Hoa Kỳ

Cảnh sát bắn chết nghi can trong vụ bắt giữ con tin tại Louisiana

Thursday, 15/08/2013 - 10:16:05

Cộng đồng St. Joseph ở Mississippi River nằm cách Tallulah, Louisiana, chừng 35 dặm về phía nam, và cách Natchez, Mississippi, 35 dặm về phía bắc. St. Joseph là trung tâm của Tensas Parush với khoảng 5,000 cư dân.

Xe cảnh sát đậu bên ngoài ngân hàng.

 

ST. JOSEPH, Louisiana - Vụ bế tắc con tin tại St. Joseph, tiểu bang Louisiana, đã kết thúc bằng cái chết của tay súng, theo cảnh sát cho biết. Cảnh sát Louisiana đã bắn chết Fuaed Abdo Ahmed, 20 tuổi, khi họ xông vào trong ngân hàng Tensas State Bank, ngay trước nửa đêm theo giờ địa phương. Đại tá Michael Edmonson cho biết, tay súng này đã đe dọa giết chết các con tin.
Cả hai con tin – một người đàn ông và một phụ nữ – đều bị Ahmed bắn, khi đội đặc nhiệm SWAT xông vào bên trong ngân hàng. Hai con tin đã được đưa vào các bệnh viện địa phương, với những vết thương do đạn bắn. Cả hai đều ở trong tình trạng nguy kịch. Đại tá cảnh sát Edmonson nói: “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người này vượt qua nguy hiểm.”
Cảnh sát nói rằng, họ có biết Ahmed, và Edmonson mô tả ông ta là một người mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Ahmed nói với các nhà đàm phán rằng, ông đã nghe những tiếng nói và muốn được gỡ bỏ một thiết bị ra khỏi đầu mình.
Nhà chức trách tin rằng, Ahmed đã lên kế hoạch về vụ bắt giữ con tin tại ngân hàng. Họ tìm thấy một cuốn sách viết về những cuộc đàm phán cứu con tin tại ngân hàng, sau khi Ahmed bị bắn chết.
Trước đó trong đêm, một nhân viên ngân hàng đã được thả ra, trong khi hai đồng nghiệp của cô vẫn bị nghi can chĩa súng bắt giữ.
Sinh ra ở California, Ahmed cùng gia đình dời sang vùng Đông bắc Louisiana, nơi gia đình ông sở hữu một tiệm tạp hóa, theo Đại Tá Edmonson cho biết.
Cộng đồng St. Joseph ở Mississippi River nằm cách Tallulah, Louisiana, chừng 35 dặm về phía nam, và cách Natchez, Mississippi, 35 dặm về phía bắc. St. Joseph là trung tâm của Tensas Parush với khoảng 5,000 cư dân.
Sự việc bắt đầu vào khoảng 12 giờ 30 phút tối, khi Ahmed bước vào chi nhánh ngân hàng ở St. Joseph với một khẩu súng lục, và bắt giữ ba nhân viên ngân hàng làm con tin. Sau khi nghe tin về sự việc, các nhân viên công lực địa phương, tiểu bang và liên bang liền tới khu vực cộng đồng yên tĩnh này.
Các viên chức công lực đã có thể nói chuyện với các con tin. Họ cũng nói chuyện với tay súng, nhưng không có kết quả. Đại Tá Edmonson cho biết, ông đã nói chuyện với thân nhân của các con tin, và cùng với họ cầu nguyện cho những người này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT