Ông Duncan là công dân Liberia. Gần đây ông đi từ Tây Phi đến Dallas để đoàn tụ với một người con trai thất lạc từ lâu và mẹ của cậu. Ông đã được cách ly tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital từ ngày 28 tháng 9.
DALLAS, Texas - Người đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh Ebola trên đất Mỹ đã qua đời vào sáng thứ Tư, theo các giới chức của bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital loan báo. Trong một văn bản, bệnh viện này nói: “Với nỗi buồn sâu sắc và sự thất vọng chân thành, chúng tôi phải thông báo cho quý vị về cái chết của Thomas Eric Duncan, sáng nay vào lúc 7 giờ 51. Ông Duncan qua đời vì một căn bệnh Ebola tai hại”.
Ông Duncan là công dân Liberia. Gần đây ông đi từ Tây Phi đến Dallas để đoàn tụ với một người con trai thất lạc từ lâu và mẹ của cậu. Ông đã được cách ly tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital từ ngày 28 tháng 9.
Hiện không rõ biết chuyện gì sẽ xảy ra với xác của ông, vì thi thể vẫn còn có thể truyền nhiễm trong nhiều ngày. Những hướng dẫn từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh kêu gọi thi hài phải lập tức được đưa vào trong bao nhựa hai lớp và không bị rò rỉ tại bệnh viện, sau đó nhanh chóng hỏa táng hoặc chôn cất trong một quan tài kín không cho không khí lọt vào.
Ông Duncan chết bốn ngày sau khi tình trạng của ông đã được hạ cấp từ nghiêm trọng đến quan trọng. Vào cuối tuần qua, ông bắt đầu được cho thuốc brincidofovir, một loại thuốc thử nghiệm chống virus Ebola, mới được FDA chấp thuận khẩn cấp.
Bệnh viện nói: “Ông đã can đảm chiến đấu trong trận chiến này. Các chuyên gia của chúng tôi, các bác sĩ và y tá trong đơn vị này, cũng như toàn thể cộng đồng bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital, cũng đang đau buồn vì ông từ trần. Chúng tôi đã cung cấp cho gia đình ông sự hỗ trợ và lời phân ưu của chúng tôi vào thời điểm khó khăn này”.
Louise Troh, vị hôn thê của Duncan, và ba người trong số các thành viên gia đình của cô, đã được cách ly hơn một tuần, vì họ sống cùng nhà với ông. Hôm thứ Ba, Karsiah Duncan đi từ West Texas để cố gắng gặp người cha mà cậu đã không nhìn thấy trong 16 năm.
Trong một văn bản, thẩm phán Clay Jenkins của Dallas County nói: “Tôi nghĩ đến gia đình và bạn bè của Thomas Eric Duncan vào thời điểm này, đặc biệt là vị hôn thê Louise của ông, con trai Karsiah của họ, và tất cả những người yêu mến ông. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến các nhân viên bệnh viện đã tận tâm giúp đỡ ông Duncan hàng ngày, trong khi ông chiến đấu với căn bệnh khủng khiếp này. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an ủi và bình an cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi chuyện ông qua đời. ”
Duncan, 42 tuổi, là người đầu tiên chết vì Ebola tại Hoa Kỳ.Virus này lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với những chất dịch cơ thể, và đã giết chết hơn 3,400 người ở Tây Phi trong năm 2014, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới ước tính.
Ông Duncan là công dân Liberia. Gần đây ông đi từ Tây Phi đến Dallas để đoàn tụ với một người con trai thất lạc từ lâu và mẹ của cậu. Ông đã được cách ly tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital từ ngày 28 tháng 9.
Hiện không rõ biết chuyện gì sẽ xảy ra với xác của ông, vì thi thể vẫn còn có thể truyền nhiễm trong nhiều ngày. Những hướng dẫn từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh kêu gọi thi hài phải lập tức được đưa vào trong bao nhựa hai lớp và không bị rò rỉ tại bệnh viện, sau đó nhanh chóng hỏa táng hoặc chôn cất trong một quan tài kín không cho không khí lọt vào.
Ông Duncan chết bốn ngày sau khi tình trạng của ông đã được hạ cấp từ nghiêm trọng đến quan trọng. Vào cuối tuần qua, ông bắt đầu được cho thuốc brincidofovir, một loại thuốc thử nghiệm chống virus Ebola, mới được FDA chấp thuận khẩn cấp.
Bệnh viện nói: “Ông đã can đảm chiến đấu trong trận chiến này. Các chuyên gia của chúng tôi, các bác sĩ và y tá trong đơn vị này, cũng như toàn thể cộng đồng bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital, cũng đang đau buồn vì ông từ trần. Chúng tôi đã cung cấp cho gia đình ông sự hỗ trợ và lời phân ưu của chúng tôi vào thời điểm khó khăn này”.
Louise Troh, vị hôn thê của Duncan, và ba người trong số các thành viên gia đình của cô, đã được cách ly hơn một tuần, vì họ sống cùng nhà với ông. Hôm thứ Ba, Karsiah Duncan đi từ West Texas để cố gắng gặp người cha mà cậu đã không nhìn thấy trong 16 năm.
Trong một văn bản, thẩm phán Clay Jenkins của Dallas County nói: “Tôi nghĩ đến gia đình và bạn bè của Thomas Eric Duncan vào thời điểm này, đặc biệt là vị hôn thê Louise của ông, con trai Karsiah của họ, và tất cả những người yêu mến ông. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến các nhân viên bệnh viện đã tận tâm giúp đỡ ông Duncan hàng ngày, trong khi ông chiến đấu với căn bệnh khủng khiếp này. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an ủi và bình an cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi chuyện ông qua đời. ”
Duncan, 42 tuổi, là người đầu tiên chết vì Ebola tại Hoa Kỳ.Virus này lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với những chất dịch cơ thể, và đã giết chết hơn 3,400 người ở Tây Phi trong năm 2014, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới ước tính.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...