Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Bay lên với giấc mơ nghệ thuật

Friday, 18/12/2009 - 02:00:50

IRVINE – Phòng tập ballet tối thứ Ba chỉ còn lại hai thầy trò. Nụ cười duyên dáng luôn trên môi, Natalie Nguyễn thử vài động tác cho chúng tôi xem, dưới ...

natalie-06.jpg


Natalie Nguyễn bay bổng với ước mơ nghệ thuật của mình – ảnh tài liệu gia đình.


Văn Điệp/Viễn Đông




IRVINE – Phòng tập ballet tối thứ Ba chỉ còn lại hai thầy trò. Nụ cười duyên dáng luôn trên môi, Natalie Nguyễn thử vài động tác cho chúng tôi xem, dưới sự hướng dẫn của cô Alicia Head, một người thầy dạy múa của trường Maple Conservatory. Trong vài tuần nay, cả trường múa nhộn nhịp chuẩn bị cho vở ballet cổ điển hàng năm, The Nutcracker (Chú Lính Gỗ), sẽ bắt đầu công diễn vào đêm thứ Bảy tại sân khấu Northwood, thành phố Irvine.

Natalie sẽ thủ vai một cô tiên xinh xắn từ xứ sở kẹo bánh và đồ chơi (Sugar Plum Fairy) trong vở tuồng cổ tích về một cô bé ước mơ trở thành vũ công ballet sau khi nhận được đôi giày pointe (mũi cứng dùng cho diễn viên ballet). Vai diễn của Natalie có màn trình diễn solo riêng trên sân khấu và sử dụng nhiều động tác cần đến kỹ thuật cao.

Cuối tháng Giêng 2010, Natalie, cư ngụ ở thành phố Anaheim Hills, sẽ là một trong ba thí sinh đại diện Hoa Kỳ tham gia cuộc thi ballet quốc tế nổi tiếng mang tên Prix de Lausanne dành cho lứa tuổi thiếu niên diễn ra tại Thụy Sĩ. Vào đầu năm mới, Natalie sẽ vừa tròn 17 tuổi.

Từ khi chưa bước vào tiểu học, Natalie cũng đã có ước mơ trở thành một vũ công ballet như cô bé trong vở tuồng cổ tích. Bố của Natalie, ông Lý Nguyễn, kể lại: “Hồi mới được 4 tuổi rưỡi, Natalie đã đòi đi học múa ballet, mẹ của cháu cũng đưa đi vài lớp học múa cho thiếu nhi, chỉ học chơi thôi, không ngờ Natalie rất nghiêm túc, và chúng tôi đã tìm một người thầy dạy riêng cho cháu”. Năm đó Natalie vừa được 6 tuổi.


natalie-03.jpg


Natalie Nguyễn đang biểu diễn một động tác múa ballet – ảnh: Văn Điệp/Viễn Đông.


Khi được hỏi tại sao cô mê ballet, Natalie cười bẽn lẽn, cho biết: “Em thích xem những cảnh quay phim các cô vũ công. Nhìn họ dễ thương quá. Và tự nhiên em mơ rằng một ngày nào đó mình cũng được khoác bộ áo váy như họ”.

Sau khi học với vài người thầy, Natalie được nhận vào một trong những trường múa chuyên nghiệp có tiếng, Ballet Pacifica Conservatory, ở Irvine, tiền thân của Maple Conservatory. Mỗi buổi chiều có lớp học múa, bố mẹ của Natalie đưa con đến trường, ngồi đợi hết buổi tập, dõi theo từng bước chân của con. Vào mùa trình diễn cuối năm, Natalie bận rộn hơn bình thường, phải tập sáu ngày trong tuần, từ 5 giờ chiều đến 8, 9 giờ tối, chỉ được nghỉ ngày thứ Tư.

Natalie nói: “Em phải tập cho bản thân mình hết sức kỷ luật, nhưng riết rồi cũng quen”.


natalie-04.jpg


Natalie Nguyễn và cô giáo Alicia Head (bên phải) trong phòng tập múa ở Maple Conservatory hôm 15-12-2009 – ảnh: Văn Điệp/Viễn Đông.


Hiệu trưởng Charles Maple tâm sự: “Dưới mái trường này, chúng tôi đào tạo những cô bé, cậu bé với hoài bão trở thành vũ công ballet thực thụ, và Natalie chứng tỏ cô ấy rất có triển vọng”.

Cô giáo Alicia Head nhận xét: “Natalie rất siêng năng, chịu nghe lời và có những kỹ năng tuyệt vời. Thử thách trước mắt của cô sẽ là vươn tới sự sáng tạo cá nhân để có hướng đi riêng cho mình. Để bứt ra khỏi cái vỏ ‘học trò’ và trở thành một nghệ sĩ trẻ chuyên nghiệp”.

Đó cũng chính là mục đích của cuộc thi Prix de Lausanne ở thành phố Lausanne vào đầu năm tới. Cô giáo Head giải thích về cuộc thi: “Ban giám khảo sẽ chấm điểm mỗi thí sinh không phải dựa trên màn trình diễn và sự phô diễn kỹ năng mà dựa vào quá trình phát triển, khám phá ra tiềm năng nghệ thuật và sáng tạo nơi mỗi thí sinh”. Giải quốc tế này được sáng lập vào năm 1973. Ở vòng sơ tuyển, các thí sinh dự tranh gửi băng thu hình đoạn trình diễn của mình cho ban giám khảo. Trung bình hàng năm có khoảng 120 thí sinh nộp đơn dự thi và chỉ 25% số đó lọt vào vòng trong, được mời đến Lausanne. Natalie là một trong 38 thí sinh trên thế giới sẽ tranh tài năm 2010. Cuộc thi kéo dài một tuần.


natalie-05.jpg


Từ trái, bà An Vũ, Natalie Nguyễn, và ông Lý Nguyễn tại Maple Conservatory hôm 15-12-2009 – ảnh: Văn Điệp/Viễn Đông.


Ông Lý, bố của Natalie, một khoa học gia, nói với Viễn Đông: “Khi biết Natalie được lọt vào vòng tuyển chọn, chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cuộc thi và được biết các thí sinh sẽ trình diễn trên một sân khấu có độ nghiêng 3,5 độ. Thế là chúng tôi tìm cách đóng cho Natalie một sân khấu nhỏ với độ nghiêng tương tự trong garage ở nhà để tập dợt”. Rồi ông cười vui: “Trò chơi của Natalie khá là tốn kém!”.

Qua ánh mắt của ông bà Lý Nguyễn và An Vũ, chúng tôi đọc thấy sự hãnh diện và niềm hạnh phúc khi thấy những thành quả của con mình. Bà An, mẹ của Natalie, không nói gì nhiều, nhưng bà cặm cụi lo xếp lại quần áo cho con, chăm chút cho cô từng ly từng tí.

Hai ông bà sẽ cùng con gái qua Thụy Sĩ vào tháng Giêng cùng với hiệu trưởng Charles Maple và giám đốc trường múa Kathy Crade.

Còn vào đêm mai, 19-12-2009, Natalie sẽ đóng vai cô tiên bé nhỏ trong chuyện cổ tích The Nutcracker và cống hiến đến khán giả màn độc diễn mà cô đã dày công tập luyện từ nhiều tuần qua.


Vở ballet The Nutcracker

Ngày 19-22 tháng 12 tại Northwood Performing Arts Theatre, 4415 Portola Parkway, Irvine, CA 92620

Ngày 28-29 tháng 12 tại Big Bear Performing Arts Center, 39707 Big Bear Blvd., Big Bear Lake, CA 92315

Có suất 2 hoặc 3 giờ chiều và 7 giờ tối, tùy ngày.

Giá vé: $28 người lớn; $22 trẻ em và cao niên

Liên lạc phòng vé Maple Youth Ballet (949) 660-9930 ext. 24 hoặc www.mapleconservatory.com. Có bán vé tại cửa 1 tiếng trước giờ trình diễn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT