Hoa Kỳ

Cha ném con từ trên lầu trước khi tự tử

Monday, 23/12/2013 - 11:25:53

Luis Ortiz, một nhân chứng tại bệnh viện, nói với báo New York Post, “Họ đã làm hô hấp nhân tạo cho bé, nhưng chẳng được gì. Thật là cảnh đau lòng ... Họ đã cố gắng hết sức.”

NEW YORK – Một bé trai 3 tuổi, đã bị giết chết một cách kinh khủng bởi người đàn ông mà bé tin cậy nhất - chính là cha của em. Dmitriy Kanarikov đã ném con trai của ông ra khỏi nóc nhà của tòa chung cư 52 tầng ở New York, sau khi thua trong một cuộc chiến pháp lý cay đắng tranh giành quyền nuôi con.

Dmitriy Kanarikov, 35 tuổi, đã vứt đứa con trai nhỏ của mình, Kirill, 3 tuổi, từ trên mái nhà của một tòa cao ốc ở New York vào hôm Chủ Nhật, sau đó ông nhảy từ nóc nhà xuống.
Trước đó, ông đã mất quyền nuôi đứa con mà ông đã có với người vợ nay đã chia tay, tên là Svetlana Bukharina.
Lẽ ra Kanarikov phải gặp vợ để trao lại đứa bé như đã được sắp xếp, nhưng thay vì vậy ông lại đi thẳng lên mái nhà của căn chung cư của một người bạn, ở Upper West Side tại New York. Ở đó, các máy camera an ninh đã phát giác ông dắt tay con trai Kirill của mình tới chỗ chết.
Hình video cho thấy người cha này đã xô con trai mình, và đứa bé đã rớt xuống trên mái nhà của một tòa nhà ở bên cạnh thuộc đại học John Jay College. Sau đó Kanarikov nhảy ra, lao thẳng xuống dưới đất.
Bé Kirill sống sót sau cú rớt, nhưng đã chết tại bệnh viện St. Luke's Roosevelt, chỉ cách mấy phút sau khi các nhân viên y tế cấp tốc đưa bé tới bệnh viện. Khi vào nhà thương, em bé đang mặc bộ đồ pajama Christmas Disney Cars.
Luis Ortiz, một nhân chứng tại bệnh viện, nói với báo New York Post, “Họ đã làm hô hấp nhân tạo cho bé, nhưng chẳng được gì. Thật là cảnh đau lòng ... Họ đã cố gắng hết sức.”
Bà Svetlana, mẹ của bé trai, như người mất hồn, một điều cũng dễ hiểu, sau khi mất đứa con trai của mình, theo một nguồn tin cảnh sát. Bà nói với cảnh sát rằng trước đây chồng bà từng “đe dọa tự sát, rồi giết chết đứa con của chúng tôi.”
Thảm kịch này đặc biệt gây sốc mạnh, vì ông Kanarikov đã công khai bày tỏ tình yêu của mình đối với gia đình, chỉ cách vài tháng trước khi ông tự tử và giết chết con trai. “Tôi muốn làm một người cha và người chồng tốt nhất - lúc này đối với tôi, không có gì là quan trọng hơn,” theo một tin nhắn ông đăng trên Facebook trong tháng 9 năm 2013.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT