Hoa Kỳ

“Chiến tranh siêu sao” trong cuộc bầu cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ

Hoài Mỹ/Viễn Đông Friday, 08/06/2012 - 10:35:11

Họ quả quyết rằng ông Obama quan tâm đến việc giao tế với các nhân vật nổi tiếng Hollywood hơn là tới phận sự giúp đỡ những người dân Hoa Kỳ bình thường.

Cử tri và lá phiếu 2012

Hoài Mỹ/Viễn Đông


WASHINGTON - Tháng trước đây, ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ, ông Barack Obama đã là “tâm điểm” trong một buổi tổ chức tương đối hiếm có tại tư gia của một siêu sao điện ảnh Hollywood: George Clooney. Không kể một số khách “thường dân” đã may mắn chiếm được chỗ ngồi qua một cuộc rút thăm vé số với giá rẻ, 150 thực khách đã hoan hỉ trả 40.000 Mỹ kim cho bữa ăn tối. Tổng cộng buổi tiệc này đã mang về hơn 15 triệu Mỹ kim cho quỹ vận động tranh cử của ông Obama.
Trong bữa tiệc tại nhà tài tử Clooney, ông Obama đã vui vẻ khoe: “Tối nay chúng tôi đã nhận được nhiều tiền, bởi vì mọi người đều yêu George. Họ thích tôi, nhưng họ yêu anh ấy”.

“Lực lượng” minh tinh điện ảnh
George Clooney là một trong rất nhiều nhân vật nổi danh của ngành văn nghệ mà trong các bối cảnh khác nhau đang hăng say trong việc yểm trợ việc tái tranh cử của Tổng Thống đương nhiệm Barack Obama: Steven Spielberg, Barbra Streisand, Eva Longoria, Lady Gaga, Ricky Martin và Jon Bon Jovi...
Các nhân vật nổi tiếng này không chỉ tuôn tiền bạc vào quỹ vận động của ông Obama mà còn gây sự chú ý lớn lao ở trong các nhóm ngành quan yếu cần thâu phục cho bằng được.
Nay các đảng viên Cộng Hòa tấn công vào cuộc “cầu hòa” của Tổng Thống với các siêu sao đó. Họ quả quyết rằng ông Obama quan tâm đến việc giao tế với các nhân vật nổi tiếng Hollywood hơn là tới phận sự giúp đỡ những người dân Hoa Kỳ bình thường.
Thứ Hai vừa rồi, 04-06-2012, Ủy Ban Quốc Gia của người Cộng Hòa (RNC/Republican National Committee) đã tung ra một cuốn phim video mà họ đặt tên là “Meanwhile”. Trong phim này họ đã gạch đậm nét một cái nhìn tổng quan về số người thất nghiệp trong các thành phần dân chúng khác nhau với hình ảnh ông Obama mang đầy “sao” từ một cuốn video. Cuốn “Meanwhile” kết thúc với hàng chữ: “Obama chỉ quan tâm đến job của mình. Còn bạn thì sao?”

Lady Gaga địch với Kid Rock
Các nay 4 năm ông Obama cũng đã “lãnh đủ” cùng thứ cáo buộc như vậy; tuy nhiên vẫn có một điểm khác biệt: Lần trước ông là một trong hàng trăm Nghị Sĩ, nay ông là Tổng Thống đương quyền với trách nhiệm điều hành nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, Mitt Romney, cũng có những nhân vật nổi tiếng của mình. Ban vận động tranh cử của ông Obama chú ý đến việc làm nổi bật việc ông Romney xuất hiện cùng với “siêu sao tư bản” và danh nhân-TV Donald Trump, người mà về mặt chính trị đã tự “làm nổi” bằng việc nhận xét về mối nghi ngờ sự thực hư của tờ giấy khai sinh của Tổng Thống Barack Obama. Ngược lại, Kid Rock và Ted Nugent là những siêu sao khác trong danh sách của ông Romney dù bất kể gì cũng gây được ảnh được ảnh hưởng tiêu cực cho “gallery” (“phòng triển lãm mỹ thuật” có ý chỉ “lực lượng siêu sao nghệ nhân”) của ông Obama.

Lý luận quen thuộc
Nhà văn kiêm ký giả Bắc Âu Eirik Bergesen đã hơn 3 năm làm việc ở Washington, nhận xét là việc đả kích của người Cộng Hòa nhắm vào các danh nhân không có gì mới mẻ. Ông Bergesen phát biểu với thông tấn xã NTB: “Đây là một đường hướng xung đột quen thuộc trong nền chính trị Hoa Kỳ. Những người Dân Chủ vẫn bị đả kích về việc có những nhân vật nổi tiếng. Những người hoạt động văn hóa ở Hoa Kỳ thông thường đứng ở phía phóng khoáng. Những người Dân Chủ mong muốn diễn tả ông Obama là một elitist, tức là người chủ trương xã hội phải do nhóm ưu tú lãnh đạo: Không chỉ những bạn-hữu-danh-nhân của ông giầu có, họ còn là những người cung cấp tiền đề của văn hóa Hoa Kỳ. Những người Cộng Hòa về phần mình, họ quan tâm đến việc tự bình dân hóa mình. Tôi đã ở Hoa Kỳ trong thời gian vận động tranh cử đầu tiên của ông Bush Jr (con). Ông tuyên bố trong một bản diễn văn là ông không tin tưởng vào the government (chính phủ cầm quyền). Điều này phát xuất từ một người làm Thống Đốc ở Texas và là con của một cựu Tổng Thống. Ở một mức độ nào đó, ông đã đạt được thông điệp ấy”.

Những người Cộng Hòa ganh tị
Tác giả Eirik Bergesen cho là đáng giá để quan tâm đến cách thức sử dụng các nhân vật nổi tiếng trong nền chính trị ở Hoa Kỳ:
Trước hết là mục đích thực tiễn, như đầu tư cho cuộc vận động tranh cử của mình qua các buổi tổ chức khác nhau, quyên tiền cho việc từ thiện, hoặc để làm lợi cho những vấn đề quan trọng. Hoạt động này ở Hoa Kỳ không như thứ “informal party” (bữa tiệc thân mật ở nhà) sau một bữa tiệc khác, trên chính trường ở Âu Châu.
Ông Barack Obama vốn có một yếu-tố-danh-nhân nơi bản thân mình do nhân cách của ông, và ông là một người truyền đạt (communicator) tuyệt vời. Đó chính là điểm mà người Cộng Hòa tương đối “cay cú”. Ông Obama ở khởi điểm không có nhu cầu tự “đánh bóng” mình trong ánh sáng của một kịch sĩ. Ngược lại là đàng khác. Ông Obama có nhiều thứ để làm khiến tôi nghĩ là chính ông phải dành thời giờ cho các danh nhân”.

Bạn muốn “nướng thịt” với ai hơn cả?
Đồng thời người ta không thể phủ nhận việc giao tiếp với các danh nhân mang lại một hiệu quả cho sự thành công của một chính khách.
Theo ký giả Bergesen, các chính khách Hoa Kỳ lệ thuộc vào việc có một vùng tiện nghi dựa vào sự bình dân. Câu hỏi là: Ai trong số những ứng cử viên Tổng Thống mà bạn mong muốn hơn cả có mặt trong buổi “barbecue” ở vườn nhà bạn? Bởi thế họ nhận thức việc lựa chọn các danh nhân vốn có sự gì nổi bật, chứ không phải là người có cuốn phim kinh dị hay hoạt động chiếu ở bên ngoài. Nhìn như vậy để thấy được việc qui tụ với minh tinh màn bạc George Clooney có một tác dụng như thế nào.
Các danh nhân được sử dụng để liên kết với các nhóm quần chúng quan trọng. Eva Longoria đối với phụ nữ Châu Mỹ Latin và Ricky Martin đối với giới đồng tính luyến ái và những ủng hộ viên cho những người cùng giới kết hôn với nhau. Ông Barack Obama để ý việc đưa đẩy một chút các siêu sao nhạc đồng quê và nhạc “rap” đồng thời ông cũng vẫn giữ một khoảng cách nào đó với một số danh nhân khác. Đây là một bài toán. Các chính khách Hoa Kỳ cẩn thận trong việc họ “được” nhìn thấy với/cạnh ai trong cuộc vận động tranh cử. Đây là việc phải làm để có được hầu hết nhóm hoạt động hành lang (lobbyist) và các nhóm chuyên ngành hay đặc biệt ở bên cạnh mình. Được nhìn thấy ở với các tài xế xe vận tải, những “soccer mom”, các nhóm tôn giáo, tất cả những việc này phải được toan tính rất kỹ lưỡng. Người Cộng Hòa làm đúng sách vở nhưng lại có một “gallery” nhỏ bé để có thể chọn lựa thoải mái theo ý muốn.

“Không quan trọng”
Một trong những chiến lược gia bầu cử của đảng Cộng Hòa, John Weaver, ít tin tưởng là các danh nhân của ông Obama hay nỗ lực của người Cộng Hòa sử dụng các danh nhân để chống lại Obama sẽ có hiệu quả đặc biệt nơi phần đông dân chúng. Theo nhật báo Washington Post, Thứ Tư vừa rồi ông đã nói: “Không cử tri nào quan tâm đến điều ấy. Việc quan trọng là số người thất nghiệp giảm xuống”.
Heather Smith, người điều hành việc hướng dẫn cho giới trẻ Rock the Vote, nêu rõ là có tới 25 triệu cử tri dưới lứa tuổi 30 không có tên trong sổ sách cần phải tranh đấu chiếm lấy. Một sự dự trữ dữ dội cho ai sở hữu được; tỷ số sẽ lớn lao hơn rất nhiều cho 4 năm sau này. Ông Smith trình bầy: “Tất cả những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự thất vọng gia tăng trước sự thay đổi tiến quá chậm không như ông Obama đã hứa hẹn”.
Đối với “trận chiến siêu sao”, Heather Smith phản ứng: “Vấn đề không phải là Tổng Thống dùng các danh nhân để quảng cáo cho ông, nhưng là phương thức ông làm thế nào, và là thông điệp nào mà họ mang lại. Những gì người dân có ngày nay không bằng cách nay 4 năm. Bởi thế không phải là việc chỉ kêu gọi họ bỏ phiếu. Các danh nhân ấy phải nắm bắt các vấn đề thực tại”.

Những con số công ăn việc làm ở Hoa Kỳ
Thứ Sáu tuần trước, ngày đầu tháng 6, sau khi chính phủ công bố những con số yếu kém của thị trường lao động, Tổng Thống Barack Obama đã tuyên bố: “Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục chiến đấu để bình phục”.
Phải, những con số này là tin tức xấu đối với Tổng Thống Barack Obama và cho kinh tế Hoa Kỳ. Số thâu nhận nhân viên gia tăng với 69.000 người ở bên ngoài lãnh vực nông nghiệp, trong suốt tháng 5, trong khi các kinh tế gia mong đợi con số trung bình là 150.000 người.
Đồng thời số người thất nghiệp lại leo thang 8,2 phần trăm. Bởi vậy tệ trạng thất nghiệp lại quay về mức độ của tháng 3 sau khi đã giảm xuống chút đỉnh ở mức 8,1 phần trăm trong tháng 4. Trong khi các phân tích gia chờ đợi tình trạng ổn định.
Vẫn chưa sáng sủa: Trong phần bình luận nhân cuộc viếng thăm công ty Honeywell ở Minnesota, Tống Thống Obama nhìn nhận: “Kinh tế lên lại, nhưng sự phát triển không nhanh như chúng ta đã hy vọng”.
Các con số mà chính phủ Hoa Kỳ mới công bố đó, được xem là một sự thử nghiệm về con đường nào thích hợp với kinh tế Hoa Kỳ. Những con số yếu kém đó khiến thị trường chứng khoán ở Âu Châu hạ thấp, trong khi chứng khoán ở Hoa Kỳ khởi sự tệ hại.
Các con số ấy cũng có ảnh hưởng đến cuộc tranh cử Tổng Thống; theo đó ông Barack Obama vẫn hăng say chứng minh là kinh tế Hoa Kỳ đi đúng đường. Đối thủ của ông, ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney đã nhiều lần tấn công chính phủ về chính sách kinh tế và ông cho là mức độ thất nghiệp vẫn tiếp túc quá cao.
Sai lầm: Cũng Thứ Sáu tuần vừa rồi, ông Romney phát biểu là các con số ấy là một bằng chứng chính sách kinh tế của ông Obama đã sai lầm. Ứng cử viên Cộng Hòa giãi bầy: “Đây là những con số phá hoại đối với dân chúng Hoa Kỳ và các gia đình Hoa Kỳ. Nay đã rõ ràng đối với mọi người là chính sách của Tổng Thống Obama đã không đạt tới mục tiêu, và chính sách kinh tế của ông Obama gây chán nản đặc biệt cho giới trung lưu Hoa Kỳ”.
Thông tấn xã NTB viết, các nhà phân tích trước đã ước tính là 150.000 công ăn việc làm sẽ được tạo dựng trong tháng 5, nhiều hơn tỷ lệ 115.000 đã được tạo nên trong tháng Tư. Sự phát triển tồi tệ hơn là người ta đã tính toán.

Bà Condoleezza Rice ủng hộ ông Mitt Romney
Trong một buổi tiếp tân quyên tiền ở California, bà Rice đã bầy tỏ quyết định chính thức ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa.
Bà Condoleezza Rice đã từng là Ngoại Trưởng của cựu Tổng Thống George W. Bush. Gần đây bà đã được nhắc đến có thể là ứng cử viên Phó Tổng Thống của ông Romney. Không chỉ vì bà có thể tạo nên sự “nặng ký” về chính sách ngoại giao cho tính cách ứng cử của ông Mitt Romney, nhưng là một phụ nữ da màu, bà còn có thể thu phiếu vừa của những người Mỹ gốc Phi Châu vừa của cử tri phụ nữ, hai nhóm thuộc nhân khẩu học mà ông Barack Obama vẫn có ảnh hưởng lớn.
Bà cựu Ngoại Trưởng Rice hiện giảng dậy ở Stanford University, phía Nam của San Francisco. Theo thông tấn xã NTB, bà Rice cách nay không lâu vẫn nói là bà “không thích thú lắm với việc được đề nghị làm Phó Tổng Thống”.

Cựu Tổng Thống Clinton: “Là một tai họa nếu ông Romney đắc cử”
Vào khoảng đầu tháng 6, cựu Tổng Thống Bill Clinton đã ca ngợi ông Mitt Romney về sự nghiệp một thương gia của ông ta; điều mà guồng máy vận động tranh cử của ông Romney đã và hiện tạo thành một lợi điểm lớn lao.
Nhưng nay, Thứ Ba, ngày 05-06-2012, vị cựu Tổng Thống đã quét sạch mọi mối nghi ngờ về ứng cử viên Tổng Thống nào mà ông muốn ủng hộ. Theo ông Clinton, Tổng Thống Barack Obama rất xứng đáng được tái đắc cử vào mùa Thu này.
Cựu Tổng Thống Bill Clinton tuyên bố mạnh mẽ: “Sự chọn lựa ấy (ứng cử viên Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa) trong mắt tôi sẽ rất tai hại cho quê hương của chúng ta và cho cả thế giới” - Ông giải thích lý do: “Đó là vì ông Romney và các đồng đảng Cộng Hòa của ông đã dung nạp chính sách kinh tế của Âu Châu vốn chỉ gồm những sự cắt giảm và thất nghiệp”.
Năm 2008 ông Clinton đã chiến đấu chống ông Barack Obama khi phu nhân Hillary ra tranh chức ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ. Ngày nay cả hai ông bà Clinton đã cùng “đồng hội đồng thuyền” với ông Obama.
Nói về đương kim Tổng Thống Barack Obama, ông Bill Clinton phát biểu: “Ông điều hành một chính sách tốt đẹp và đã đạt được những kết quả mỹ mãn. Ông đã làm được sự tốt đẹp nhất từ một hoàn cảnh vô cùng thách đố”. – (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT