Thể Thao

Bayern Munich đoạt chức vô địch bên Đức, các đội tên tuổi khác của Âu Châu còn phải chờ

Monday, 27/04/2015 - 08:05:00

Sau khi Borussia Monchengladbach thắng Wolfsburg 0 thì chả cần đấu đá gì thêm với ai, đội Bayern Munich mặc nhiên được tấn phong vô địch bóng đá Đức cho năm 2015!

Đội bóng Bayern Munich (Getty Images)

 

Bayern Munich đoạt chức vô địch bên Đức, các đội tên tuổi khác của Âu Châu còn phải chờ

Bài THANH NGUYỄN

 

Đức

 

Chủ Nhật 26/4, sau khi Borussia Monchengladbach (hạng 3 của Bundesliga) thắng Wolfsburg (hạng 2) 1- 0 thì chả cần đấu đá gì thêm với ai, đội Bayern Munich (Bayern Munchen theo ngôn ngữ Đức) mặc nhiên được tấn phong vô địch bóng đá Đức cho năm 2015! Hãng xe Volkswagen dạo gần đây bán được xe có khá hay không thì là chuyện thống kê kế toán nội bộ của họ; chỉ biết là quảng cáo trên TV thấy có rao khẩu hiệu - dịch cho thật thoát - “Chớ có mà mơ mộng làm chi cho mất công; cứ việc leo lên xe mà lái’.

Xe đây hẳn nhiên là xe Volkswagen, và hãng xe rao hàng như vậy là bởi họ hứa cho vay tiền mua xe kiểu Jetta hay Passat với 0% lãi trong 72 tháng, cộng thêm cái “bonus” là $ 1,000! Thế nhưng đội banh Wolfsburg của Volkswagen thì thời gian gần đây lại làm ăn chẳng mấy khấm khá.

Hạng 2 của Bundesliga mà khi đấu với Napoli (hạng 4 trong Serie A bên Ý) thì lại thua đậm ngay tại sân mình đến 1-4 ở Wolfsburg vào lượt 1 của tứ kết giải UEFA Europa League, rồi sau lượt 2 thì Napoli vào bán kết, Wolfsburg trở về quê để rồi hôm Chủ Nhật 26/4 thì lại đi thua anh hạng 3 trong nước là Borussia M.!

Nhưng tại sao chưa hết mùa bóng, Bayern Munich còn phải đấu tiếp 4 trận nhưng từ chuyện bất ngờ là Wolfsburg thua Borussia M. có 1 bàn trắng mà tự nhiên phe Bayern Munich nhảy cỡn lên, mừng đại thắng? Nó là như thế này:

Cho đến Chủ Nhật thì Bayern Munich đứng đầu bảng với 76 điểm, Wolfsburg đứng nhì với 61 điểm và Borussia M. đứng 3 với 54 điểm. Sau khi thua Borussia M. thì Wolfsburg vẫn đứng hạng 2 với 61 điểm, Borussia vẫn đứng 3 nhưng nhờ thắng, có thêm 3 điểm, và số điểm nay là 57.

Bayern còn phải đấu thêm 4 trận trước khi mùa bóng bên Đức kết thúc. Wolfsburg còn phải đấu thêm 5 trận. Borussia còn thêm 4 trận. Cách người ta tính toán do đó mà rất giản dị : Bayern hiện gác Wolfsburg 15 điểm, và gác Borussia 19 điểm.

Cho dù Wolfsburg có thắng tất cả 5 trận còn lại, tức là thêm tổng cộng 15 điểm thì Bayern cũng chỉ cần thắng thêm 1 trận, tức được thêm 3 điểm, là vẫn đứng nhất; chưa nói gì đến mặt xác suất là Wolfsburg không dễ gì thắng hết cả 5 trận còn lại và cũng khó có chuyện là Bayern thua cả 4 trận còn lại.

Phần Borussia thì vì chỉ còn 4 trận để đấu cho nên cho dù có thắng cả 4, thêm được 12 điểm thì Bayern không cần đấu tiếp với ai vẫn đứng trên Borussia.

Bởi thế mà hôm Chủ Nhật đội Bayern Munich không hẳn đã nghĩ là Wolfsburg có thể thua Borussia, nhưng khi chuyện tình cờ đó xảy ra thì –nói theo kiểu dân gian VN ta- “cha con nhà Bayern Munich” nhảy cỡn lên vì chỉ việc ngồi không theo rõi trận banh trên sân hoặc trước màn hình TV mà biết ngay là tiếng còi của trọng tài vừa dứt trên sân thì đội mình đã có ngay cái cúp trong tay! Đây là lần thứ 25 mà Bayern liên tục giữ chức “Champion” của liên hiệp bóng đá Bundesliga.

 

Anh

 

Cũng cái kiểu tính toán như vừa được nêu ở trên mà phe Chelsea bên Anh chỉ còn chờ ít ngày nữa thôi là cũng sẽ được tấn phong tương tự. Phải chờ là bởi số trận còn lại đối với 3 đội hàng đầu là Chelsea (77 điểm) 5 trận, Manchester City (67 điểm) 4 trận và Arsenal (67 điểm) 6 trận. Chelsea phải gắng chờ vì chỉ gác hai anh hạng Nhì và Ba có 10 điểm. Hôm Chủ Nhật 26/4, sau khi hòa 0-0 với Chelsea thì huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal đã tính nhẩm trong đầu và tuyên bố với mọi người là “Chelsea” sẽ đoạt chứ “Champion” năm nay của Premier League. Và ai nấy bên Anh thì cũng đều nghĩ như vậy.

Thế nhưng nếu có người bạn thuộc loại “nối khố” nào với huấn luyện viên Mourinho mà hỏi ông ta xem ông có tin chắc như vậy hay không thì có lẽ ông sẽ có câu trả lời dè dặt hơn. Bởi 4 cầu thủ thuộc loại nòng cốt để làm bàn cho Chelsea là Diego Costa, Drogba, Fabregas, và Remy thì Costa với Remy tạm thời không ra sân được vì bị thương. Drogba thì tình trạng bị chấn thương vừa mới đây cũng chưa hẳn phục hồi, và Fabregas thì khả năng đấu đá gần đây nhất có phần giảm.

Trận vừa rồi với Arsenal, Fabregas đeo mặt nạ trong hiệp 1 vì bị gãy song mũi, máu me tùm lum trong một trận trước đây; qua đến hiệp 2 thì anh ta phải cởi bỏ mặt nạ vì nó cản trở tầm nhìn sao đấy! Còn về chức vô địch năm nay thì Chelsea tạm phải chờ cho đến trận vào ngày thứ Tư 29/4 để nếu thắng và có thêm 3 điểm nữa cho chắc ăn thì bấy giờ mới thực sự là … chắc ăn!

 

Ý

 

Tình hình bên Ý thì có phần khá ngược đời so với bên Đức

Trong khi Bayern bên Đức chả phải làm gì cả, nhưng nhờ anh hạng 2 thua anh hạng 3 mà tự dưng mình sớm có cái cúp vô địch trong tay thì ở bên Ý, tại sân nhà của mình ở Turin , đội Juventus (hạng 1 với 73 điểm) lại đi thua một anh hạng 9 với 44 điểm là Torino.

Juventus gác anh hạng 2 (Lazio) 15 điểm và gác hạng 3 (Roma) cũng từng ấy điểm. Juventus (tên tắt là “Juve”) còn 6 trận để đấu. Lazio còn 5 trận. Roma còn 5 trận. Cứ theo cách như ta tính toán cho Bayern Munich hay Chelsea thì sẽ thấy ngay là trước sau gì Juventus năm nay cũng là vô địch bên Ý.

 

Pháp

 

Tình hình bên Pháp thì rõ ràng là “nhiễu nhương” nhất đám trong số những câu lạc bộ hàng đầu của Châu Âu. Chưa kịp xem kỹ coi anh nào đứng đầu, anh nào đứng kế, v.v. thì chỉ cần đôi ba ngày, sau một trận đấu nào đấy là thấy ngôi vị của các đội đảo lộn chả khác gì người ta chơi “xúc xắc’!

Có một anh hôm rày coi vậy mà cứ kiên trì từ dưới ngoi lên là anh Monaco; vừa mới đây đứng hạng 4 thì nay leo lên hạng 3 với 62 điểm. Còn anh có tiếng nhưng xem ra phần “miếng” lại trồi sụt thất thường là cái anh Paris Saint Germains thì nay lại tụt xuống hạng 2 với 68 điểm trong khi anh Lyon tuy cũng chỉ có 68 điểm nhưng lại đứng đầu bảng vỉ cho đến nay làm bàn nhiều hơn!

Chênh lệch nhau sát sườn như vậy mà ai nấy đều còn từ 4 đến 6 trận (PSG 6, Lyon 4, Monaco 4) thì ta thấy ngay là chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết đối với cả đội Lyon lẫn PSG! Đã vậy PSG có anh tiền đạo và anh hậu vệ nòng cốt là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva thì chẳng may Ibra nhà ta bị kỷ luật không được đấu 3 trận, trong khi Silva vẫn còn dưỡng chân do bị chấn thương.

Tây Ban Nha Trong nhóm La Liga của Tây Ban Nha thì cuộc chạy đua dứt khoát chỉ là giữa Barcelona với Real Madrid. Barcelona hiện đứng đầu với 81 điểm. Real Madrid theo sau với 79 điểm. Atletico Madrid đứng hạng 3 với 72 điểm. Tính nhẩm đâu đó xong xuôi thì huấn luyện viên Simeone của Atletico đã xác định là năm nay cốt giữ sao cho đừng từ hạng 3 tụt xuống hạng 4 là tốt rồi!

Vậy thì Barcelona còn 6 trận. Real Madrid còn 5 trận. Trong 5 trận sắp tới đối với R.M. thì anh đối thủ “khó nhai” nhất là Sevilla (hạng 4 nhưng là đương kim vô địch giải UEFA Europa League).

Trong 6 trận còn lại của Barcelona thì có anh đặc biệt “xương sẩu” hơn nữa là Atletico Madrid (hạng 3 đấy nhưng lại là vô địch của La Liga từ năm rồi).

Cứ theo cách tính như từ đầu đến đây thì Barcelona tuy hiện chỉ gác Real Madrid có 2 điểm thế nhưng lại có nhiều hy vọng đoạt giải “Champion” của La Liga hơn cả!

Cạnh đó thì vòng bán kết gỉải UEFA Champions League đang chờ cả Barcelona lẫn Real Madrid vào đầu tuần lễ thứ 2 của tháng Năm. (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT