Hai em bé đã thiệt mạng sau khi bị một tủ áo ngã đè lên người, và người cha của 2 em này đã bị truy tố tội ngộ sát, vì đã không đến kiểm tra tình hình ngay lập tức, dù đã nghe thấy một tiếng động lớn, theo lời công tố viên cho biết hôm Thứ Năm.
Cảnh sát khiêng chiếc tủ áo ra khỏi nhà của gia đình Beatty.
ALIQUIPPA, Pensylvania – Hai em bé đã thiệt mạng sau khi bị một tủ áo ngã đè lên người, và người cha của 2 em này đã bị truy tố tội ngộ sát, vì đã không đến kiểm tra tình hình ngay lập tức, dù đã nghe thấy một tiếng động lớn, theo lời công tố viên cho biết hôm Thứ Năm.
Nghi can David Beatty, 28 tuổi, cư dân Aliquippa, bị truy tố 2 tội ngộ sát, vì cái chết của 2 bé Brooklyn, 2 tuổi, và Ryeley, 3 tuổi. Bé Brooklyn chết không lâu sau khi chiếc tủ áo ngã đè lên bé vào ngày 4 tháng 7, trong khi Ryeley chết 2 ngày sau đó tại một bệnh viện ở Pittsburgh.
Biện lý Anthomy Berosh của Quận Beaver nói rằng, ông đồng ý việc truy tố Beatty là vì người cha này đã ở nhà cùng với các con gái khi tai nạn xảy ra, và đã thừa nhận rằng anh ta đã không đến kiểm tra tình trạng của các con trong vòng từ 10 đến 15 phút sau khi nghe tiếng vật nặng ngã đổ. Cái tủ áo nặng 124 pound, trong khi mỗi bé gái chỉ nặng khoảng 30 pound.
Kết quả pháp y xác định, các bé gái chết vì chiếc tủ áo quá nặng đè lên người khiến các em không thở được. “Nếu người cha của các em, David Beatty, bị cáo, phản ứng ngay lập tức khi nghe tiếng động, cả 2 em bé này đều có thể sống sót mà không bị chấn thương gì nghiêm trọng,” bác sĩ pháp y cho biết.
Beatty và vợ, Jennifer, 28 tuổi, cũng đang đối mặt với tội danh khác là gây nguy hiểm cho trẻ em, vì họ đã để nhà cửa hết sức tồi tệ, khăn trải giường dơ bẩn, tã và chất thải của người và động vật dính trên sàn nhà, tường, và giường ngủ, theo lời cảnh sát cho biết.
Trước đó, Beatty đã cho nhiều lời khai khác nhau. Đầu tiên, anh ta nói rằng anh ta cho 2 con gái chơi trong phòng khi đang chuẩn bị nước tắm cho các bé, và anh ta đã chạy đến phòng các con “ngay lập tức” khi nghe tiếng động. Sau đó, Beatty thừa nhận anh ta đang dùng toilet vào thời điểm đó, và chờ từ 10 đến 15 phút sau mới chạy đến phòng các con.
Beatty giải thích rằng, anh ta không cho rằng tiếng động đó là có gì nghiêm trọng, vì các bé gái thường nhảy trên giường và gây ồn ào. Hai vợ chồng Beatty sẽ phải ra tòa lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 7.
Nghi can David Beatty, 28 tuổi, cư dân Aliquippa, bị truy tố 2 tội ngộ sát, vì cái chết của 2 bé Brooklyn, 2 tuổi, và Ryeley, 3 tuổi. Bé Brooklyn chết không lâu sau khi chiếc tủ áo ngã đè lên bé vào ngày 4 tháng 7, trong khi Ryeley chết 2 ngày sau đó tại một bệnh viện ở Pittsburgh.
Biện lý Anthomy Berosh của Quận Beaver nói rằng, ông đồng ý việc truy tố Beatty là vì người cha này đã ở nhà cùng với các con gái khi tai nạn xảy ra, và đã thừa nhận rằng anh ta đã không đến kiểm tra tình trạng của các con trong vòng từ 10 đến 15 phút sau khi nghe tiếng vật nặng ngã đổ. Cái tủ áo nặng 124 pound, trong khi mỗi bé gái chỉ nặng khoảng 30 pound.
Kết quả pháp y xác định, các bé gái chết vì chiếc tủ áo quá nặng đè lên người khiến các em không thở được. “Nếu người cha của các em, David Beatty, bị cáo, phản ứng ngay lập tức khi nghe tiếng động, cả 2 em bé này đều có thể sống sót mà không bị chấn thương gì nghiêm trọng,” bác sĩ pháp y cho biết.
Beatty và vợ, Jennifer, 28 tuổi, cũng đang đối mặt với tội danh khác là gây nguy hiểm cho trẻ em, vì họ đã để nhà cửa hết sức tồi tệ, khăn trải giường dơ bẩn, tã và chất thải của người và động vật dính trên sàn nhà, tường, và giường ngủ, theo lời cảnh sát cho biết.
Trước đó, Beatty đã cho nhiều lời khai khác nhau. Đầu tiên, anh ta nói rằng anh ta cho 2 con gái chơi trong phòng khi đang chuẩn bị nước tắm cho các bé, và anh ta đã chạy đến phòng các con “ngay lập tức” khi nghe tiếng động. Sau đó, Beatty thừa nhận anh ta đang dùng toilet vào thời điểm đó, và chờ từ 10 đến 15 phút sau mới chạy đến phòng các con.
Beatty giải thích rằng, anh ta không cho rằng tiếng động đó là có gì nghiêm trọng, vì các bé gái thường nhảy trên giường và gây ồn ào. Hai vợ chồng Beatty sẽ phải ra tòa lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 7.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...