 tháng Ba sẽ có trận lượt 2 giải UEFA Champions League với đội Manchester City từ bên Anh qua, và tiếp đó, ngày 22 tháng Ba sẽ có trận thư hùng –vẫn được mệnh danh là “El Clasico”- với Real Madrid cũng tại sân nhà Camp Nou của mình.

Lẽ ra Enrique nên để cho một số trong những cầu thủ như Suarez hoặc Neymar, hoặc Messi ở vai trò dự bị, hoặc cùng lắm chỉ cho họ đấu nửa hiệp để phòng mọi bất trắc. Chẳng hạn như một trong ba tay thuộc nhóm được mệnh danh là “Chĩa ba tử thần” đó mà bị thương tích ngày 14/3 thì hai trận tới đây đội ngũ sẽ bị yếu đi trước hai đối thủ “tầm cỡ” như Manchester City và Real Madrid.

Nhưng có xem trận giữa Barca với Eibar vào hôm thứ Bảy thì người ta mới thấy được phần nào lý do tại làm sao mà Enrique đã dàn quân như vậy.

Lý do thứ nhất: Barcelona đã từng thua các đội kém vế hơn mình đôi ba phen trong mùa bóng này rồi. Và tấm gương của Real Madrid còn sờ sờ ra đấy.

Lý do thứ hai : Đội Eibar tuy đứng hàng thứ 14 thật đấy, thế nhưng bóng đá ngày nay không có giống như bóng đá cách đây nửa thế kỷ, khi chưa có cái màn một đội ngũ ngồi lại để xem với hàng chục cái video mới nhất về đấu pháp của những đội khác.

Các HLV phân tích thật kỹ cách một đội thượng thặng họ đấu với đội này thì ra sao, với đội kia thì thế nào, v.v. Từ đấy họ tìm cho ra những thế mạnh và những kẽ hở của đối phương để liệu bề cho đội mình.

Đội Eibar là đội xuất phát từ thành phố Eibar thuộc xứ Basque. Trên bản đồ TBN thì cái xứ được hưởng quy chế tự trị này nằm ngay giữa ranh giới cực Bắc, phía Tây nhìn ra biển Đại Tây Dương và phía Đông giáp dãy núi Pyrenees là ranh giới giữa Pháp với TBN. Dân xứ Basque này nói tiếng của họ, tuy hẳn nhiên là vẫn có số nói tiếng TBN. Thành phố Eibar chỉ có vỏn vẹn trên 27,000 dân. Từ sân Camp Nou của mình ở phía Đông Nam TBN là xứ Catalan mà phe Barcelona khăn gói lên tuốt cái sân của Eibar để mà giao đấu thì cũng chả khác gì – nói với tính cách minh họa- dân tỉnh thành đi đấu với dân quê.

Tuy sân Eibar không năm trong vùng quê. Nó nằm ngay giữa thành phố với những đặc điểm như sau: Nó chỉ chứa được 5,200 khán giả! Vậy thì ai xem, ai không xem đây? Chả có làm sao hết, vì cả một dàn cao ốc hàng hai ba chục tầng vây kín sân đấu. Khi có trận đấu thì hàng chục nghìn cặp mắt từ các khung cửa nơi ngần ấy cao ốc chỉ việc theo rõi trận banh hoàn toàn miễn phí. Có thể nói không sợ sai là với ngần ấy dân thì xem chừng ai nấy đều quen biết nhau, do đó mà khi có đá banh thì họ hàng bạn bè –nhất là gặp ngày cuối tuần- chỉ việc kéo nhau hết vào những cao ốc đó là tồng số người xem, cộng thêm số trên năm nghìn người ở bốn phía khán đài, nhảy lên con số mười lăm, hai mươi nghìn như chơi.

Mà HLV Enrique của đội Barca lo xa là phải. Suốt 90 phút của trận đấu, đội ngũ thiện nghệ của Barca không hề tiến quân như vào chỗ không người. Đấu pháp “tiki-taka” của Barca cũng không làm gì được với hệ thống phòng vệ của Eibar, và những đợt phản công của đội này thì cũng khiến phe Barca thất điên bát đảo chứ không phải ở đấy mà cứ như đi dạo trên sân.

Hai bàn thắng của Barca hoàn toàn không dựa vào kỹ thuật chuyền ngắn quả banh rồi cứ thế tiến dần về khung thành đối phương để làm bàn. Cả hai bàn thắng, một trong hiệp đầu và một trong hiệp 2 đều xuất phát từ một bàn gặp may và một bàn ở thế “cận chiến”.

Hiệp một, banh trong vùng cấm địa của Eibar. Một cầu thủ của Barca sút cách khung thành chừng 5 mét. Một cầu thủ của Eibar nhoài người ra đỡ và khi ngã trên cỏ thì cánh tay theo phản xạ tự nhiên vung lên để giữ thăng bằng. Banh chạm phớt vào cánh tay anh ta. Trọng tài thổi phạt penalty. Messi sút lọt lướt.

Các đoạn video quay loại giây phút đó cho thấy sự chạm banh như vậy thuộc diện “accidental,” vô tình, không chủ ý và không nên kể như phạm lỗi. Những phóng viên tường thuật trận đấu “live” trên truyền hình đều nhận định như thế! Và bằng chứng hiển nhiên nhất cho ý niệm “không cố ý” là sau đó trong trận đấu, khi banh trong vùng cấm địa của Barca và chạm vào cánh tay Pique của đội này, chạm còn rõ ràng hơn lúc ban nãy, thì trọng tài lại cho qua!

Bàn thắng thứ 2 của Barca là vào hiệp 2. Từ một cú phạt góc trên sân của Eibar, banh bay vào trước khung thành, cầu thủ đôi bên nhốn nháo tranh nhau, banh bật lên từ chân một cầu thủ của Eibar, Messi đánh lầu lọt lưới, cách khung thành không quá 4 mét!

Barcelona thắng 2 bàn trắng trong cơn mưa lâm râm từ đầu trận cho đến nặng hạt khi bước vào hiệp hai. Trời giá lạnh ở 44 độ F. Eibar thua 2 bàn nhưng vẫn có thể hãnh diện ngẩng đầu đón nhận những tràng vỗ tay của các fans!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT