Người Việt Khắp Nơi

Bị phản đối dữ quá, chủ nhân sẽ đổi tên tiệm Uncle Ho

Monday, 11/04/2016 - 11:04:54

Trên mạng Instagram ngày Chủ Nhật, nhà hàng còn cho biết có người đã dọa đốt tiệm. Đến đêm Chủ Nhật, nhóm chủ nhân đã xác nhận rằng họ đã quyết định đổi tên tiệm, từ Uncle Ho thành Uncle Bia Hoi. Nhóm chủ nhân nói rằng họ không cố ý đặt tên Uncle Ho để làm đau lòng cộng đồng người tị nạn, và họ đã xúc tiến thủ tục đặt tên mới cho tiệm.

Một phụ nữ đã xúc động trong lúc dự biểu tình phản đối tiệm ăn mang tên Uncle Ho ngày Chủ Nhật tại Brisbane, Úc. (7 News)


BRISBANE – Tuy chỉ bị biểu tình mới có một ngày, chủ nhân của một nhà hàng mới khai trương được mấy tuần tại Úc đã quyết định sẽ đổi tên tiệm, nhăm tránh gây thêm phiền toái với cộng động người Việt tị nạn trong vùng. Chủ nhân cũng nói rằng tiệm bị đe dọa phá hoại.

Vào ngày Chủ Nhật, khoảng hơn 100 người Việt đã biểu tình ôn hòa bên ngoài một nhà hàng mang tên Uncle Ho trong vùng Fortitude Valley thuộc thành phố Brisbane. Mặc dù ồn ào, đám đông người Việt không gây bạo động. Mọi người biểu tình trong trật tự. Họ phản đối sự việc nhà hàng đã dùng tên của một lãnh tụ cộng sản ác độc và độc tài để đặt tên cho một quán chuyên bán các món ăn Việt Nam, và đặc biệt là các món bia thế giới kể cả bia hơi từ Việt Nam.

Cộng đồng người tị nạn nói rằng tên gọi Uncle Ho gợi nhắc sự tàn ác đã xảy ra dưới chế độ cộng sản đẫm máu tại Việt Nam, khiến mấy triệu người phải rời bỏ quê hương 40 năm trước. Nhiều người đã mất mạng giữa biển khơi trong những chuyến vượt biển đầy nguy hiểm. Một số thuyền nhân may mắn đã đến Úc. Nay thấy tên gọi và hình ảnh Uncle Ho xuất hiện tại nhà hàng, những vết thương tâm lý của người tị nạn cộng sản lại bị khơi dậy.
Trong mấy ngày trước, cộng đồng người Việt đã kêu gọi sự tham gia biểu tình, và tùy theo sự ước lượng của các nguồn khác nhau, từ 100 đến 200 người đã tụ tập bên ngoài tiệm Uncle Ho hôm Chủ Nhật, 10 tháng Tư, 2016. Đối với người tị nạn cộng sản, Uncle Ho đáng kinh hãi như Hitler đối với người Do Thái.

Vì bị biểu tình, tiệm đã quyết định đóng cửa ngày Chủ Nhật. Sau đó, trước sự chống đối của cộng đồng người Việt, bà giám đốc Anna Demirbek, một người từ Thụy Điển đến lập nghiệp tại Úc khoảng 9 năm trước, nói rằng nhà hàng “hoàn toàn đã hiểu rằng nhãn hiệu Uncle Ho rất là nhạy cảm.”

Trên mạng Instagram ngày Chủ Nhật, nhà hàng còn cho biết có người đã dọa đốt tiệm. Đến đêm Chủ Nhật, nhóm chủ nhân đã xác nhận rằng họ đã quyết định đổi tên tiệm, từ Uncle Ho thành Uncle Bia Hoi. Nhóm chủ nhân nói rằng họ không cố ý đặt tên Uncle Ho để làm đau lòng cộng đồng người tị nạn, và họ đã xúc tiến thủ tục đặt tên mới cho tiệm.

Không chỉ lấy tên của lãnh tụ cộng sản Việt Nam, quán Uncle Ho khai trương trong tháng Ba vừa qua còn trang trí trong tiệm một số hình ảnh có ý khôi hài mang nội dung cộng sản, chẳng hạn như hình Uncle Ho nhe răng cười uống bia hơi, hoặc một bích chương cho thấy một đoàn quân cộng sản với chiến xa màu đỏ và phi cơ hồ hởi rủ nhau “bay” vào tiệm để ăn nhậu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT