Hoa Kỳ

Bắt kẻ cưỡng hiếp hàng loạt hơn 10 năm trước

Saturday, 22/09/2018 - 09:15:04

Trong một số trường hợp, hung thủ bắt cóc nạn nhân, buộc họ dùng thẻ ATM để rút tiền, và đôi khi lấy trộm tài sản cá nhân của họ. Cảnh sát gọi các vụ án này là “kinh khủng,” vì nạn nhân đã bị khủng bố tinh thần suốt nhiều giờ.

SCARAMENTO – Một người đàn ông 58 tuổi, đã kết hôn, đã bị bắt vì có liên quan đến ít nhất 10 vụ cưỡng hiếp trên khắp miền bắc California, xảy ra trong thời gian từ năm 1991 đến 2006, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Roy Charles Waller, cư dân Benicia, bị bắt tại trường đại học UC Berkeley, nơi ông ta làm việc suốt 25 năm qua trong vai trò chuyên gia an ninh của Phòng môi trường, sức khỏe, và an ninh. Chánh công tố Anne Schubert cho biết, văn phòng của bà đã dùng DNA của hung thủ và các trang web gia phả để tìm ra Waller.
Vụ bắt giữ Waller diễn ra vào 5 tháng sau khi cảnh sát dùng kỹ thuật tương tự để bắt giữ cựu cảnh sát Joseph DeAngelo, 72 tuổi, trong vụ án Golden State Killer, liên quan đến hơn một chục vụ cưỡng hiếp và giết người trên khắp tiểu bang vào thập niên 70 và 80. “DNA là nhân chứng thầm lặng của sự thật,” bà Schubert nói trong cuộc họp báo công bố vụ bắt giữ Waller. Người này bị nghi đã cưỡng hiếp nhiều phụ nữ ở 6 quận hạt miền bắc California, từ Scaramento tới Chico. Waller sẽ trình diện tại tòa vào thứ Hai tới.
Nhân viên điều tra Avis Beery, người đã theo đuổi vụ án suốt 12 năm, nói rằng bà “đã phải chờ rất lâu để được thấy ngày này.” “Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng,” và Beery nói, và cho biết thêm rằng bà đã gọi cho một nạn nhân vào sáng thứ Sáu để thông báo về vụ bắt giữ. Trong vụ án được cảnh sát đặt tên là NorCal Rapist, hung thủ thường đột nhập vào nhà các phụ nữ vào lúc tối khuya, khi mọi người đã ngủ. Trong một số trường hợp, hung thủ bắt cóc nạn nhân, buộc họ dùng thẻ ATM để rút tiền, và đôi khi lấy trộm tài sản cá nhân của họ. Cảnh sát gọi các vụ án này là “kinh khủng,” vì nạn nhân đã bị khủng bố tinh thần suốt nhiều giờ.

Người tố cáo Kavanaugh đồng ý điều trần tuần sau
Bà Christine Blassey Ford, người cáo buộc ứng cử viên Tối Cao PhápViện – Thẩm Phán Brett Kavanaugh – tội tấn công tình dục, đã đồng ý điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện vào tuần sau. Hiện chưa rõ bà Ford sẽ điều trần vào ngày nào – vào thứ Năm như bà yêu cầu, hay vào thứ Tư như đề nghị của chủ tịch ủy ban. Các luật sư của bà Ford cũng yêu cầu rằng, không có cố vấn bên ngoài nào được phép chất vấn thân chủ của họ, vì lo ngại rằng các thành viên Cộng Hòa có thể thuê luật sư bên ngoài, nhiều khả năng là phụ nữ, để đặt câu hỏi với bà Ford.
Các luật sư của bà Ford viết trong email gởi ngày thứ Bảy rằng, bà “chấp nhận yêu cầu của ủy ban, để cung cấp các lời chứng của bà vào tuần sau, về vụ tấn công tình dục của ông Brett Kavanaugh.” Email được gởi lúc khoảng 2 giờ 30 chiều thứ Bảy, theo đúng hạn chót để trả lời theo yêu cầu của Chủ Tịch Ủy Ban Thượng Viện, Nghị Sĩ Charles Grassley (Cộng Hòa – Iowa). Tuy nhiên, một viên chức Tòa Bạch Ốc cho rằng, lá thư từ phía bà Ford không phải là thỏa thuận đồng ý điều trần, mà là “một chiến thuật câu giờ” nhằm tiếp tục đàm phán.
Ông Kavanaugh cho tới nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, và nói rằng ông sẵn sàng ra đối chất bất kỳ khi nào được Thượng Viện yêu cầu. Nghị Sĩ Grassley vào thứ Sáu viết trên Twitter rằng ông đã gia hạn thời gian cho bà Ford đến 5 lần, để giải quyết các điều kiện mà bà yêu cầu trước khi điều trần. Đồng thời, ông Grassley cũng xin lỗi ông Kavanaugh, nói rằng thông thường ông rất ít khi thay đổi chủ kiến nhiều lần như vậy.

Người vô gia cư bị tấn công dã man ở Palms
PALMS – Một người đàn ông vô gia cư đã bị thương nặng sau khi bị tấn công vào sáng sớm thứ Bảy ở thành phố Palms. Đây là vụ tấn công thứ Năm nhắm vào người vô gia cư trong 1 tuần qua. Vào khoảng 4:30 sáng, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tấn công bằng vũ khí chết người, ở khu vực đường Venice, bên dưới xa lộ 405. Nạn nhân cho biết ông bị tấn công bằng một vật sắc nhọn, và hung thủ đã bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 16 tháng 9, 3 người đàn ông vô gia cư đã bị đánh bất tỉnh bởi một nghi can cầm gậy bóng chày, khi họ đang ngủ ở khu trung tâm Los Angeles. Hai trong số nạn nhân qua đời sau đó, trong khi người thứ 3 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Danh tính những người này không được công bố. Vào sáng thứ Năm vừa qua, ông Steven Cruze Jr., 39 tuổi, đã có gia đình và có 2 con, được tìm thấy đã bị đánh chết bên dưới cầu tàu Santa Monica. Gia đình của ông Cruze cho biết, ông không phải là người vô gia cư, nhưng ông là ngư dân, và đôi khi ông nằm ngủ trên bãi biển trước khi đi làm việc.
Các hình ảnh về nghi can trong vụ tấn công tại trung tâm Los Angeles đã được công bố. Nghi can được mô tả là nam giới da trắng hoặc là người Hispanic, từ 30 đến 40 tuổi, có đôi chân cong và dáng đi khập khiễng. Hiện chưa rõ các vụ tấn công ở Santa Monica và Palms có liên quan đến sự việc ở LA hay không.

Người trúng số $10,000 mỗi tuần trong suốt đời
HARTSDALE – Một người đàn ông sống tại Westchester County ở tiểu bang New York đã trở thành triệu phú, sau khi trúng số $10 triệu Mỹ kim của giải vé số cào “$10,000 a Week for Life.” Ông Michael Marks, 66 tuổi, cư dân Hartsdale, là người chơi xổ số lâu năm, đã mua chiếc vé trúng giải tại tiệm A-Plus. “Đó là cửa tiệm quen thuộc của tôi. Tôi đến đây mỗi ngày để mua một tách cà phê và vài tờ vé số cào,” ông Marks nói.
Ông Marks cho biết ông đã chơi vé số từ rất lâu. “Tôi bắt đầu chơi xổ số vào những năm 60, khi vé số mới bắt đầu được bán,” ông cho hay. Ông Marks cào tờ vé số ngay trong cửa tiệm và biết rằng ông đã trúng một giải thưởng lớn, khi kiểm tra vé bằng chiếc máy scan của quầy hàng. “Chiếc máy sáng lên và nói, trúng giải lớn, hãy gặp đại diện hãng xổ số,” ông Marks nói. “Tôi mượn người bán hàng một cây viết, nhốt mình trong phòng vệ sinh, và lập tức ký tên vào tờ vé.”
Ông Marks chọn cách nhận giải thưởng hàng năm, với số tiền $520,000 trước thuế. Ông sẽ nhận được số tiền sau khi trừ thuế, là tấm check $349,336 Mỹ kim mỗi năm, trong suốt phần đời còn lại của ông. “Điều này thực sự tuyệt vời. Tôi chưa suy nghĩ nhiều về việc tôi sẽ tiêu số tiền này như thế nào. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống,” ông Marks nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT