Hoa Kỳ

Bé sơ sinh bị bắt cóc và bỏ rơi trên đường giữa thời tiết lạnh giá

Saturday, 08/02/2014 - 12:50:30

Theo lời cảnh sát cho biết hôm Thứ Sáu, một em bé 6 ngày tuổi, bị bắt cóc từ trong nôi tại một ngôi nhà ở miền Nam Wisconsin, đã được tìm thấy vẫn còn sống. Em bé được đặt trong một giỏ xách nằm gần lề đường một xa lộ ở Iowa, cách nhà em ở Beloit gần 200 dặm, và trong thời tiết giá lạnh dưới mức đông đá.



Bé Kayden Powell và nghi can Kristin Smith.
 
BELOIT, Wisconsin – Theo lời cảnh sát cho biết hôm Thứ Sáu, một em bé 6 ngày tuổi, bị bắt cóc từ trong nôi tại một ngôi nhà ở miền Nam Wisconsin, đã được tìm thấy vẫn còn sống. Em bé được đặt trong một giỏ xách nằm gần lề đường một xa lộ ở Iowa, cách nhà em ở Beloit gần 200 dặm, và trong thời tiết giá lạnh dưới mức đông đá.

Mẹ của bé trai Kayden Powell báo cáo việc bé bị mất tích vào sáng sớm Thứ Năm, và nhà chức trách đã tổ chức một cuộc tìm kiếm rộng lớn, huy động nhiều nhân viên địa phương, tiểu bang, và cả liên bang. Một ngày sau đó, cảnh sát thành phố West Branch, tiểu bang Iowa, đã tìm thấy bé Kayden, được quấn trong một chiếc khăn, nằm trong một giỏ xách, và bị bỏ rơi bên ngoài một trạm xăng bên lề xa lộ I80. “Dù bị bỏ rơi trong thời tiết lạnh giá, Kayden vẫn sống sót và có vẻ như vẫn mạnh khỏe,” nhà chức trách cho biết.

West Branch nằm tại phía Đông Iowa, cách thị trấn Beloit của Wisconsin khoảng 185 dặm, gần biên giới với Illinois. Cha mẹ của Kayden, cô Brianna Marshall, 18 tuổi, và anh Bruce Powell, 23 tuổi, đã được thông báo về tình trạng của bé, và đang chuẩn bị đến đón con.

Em bé được tìm thấy gần nơi cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn một phụ nữ, từng xuất hiện trong nhà của gia đình Powell trước khi bé Kayden mất tích. Nghi can được xác định là Kristin Smith, chị gái cùng cha khác mẹ với cô Brianna. Khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy quần áo em bé trong giỏ của Smith, nhưng người phụ nữ này tuyên bố cô ta không biết gì chuyện gì đã xảy ra với bé Kayden và không biết bé ở đâu.

Vào chiều Thứ Sáu, cảnh sát đã quyết định truy tố Smith tội bắt cóc. Nếu bị kết tội, người này sẽ đối mặt với bản án tối đa là tù chung thân trong nhà tù liên bang.

Nhân viên điều tra FBI đã xác định rằng một người nào đó đã rời khỏi ngôi nhà của gia đình Powell, và họ bắt đầu lần theo dấu vết xuống phía Nam đến Illinois, sau đó chuyển sang hướng Tây đến Iowa. Sau khi tìm được lộ trình của nghi can, FBI bắt đầu yêu cầu cảnh sát địa phương tìm kiếm dọc theo con đường này. “Người chỉ huy cảnh sát của thành phố West Branch, Iowa, đang kiểm tra phần đường bên phải, dọc theo xa lộ liên bang. Ông nghe tiếng em bé khóc và đã tìm được bé Kayden. Chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và may mắn khi thấy em bé vẫn sống sót,” đại diện cảnh sát nói.

Cảnh sát hiện vẫn chưa rõ em bé đã bị bỏ ngoài trời trong bao lâu, và nói rằng cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi mọi mối nghi ngờ đều được giải đáp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT