Hoa Kỳ

Bắt giữ hơn 80 di dân lậu tại Texas

Friday, 18/04/2014 - 09:05:05

Ít nhất 80 người, bị nghi là di dân vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ tại một khu lán trại tạm bợ ở miền Nam tiểu bang Texas. Họ được tìm thấy trong một khu vực có nhiều lùm bụi, gần một câu lạc bộ tennis bị bỏ hoang. Những người này sống trong những chiếc lều được ngụy trang bằng cành cây



Các di dân lậu bị bắt giữ.
 
McALLEN, Texas – Ít nhất 80 người, bị nghi là di dân vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ tại một khu lán trại tạm bợ ở miền Nam tiểu bang Texas. Họ được tìm thấy trong một khu vực có nhiều lùm bụi, gần một câu lạc bộ tennis bị bỏ hoang. Những người này sống trong những chiếc lều được ngụy trang bằng cành cây và xương rồng.

Một số người kể với cảnh sát rằng, họ đã nằm ngủ trên các mảnh bìa các-tông, và chỉ sống bằng chút ít thức ăn và nước uống trong ít nhất là 1 tuần qua. Hiện chưa rõ trong số những người bị bắt, có ai là người canh gác hay là người dẫn đường cho nhóm di dân này hay không.

Không lâu sau sự kiện này, cảnh sát Tuần Tra Biên Giới đã bắt giữ thêm 132 người di dân khác, sống trong 2 tòa nhà tại vùng Alton, cách khu trại nêu trên khoảng 8 dặm.

Vào năm ngoái, lực lượng Tuần Tra Biên Giới đã thực hiện hơn 154,000 vụ bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico ở phía Nam Texas, nhiều hơn mọi khu vực khác ở vùng biên giới phía Tây Nam Hoa Kỳ. Đa số những người di dân đến từ Honduras, El Salvador, và Guatemala.

Những người dẫn đường thường đưa các di dân này vượt sông Rio Grande theo từng nhóm nhỏ, rồi giấu họ trong các ngôi nhà tại Texas ở gần biên giới, cho đến khi sắp xếp được việc vận chuyển cho hành trình kế tiếp của các di dân này.

“Chúng tôi chỉ ăn 1 chiếc bánh burrito 1 ngày,” theo lời ông Alfredo Espinoza Rivera, một trong những người bị bắt tại khu lán trại. Ông nói ông rời El Salvador cách đây 6 tuần, trả $7,000 Mỹ kim cho 1 người dẫn đường. Người đàn ông 37 tuổi này nói, ông đang cố liên lạc với người cha, là một công dân Mỹ sống tại Los Angeles. “Tôi rất sợ phải quay về quốc gia của tôi,” ông nói. “Ở đó có rất nhiều tội phạm và rất khó sống.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT