Hoa Kỳ

Bệnh viện UC Davis chữa trị cho thú nuôi bị thương do cháy rừng

Sunday, 27/09/2015 - 05:50:24

Con mèo là 1 trong số hàng chục động vật và thú nuôi đã bị phỏng trầm trọng trong 2 đám cháy rừng lớn tại miền Bắc California. Các con vật này đang được chữa trị tại bệnh viện thú y thuộc đại học UC Davis, và sẽ được trả về cho chủ cũ hoặc tìm người nhận nuôi, sau khi chúng bình phục.

Một con mèo nằm nghỉ trong lồng, sau khi được chữa trị các vết phỏng trên chân và mặt.

 

DAVIS – Trong một khu vực đặc biệt của bệnh viện đại học UC Davis, một bác sĩ đang cúi xuống lồng của một con mèo trắng đen, bị các vết phỏng độ 2 và các mụt nước trên cả 4 chân. Bà xoa đầu con mèo, kiểm tra băng quấn, và chỉnh lại chiếc phễu bao quanh cổ, nhằm ngăn không cho con mèo liếm vết thương của nó.

Con mèo là 1 trong số hàng chục động vật và thú nuôi đã bị phỏng trầm trọng trong 2 đám cháy rừng lớn tại miền Bắc California. Các con vật này đang được chữa trị tại bệnh viện thú y thuộc đại học UC Davis, và sẽ được trả về cho chủ cũ hoặc tìm người nhận nuôi, sau khi chúng bình phục.

Bệnh viện thú y này đã nhận hơn 40 con mèo, cùng với 4 con ngựa, 2 con heo, 2 con gà, 1 con chó, và 1 con dê. Gần một nửa số động vật này không có người đến nhận. Gia đình của chúng có thể là không biết chúng còn sống, hoặc không biết phải đi đâu để tìm chúng. Những thú nuôi còn lại được nhận dạng nhờ các microchip cấy dưới da của chúng, và nhờ chủ nhân đã nhìn thấy hình ảnh của chúng trên trang Facebook của đại học UC Davis.

Các thú nuôi đã bình phục mà không có gia đình đến nhận sẽ được chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng động vật tại địa phương, và sẽ được cho tìm người nhận nuôi. Trong một số trường hợp, các nhân viên cứu hỏa đã xin nhận nuôi các con mèo mà họ cứu được từ các đống đổ nát, nếu như không tìm được chủ nhân của chúng.

Tại bệnh viện, các con mèo bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều con bị mất một phần lỗ tai, râu ria và lông bị cháy trụi hoặc bị xoăn lại vì sức nóng. Một số con mèo đáng thương còn bị phỏng mặt. Hầu hết đều bị quấn băng xanh trên cả 4 chân. Các con mèo này được đặt tên tạm dựa theo những gian khổ mà chúng đã phải trải qua, như “Blaze – Cháy”, “Coal – Cục than”, “Flame - Lửa,” và “Ashley – Tro tàn”…
Dù các con vật này đều đang phải chống chọi với căn bệnh nhiễm trùng, nhưng bác sĩ tại bệnh viện UC Davis nói rằng, nhiều khả năng là chúng sẽ sống sót. “Chúng nhận được sự chăm sóc tốt nhất, tương tự như các dịch vụ y tế dành cho con người,” một bác sĩ nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT