Người Việt Khắp Nơi

Cám Ơn Anh, Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa - Đại nhạc hội gây quỹ cho thương binh trên 700.000 Mỹ kim

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 21/10/2012 - 09:30:57

Ban tổ chức cho biết, số tiền sẽ được phân phối như sau: 1.200 thương phế binh có thương tích nặng và trường hợp đặc biệt sẽ nhận 240.000 Mỹ kim (200 Mỹ kim/người); 3.000 thương phế binh có thương tích nhẹ là 300.000 (100 Mỹ kim/người), 3.000 quả phụ là 150.000 (50 Mỹ kim/người), 400 quả phụ trường hợp đặc biệt là 40.000 (100 Mỹ kim/người).

Quốc Hương/Viễn Đông

GARDEN GROVE - “Hải ngoại không quên tình chiến sĩ, đồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh” là câu cổ động được chiếu lên màn ảnh buổi họp báo ngày 21-10-2012, công bố kết quả đại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa” kỳ 6, tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.


Quang cảnh buổi họp báo về kết quả tài chánh của đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” kỳ 6 tại Garden Grove ngày 21-10-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Theo ban tổ chức cho biết, tổng số thu là 801.286 Mỹ kim gồm tiền bán vé, tiền ân nhân đóng góp trong ngày đại nhạc hội, tiền ân nhân gởi đến hội, tiền ân nhân gởi qua đài SBTN. Tổng số chi 63.682 Mỹ kim gồm tiền thuê vận động trường, thuê sân khấu, các chi tiết hậu cần, xe chở khán giả, máy bay phi diễn, âm thanh ánh sáng, nhạc cụ, thù lao các ban nhạc, vé máy bay cho nghệ sĩ ở xa, bảo hiểm cho ngày đại nhạc hội, tiền in vé, các ấn phẩm quảng cáo, v.v.. Trong các khoản chi linh tinh, có cả 97 Mỹ kim tiền phạt từ ngân hàng vì ngân phiếu lủng của một số người ký cho Đại Nhạc Hội. Ngoài ra, còn có một trường hợp đã hứa số tiền đấu giá khá lớn, nhưng ban tổ chức không thể liên lạc để thu được tiền. Tổng số tiền còn lại là 737.604 Mỹ kim.
Ban tổ chức cho biết, số tiền sẽ được phân phối như sau: 1.200 thương phế binh có thương tích nặng và trường hợp đặc biệt sẽ nhận 240.000 Mỹ kim (200 Mỹ kim/người); 3.000 thương phế binh có thương tích nhẹ là 300.000 (100 Mỹ kim/người), 3.000 quả phụ là 150.000 (50 Mỹ kim/người), 400 quả phụ trường hợp đặc biệt là 40.000 (100 Mỹ kim/người).
Hiện diện tại buổi họp báo có ông Phan Tấn Ngưu (trưởng ban tổ chức đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” kỳ 6), bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa), ông Nguyễn Văn Ức, ông Nguyễn Phán, ông Phạm Đình Khuông (MC họp báo), ông Phan Ngọc Lượng, ông Nguyễn Văn Nhựt, ông Đỗ Phủ (đại diện đài SBTN).
Sau phần chào mừng quan khách bởi trưởng ban tổ chức đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” kỳ 6 Phan Tấn Ngưu (cũng là chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa), và hội trưởng của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ban tổ chức trình bày chi tiết các mục thu và chi, trình bày về vụ đấu giá gây quỹ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, kế hoạch phân phối số tiền thu được sau khi trừ chi phí của đại nhạc hội kỳ 6, và kết quả việc gởi tiền của đại nhạc hội kỳ 5, trình bày về chương trình mời ân nhân nhận giúp thương phế binh thường xuyên, mời đại diện đài SBTN phát biểu, giải đáp thắc mắc, ghi nhận ý kiến của quan khách... Ban tổ chức đại nhạc hội nhân dịp này cũng vinh danh ông Hoàng Sinh, một cựu quân nhân QLVNCH, một mình bán được 29.000 Mỹ kim tiền vé, cũng như Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bán được 36.000 tiền vé...
Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, phát biểu tri ân:
“... [C]húng tôi biết rằng, nghĩ rằng, đây là quỹ chung của tất cả mọi người đóng góp, không phải riêng của hội, mà chúng tôi có nhiệm vụ làm trung gian để lo cho các chiến hữu thương phế binh kém may mắn đang mong chờ ở quê nhà. Công việc thật là nặng mà các anh chị em thiện nguyện viên chúng tôi đây cùng hợp tác với nhau, làm việc rất cực mà không thể rút chân ra được, lý do là vì thấy hoàn cảnh các anh em quá thương tâm, mà cũng vì chưa tìm ra những ai chịu thay thế.
Kính thưa quý vị, mục đích cuộc họp báo hôm nay là để thông báo tổng số tiền gây quỹ của đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 6, để quý vị cùng mừng cho anh em. Tôi xin long trọng tuyên bố số tiền thu được đã lên đến đến 801.286 đô la. Chúng tôi sẽ có mục trình bày kế tiếp về những chi tiết rõ ràng hơn.
Phải công nhận kết quả khả quan như vậy, trước tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, là nhờ tấm lòng nhân ái của đồng hương hải ngoại, tình huynh đệ chi binh của các anh chị em thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khắp nơi cùng đóng góp, và nhất là nhờ sự yểm trợ của Đài SBTN, Trung Tâm Asia, Đài SET cùng các ca nghệ sĩ rất nhiệt tình, và nhờ sự hợp tác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, các thiện nguyện viên, đã đem hết công sức để tổ chức, dàn dựng, không quản ngại mệt nhọc. Đặc biệt các cơ quan truyền thông báo chí đã sốt sắng quảng bá rộng rãi với những bài viết, những lời kêu gọi rất có hiệu quả.
Phải nói rằng ngày 12 tháng 8 vừa rồi, cũng như mỗi kỳ đại nhạc hội, hầu hết người Việt tị nạn chúng ta ở hải ngoại, đều tập trung tưởng nhớ về các chiến sĩ thương phế binh, để tặng những món quà thân thương vừa tinh thần, vừa vật chất về cho anh em...
Số tiền này sẽ đem lại niềm vui và hy vọng cho anh em thương binh của chúng ta, làm cho họ ấm lòng, vì biết rằng chúng ta không quên sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ để cho chúng ta được có ngày hôm nay.
Cuối cùng, tôi xin thay mặt tất cả thương binh và quả phụ tử sĩ VNCH, gởi đến quý vị, quý ân nhân, quý đồng hương lòng cám ơn chân thành nhất...”.
Quý độc giả biết những trường hợp thương phế binh, quả phụ, cần giúp đỡ, có thể liên lạc với Hội:
- Thương phế binh thuộc vùng 1 và 2 chiến thuật: Nguyễn Thị Hoàng (714) 748-0820
- Thương phế binh thuộc vùng 3 và 4 chiến thuật: Huỳnh Ánh Nguyệt (714) 598-5453
- Quả phụ: Nguyễn Thanh Thủy (714) 952-5009
Để chuyển tiếp, có thể gọi: Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (714) 539-3545, Nguyễn Văn Ức (714) 721-0758, Nguyễn Phán (714) 788-4753, Nguyễn Hàm (714) 260-1487.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT