Hoa Kỳ

Bị lạc trong rừng, thai phụ tự sinh con và tìm cách sống sót

Friday, 03/07/2015 - 07:59:23

 “Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải lấy một chiếc túi ngủ đặt ở ghế sau của xe, nằm xuống đó, nắm chặt tay cầm ở cửa sau của xe và tự sinh con. Đó là một bé gái”, cô Amber Pangborn kể lại kinh nghiệm khó quên của mình.

Cô Amber Pangborn và con gái.

 

BẮC CALIFORNIA - Một phụ nữ 35 tuổi, cư dân California, đã tự sinh con và cùng em bé sơ sinh sống sót giữa rừng trong ba ngày, trước khi được tìm thấy và giải cứu. Sự việc xảy ra khi cô Amber Pangborn, 35 tuổi, lái xe một mình đến thăm nhà bố mẹ và cô quyết định chọn đường tắt để đi thay vì đường chính. Tuy nhiên, trên đường đi, xe của cô Amber hết xăng, cô bị kẹt giữa rừng quốc gia Plumas, tiểu bang Nevada, còn điện thoại di động thì không có tín hiệu.
Mọi sự tệ hại không dừng lại ở đó, khi cô đang mang thai và bất ngờ chuyển dạ trong tình trạng một mình giữa khu rừng. Không còn cách nào khác, Amber đã phải tự sinh con ở ghế sau. “Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải lấy một chiếc túi ngủ đặt ở ghế sau của xe, nằm xuống đó, nắm chặt tay cầm ở cửa sau của xe và tự sinh con. Đó là một bé gái”, cô Amber Pangborn kể lại kinh nghiệm khó quên của mình.
Cô Amber và con gái mới sinh, bé Marissa, đã phải chờ 3 ngày trước khi được đội cứu nạn tìm thấy và giải cứu. Trong khoảng thời gian đó, 2 mẹ con đã bị ong tấn công và sống sót chỉ với một chai nước nhỏ, một hộp sữa và vài quả táo. Cô Amber đã quyết định không tự cắt dây rốn của con gái, vì cô sợ sẽ làm em bé bị nhiễm trùng.
“Những con ong bắp cày bay đến tấn công chúng tôi. Tôi đã cố hết sức để bảo vệ mình và con gái khỏi bị đốt và giữ cho con gái tránh xa chúng, tuy nhiên chúng vẫn quay trở lại vì phần nhau thai chưa được giải quyết”, cô Amber kể.
Không có cách nào khác để liên lạc với bên ngoài, cô Amber chọn cách đốt rừng để gây chú ý. Cô đã dùng bật lửa và một bình phun sơn có trong xe để tạo nên một đám cháy trong rừng. Nỗ lực của Amber đã có kết quả, khi đáp cháy lập tức thu hút sự chú ý của lực lượng quản lý rừng quốc gia Plumas. Trực thăng chữa cháy đã đến nơi xảy ra vụ cháy và tìm thấy hai mẹ con cô Amber.
Sau khi phát hiện thấy xe của cô Amber, đội cứu nạn đã nhanh chóng tìm đến và đưa mẹ con cô ra khỏi rừng. Amber và con gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng kiệt sức, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo.
Trả lời phỏng vấn của truyền thông sau sự việc, ông Allan Williams, cha của cô Amber, cho biết ông rất tự hào về con gái của ông. “Tôi cảm thấy những lời cầu nguyện của tôi đã được trả lời. Đây thực sự là một phép lạ, con gái tôi đã rất dũng cảm để vượt qua khó khăn,” ông Williams nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT