Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát bắn chết một người Việt trong xe, gia đình kêu oan

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 13/01/2013 - 07:43:59

Tôi mới nói con trai tôi vậy là có bắn nhau thì con trai tôi nói chắc không phải, chắc tiếng pháo, tại con trai tôi không muốn cho tôi lo sợ. Tôi nghe tiếng xe cảnh sát chạy tới rất là nhiều, khi ấy mới cùng chồng đi coi. Cảnh sát bao vây hết tất cả, không có cho mình vô”. Cô Thủy cho biết nghe được “bốn năm phát” súng.

Quốc Hương/Viễn Đông

SANTA ANA, California - Hôm Chủ Nhật, khoảng 200 giáo dân, gia đình, bạn bè, đã tụ tập tại nơi xảy ra một vụ cảnh sát nổ súng bắn chết một người gốc Việt ở Santa Ana để tưởng nhớ nạn nhân.
Cảnh sát Santa Ana cho biết, lúc 12 giờ 45 sáng Thứ Sáu, cảnh sát đã nổ súng bắn anh Bình Văn Nguyễn, 39 tuổi, cư dân Westminster, thiệt mạng sau khi cảnh sát cho rằng anh tính lủi xe vào một cảnh sát viên ở dãy số 200 Maxine Street, góc đường Third Street, thành phố Santa Ana. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân kêu oan và không cho rằng anh Bình có ý định tông xe vào cảnh sát.
Một người nhà ở gần nơi xảy ra vụ nổ súng, cô Thủy Đoàn thuật lại với phóng viên nhật báo Viễn Đông: “Lúc đó khoảng chừng 12 giờ 40, 12 giờ 45 phút khuya đêm Thứ Năm sáng Thứ Sáu ngày 11-1-2013, tôi ở trong phòng con trai tôi thì nghe tiếng súng. Nhiều phát lắm. Tôi mới nói con trai tôi vậy là có bắn nhau thì con trai tôi nói chắc không phải, chắc tiếng pháo, tại con trai tôi không muốn cho tôi lo sợ. Tôi nghe tiếng xe cảnh sát chạy tới rất là nhiều, khi ấy mới cùng chồng đi coi. Cảnh sát bao vây hết tất cả, không có cho mình vô”. Cô Thủy cho biết nghe được “bốn năm phát” súng.


Một số người còn đứng lại sau buổi lễ cầu nguyện hôm 13-1-2013 tại góc đường Maxine và Third Street, thành phố Santa Ana, nơi xảy ra vụ cảnh sát bắn thiệt mạng anh Bình Văn Nguyễn hôm Thứ Sáu - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


Luật Sư Michael Guisti đại diện cho gia đình anh Bình, nói rằng những bức hình chụp lại của cảnh sát cho thấy “những phát đạn trí mạng bắn xuyên qua cửa sổ phía tài xế, và không phải từ kính xe phía trước, vốn dĩ xảy ra nếu cảnh sát viên phải dùng võ lực sát thương để tự bảo vệ mình”. Luật Sư Guisti cũng nói với City News Service rằng chiếc xe của anh Bình không còn chỗ để nhấn ga chạy tới, vì còn một chiếc xe đậu đằng trước.
Như nhật báo Viễn Đông đã đưa tin ngắn, tuy không đủ chi tiết, sáng sớm Thứ Sáu, hai cảnh sát viên đi tuần qua khu vực thì thấy một người đàn ông đang ngủ trên băng sau một chiếc xe Toyota. Theo lời Hạ Sĩ cảnh sát Anthony Bertagna, khi cảnh sát viên tìm cách tiếp xúc với người này, thì anh liền leo lên ghế trước của tài xế rồi lái xe lao về phía cảnh sát. Cảnh sát nổ súng, và chiếc xe Toyota tông vào một chiếc đậu đằng trước, cũng theo cảnh sát cho hay.
Nhân viên cứu cấp đến nơi nhưng đã quá muộn, và nạn nhân đã chết tại chỗ. Không có cảnh sát viên nào bị thương trong vụ này. Hạ Sĩ Bertagna tố cáo rằng cảnh sát tìm thấy những vật dụng liên quan đến ma túy trong xe của anh Bình. Ngoài ra, Hạ Sĩ Bertagna cũng cho biết, anh Bình có một số tiền án về việc sử dụng võ khí sát thương, đe dọa khủng bố, và một số vi phạm về điều lệ quản thúc cũng như về võ khí và ma túy.

Gia đình, bạn bè đòi công lý
Buổi cầu nguyện cho anh Bình Văn Nguyễn vào hôm qua 13-1-2013, do Linh Mục Hà Quốc Dũng (nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Long Beach) hướng dẫn, đã thu hút 200 thân nhân, bạn hữu, và người qua đường tham dự.
Em rể của anh Bình là Anh Vũ ở Huntington Beach cho phóng viên Viễn Đông biết anh Bình làm nghề lắp ráp bếp lò, mất đi để lại vợ tên Quyên và hai con trai, Joseph sắp lên lớp 7, Patrick sắp lên lớp 3: “Anh Bình là một người cha rất là thương con, đi làm việc thì rất là chăm chỉ”.


Anh Bình Văn Nguyễn chụp hình chung với một người em họ, một người em rể đưa cho phóng viên xem hình trên điện thoại di động - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hiện nay, thi thể của anh Bình vẫn còn ở cơ quan giảo nghiệm của Quận Cam, gia đình chưa được nhận về mai táng.
Cô Amy Trần, em họ của anh Bình, ở Westminster, nói với phóng viên Viễn Đông: “Khi biết tin anh chết oan ức như vậy thì tôi không thể nào chịu nổi. Bây giờ tôi chỉ muốn kêu gọi mọi người đấu tranh, nói lên cái sự công bằng cho anh thôi... Gia đình mất mát một người con, bạn bè mất một người bạn thì đau lòng quá... Còn mình là người Việt Nam thì mình phải đấu tranh cho cộng đồng Việt Nam của mình nữa. Ngày hôm nay anh là một sự hy sinh. Anh hy sinh biết đâu ngày hôm sau là một người khác, cũng người Việt Nam của mình, bị như vậy nữa thì sao?”.
Đây là vụ cảnh sát Santa Ana bắn người thứ nhì kể từ đầu năm 2013.
Anh Anh Vũ tha thiết nói: “Nếu cộng đồng Việt Nam nghe được tin này thì xin cầu nguyện cho anh ấy. Chúng tôi cầu mong anh ấy được yên nghỉ trên Thiên Đàng với Đức Chúa Trời”.
Cũng như những vụ cảnh sát nổ súng khác, vụ này đang được Biện Lý Cuộc Quận Cam tiến hành điều tra. - (VĐ)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT