Thể Thao

Biến cố trong ngày cuối cùng của Premier League

Monday, 16/05/2016 - 10:16:35

Chủ Nhật vừa qua là ngày cuối mùa bóng đá bên Anh với 10 trận nhưng rốt cuộc chỉ có 9 trận vì trận giữa Manchester United với Bournemouth bị đình hoãn vào giờ chót sau khi khán giả được lệnh lời khỏi sân đấu vì người ta phát hiện ra một gói gì đấy trông khả nghi.


Jesus Navas áo xanh lá cây của Manchester City sút quả banh giữa hai cầu thủ Swansea trong trận đôi bên hòa nhau 1-1. (Tom Dulat/ Getty Images)

 

Rolando Aarons của Newcastle, áo trắng sọc đen, làm bàn thắng thứ tư trong trận Newcastle thắng Tottenham 5-1. (Ian MacNicol/ Getty Images)

Biến cố trong ngày cuối cùng của Premier League

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật vừa qua là ngày cuối mùa bóng đá bên Anh với 10 trận nhưng rốt cuộc chỉ có 9 trận vì trận giữa Manchester United với Bournemouth bị đình hoãn vào giờ chót sau khi khán giả được lệnh lời khỏi sân đấu vì người ta phát hiện ra một gói gì đấy trông khả nghi. Tin sau cùng cho biết rằng vật tình nghi là một cái điện thoại cầm tay có gắn giây nhợ và được cột chặt vào một ống dẫn trong khu vệ sinh dưới khán đài.

Chưa biết hai đội M.U. và Bournemouth sẽ thu xếp ngày để đấu trận thứ 38 của cả hai đội đó cũng như là trận thứ 38 mà 9 đội kia đã giao đấu. Đối với tất cả 5 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu thì hôm Chủ Nhật cũng là ngày chấm dứt mùa bóng 2015-16.

Nói đến “biến cố” trong ngày này thì quả là phù hợp cho những gì diễn ra sau khi trận giữa M.U. với Bournemouth được lệnh đình hoãn. Những biến cố tiếp theo là có liên quan đến tình hình ngôi thứ của 5 nhóm hàng đầu như sau:

Leicester City, đầu bảng, đã được tấn phong Vô Địch, với 80 điểm, Tottenham Hotspur đứng Nhì với 70 điểm. Arsenal đứng hạng Ba với 68 điểm. Manchester City, đứng hạng Tư với 65 điểm. Và Manchester United với 63 điểm.

Bên Anh khi nói đến những nhóm hàng đầu thì người ta chỉ tính bốn đội vì hễ đứng đầu cho đến hạng tư là đương nhiên được tham dự giải UEFA Champions League cho năm sau. Sở dĩ ta tính cả Manchester United hạng năm vào đấy luôn là bởi ngày Chủ Nhật người ta muốn biết xem giữa Manchester City với Manchester United ai sẽ đứng hạng tư.

Trên cơ sở là thắng được thêm 3 điểm, hòa được thêm 1 điểm và thua không được điểm nào thì Manchester United của ông huấn luyện viên người Hòa Lan Louis Van Gaal chỉ có thể leo lên hạng 4 nếu đội ông ta thắng và M.C. thua.

Nếu M.C. hòa và M.U. hòa thì M.C. vẫn đứng hạng 4. Nếu M.C. hòa và M.U. thắng thì đôi bên đồng điểm là 66 nhưng M.C. vẫn đứng hạng 4 vì một khi hai bên đồng điểm thì người ta so sánh sai biệt về tỷ số bàn thắng trung bình giữa đôi bên kể từ đầu mùa bóng và về mặt đó thì M.C. cao hơn M.U.

Kết quả là Manchester City hòa Swansea 1-1, được thêm 1 điểm thành 66 trong khi M.U. vì chưa đấu cho nên vẫn chỉ có 63. Nay mai nếu đấu trận 38 với Bournemouth mà Manchester United có thắng chăng nữa để có đồng điểm với M.C. thì Manchester United phải thắng từ 6 bàn trở lên mới có hy vọng lật được thế cờ. Đấy là một con số mà chả ai tin là có khả năng xảy ra!  Nội việc biết trước kết quả của phía đối thủ trực tiếp của mình về thứ hạng thì M.U. cũng sẽ mất khá nhiều động lực tâm lý cần thiết cho trận đấu sẽ phải dời ngày kia!

Phiền nhất là vài tiếng đồng hồ sau khi 9 trận đấu đã kết thúc thì những tin tức mới nhất cho biết là với kết quả kiểm nghiệm của lực lượng an ninh thì vật dụng bị tình nghi như là thiết bị cho nổ bom của bọn khủng bố, tuy “trông rất thật” theo như lời một nhân viên cảnh sát, hóa ra là một thiết bị giả!

Nhưng đấy mới chỉ là tình hình phát sinh từ một biến cố có liên quan đến hai đội Manchester United và Bournemouth. Còn một “biến cố” thứ hai đáng được chú ý chẳng kém! Và ấy là việc đội Tottenham Hotspur, đứng hạng nhì với 70 điểm trước trận đấu, loay hoay thế nào mà lại để thua anh Newcastle hạng 18, một đội đã chính thức bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới Premier League cho mùa bóng năm tới.

Mà lỡ có thua 0-1 hay cùng lắm là 0-2 thì cũng không đến nỗi phải nói đến làm gì. Đàng này lại đi thua đến 1-5 mới là chuyện lạ đời! Mà ấy là với đội Tottenham có banh trong chân 64% thời gian. Mà ấy cũng là với cầu thủ Mitrovic của Newcastle bị cái thẻ đỏ vào phút thứ 67 khi anh này vung cao giò để tranh banh một cách hết sức thô bạo, đá trúng cằm và sút làm què chân Walker bên đội kia, khiến người ta lập tức phải cho người thay Walker! Tức là từ phút 67 thì 10 người của Tottenham chạy trên sân chỉ phải đấu với 9 người chạy trên sân của phe kia!

Có điều là Tottenham thua một cách thê thảm như vậy thì với 70 điểm vẫn giữ nguyên 70 điểm, nhưng đội Arsenal vào đầu trận chỉ có 68 điểm như đã nêu ở trên thì sau khi thắng Aston Villa 4-0 bèn có ngay 71 điểm, cao hơn Tottenham 1 điểm và nghiễm nhiên leo lên hạng nhì để mời anh Tottenham xuống hạng ba!

Đội Tottenham và đội Arsenal là hai đội mà từ giữa mùa bóng ai nấy bên Anh đều “cầm chắc” là sẽ đoạt chức vô địch chứ không đến phiên con ngựa về ngược một cách kỳ lạ là đội Leicester. (Hôm Chủ Nhật Leicester hòa 1-1 với Chelsea. Tức là kết thúc mùa bóng 2015-16, anh vô địch hòa 1-1 với anh vô địch của mùa bóng 2014-15 mà mùa này sa sút đến cái mức hạng 10).

Từng ấy biến cố trong ngày cuối của mùa bóng bên Anh thiết tưởng cũng đã là hơi nhiều. Mà vì chả ai biết chắc tương lai cũng như “trong bóng đá chuyện gì cũng xảy ra được” cho nên họa chăng chỉ còn thêm một “biến cố” khác nữa chừng nào Manchester United đấu với Bournemouth rồi thắng chừng 10 bàn để thay anh Manchester City ở hạng Tư!

Hết mùa bóng năm nay huấn luyện viên Manuel Pellegrini 62 tuổi, người Chile, của đội Manchester City từ nằm 2013 sẽ từ giã đội để nhường chức cho Pep Guardiola , cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich, qua thay thế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT