Hoa Kỳ

Cảnh sát bị đuổi vì tiết lộ ảnh của ca sĩ Rihanna

Saturday, 22/03/2014 - 01:03:32

Hôm Thứ Năm, một quan tòa đã quyết định duy trì hình phạt sa thải, đối với nữ cảnh sát đã tiết lộ ảnh chụp các vết thương của ca sĩ Rihanna, sau khi cô bị bạn trai Chris Brown tấn công. Cựu cảnh sát L.A. Rebecca Reyes đã chụp lại 1 bức ảnh trong số các bức ảnh bằng chứng của cảnh sát,



Ca sĩ Rihanna.
 
LOS ANGELES – Hôm Thứ Năm, một quan tòa đã quyết định duy trì hình phạt sa thải, đối với nữ cảnh sát đã tiết lộ ảnh chụp các vết thương của ca sĩ Rihanna, sau khi cô bị bạn trai Chris Brown tấn công. Cựu cảnh sát L.A. Rebecca Reyes đã chụp lại 1 bức ảnh trong số các bức ảnh bằng chứng của cảnh sát, và cuối cùng bức ảnh này xuất hiện trên trang web TMZ, chuyên đưa tin về những người nổi tiếng. Cảnh sát Reyes nói rằng cô không phải là người đã gởi bức ảnh cho TMZ.

Reyes đã chụp lại bức ảnh để khoe với nhiều cảnh sát khác và những người quen biết. Bức ảnh là một trong nhiều hình ảnh mà cảnh sát đã chụp, khi điều tra vụ Brown tấn công Rihanna vào tháng 2, năm 2009. Tên thật của Rihanna là Robyn Fenty.

Chánh án Luis Lavin của Tòa Thượng Thẩm đã đồng ý với quyết định của hội đồng kỷ luật và Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck, về việc sa thải cô Reyes vào năm 2012. Sau khi kiểm tra các thông tin, ông Lavin kết luận rằng, Reyes đã “tham gia vào việc tiết lộ ảnh chụp các vết thương của cô Fenty cho TMZ.” Ông Lavin cũng đồng ý rằng Reyes không thể tiếp tục làm cảnh sát, nói rằng hành động của cô là “hành động của một nhân viên không chuyên nghiệp, và có thể đặt người dân vào nguy hiểm, và đặt chính quyền vào nguy cơ phải chịu trách nhiệm.”
Reyes đã làm cảnh sát 10 năm trước khi bị sa thải. Vào vài giờ sau khi Rihanna bị tấn công, Reyes được điều vào nhóm đi bắt giữ Brown, nhưng sau đó lại được giữ lại văn phòng. Tại đây, cô nhìn thấy các bức ảnh chụp vết thương của Rihanna và đã chụp lại 1 tấm để khoe với người quen.

Brown hiện đang bị giam tại nhà tù Los Angeles mà không được đóng tiền bảo lãnh, sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 3, vì không chịu ở lại trong trung tâm hồi phục theo lệnh của tòa án. Việc ở lại trong trung tâm hồi phục là một phần của hình phạt của anh ta trong vụ đánh đập Rihanna, sau khi nhận tội đối với cáo trạng tấn công người khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT