Người Việt Khắp Nơi

Chồng của Cyndi Dương: ‘Chúng tôi thương yêu và nhớ cô ấy rất nhiều’

Saturday, 03/01/2015 - 08:28:23

Ông Lê Thanh, một mục sư của nhà thờ Việt Nam mang tên Alliance Church, nói với nhật báo Edmonton Journal rằng Cyndi Dương đã đi nhà thờ của ông từ lúc còn bé.

Vụ nổ súng chết 9 người Việt tại Canada: Chồng của Cindy Dương: Chúng tôi thương yêu và nhớ cô ấy rất nhiều

EDMONTON – Một trong tám nạn nhân bị bắn thiệt mạng đầu tuần này đã được nhiều người tiếc thương, kể cả những người chưa hề quen biết trước khi cô qua đời trong một vụ nổ súng kinh hoàng tại thủ phủ của tỉnh bang Alberta, miền tây Canada.

Một người đang cầu nguyện bên ngoài nhà của Trương Thủy Tiên, người bị bắn thiệt mạng tại Edmonton ngày thứ Hai, 29 tháng 12, 2014. (CBC)



Cyndi Dương, 37 tuổi, được mô tả là một phụ nữ vui tính, yêu đời, thương các con, thương chồng, thương mọi người trong cộng đồng của cô, và thường đi nhà thờ. Cyndi Dương bị bắn thiệt mạng trong nhà vào đêm thứ Hai, 29 tháng 12, 2014.
Cho đến nay, các thân nhân vẫn chưa biết tại sao ông Lâm Phú, 53 tuổi, đã bắn Cyndi sau khi sát hại bảy người khác trong gia đình của ông trước khi tự sát. Họ không thấy có mối quan hệ nào giữa ông Phú và Cyndi. Cảnh sát chưa cho biết thêm chi tiết trong ngày thứ Sáu, ngoại trừ đính chánh lại rằng ông Phú đã bắn cô Cyndi Dương sau khi bắn bảy người trong nhà của ông. Trước ngày đầu năm 2015, cảnh sát từng cho rằng ông Phú đã bắn Cyndi trước khi về nhà bắn năm người lớn và hai trẻ em mà trong đó có con ruột của ông.
Vào sáng thứ Sáu, ông David Lưu, 41 tuổi, chồng của Cyndi Dương đã gởi một thông báo đến giới truyền thông: “Tôi cám ơn những người trong gia đình và nhiều bạn thân đã đến chăm sóc các con của tôi và hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn đầy khó khăn này. Tôi cũng muốn cám ơn những thân nhân, bạn bè và đồng nghiệp đã công khai lên tiếng để mô tả con người thật của Cyndi. Cyndi Dương là một người rất chung thủy và thương yêu chồng con, một người mẹ thân thương đối với ba đứa con của chúng tôi, chăm sóc các con trong mọi lãnh vực của chúng. Chúng tôi thương yêu và nhớ cô ấy rất nhiều
Cyndi Dương bị bắn vào đêm thứ Hai tại địa chỉ 1608 Haswell Court, nơi mà cảnh sát đã đến trước tiên và từng tưởng rằng Cyndi là nạn nhân đầu tiên của ông Lâm Phú. Theo cảnh sát, ông Phú đã có hồ sơ khá dầy về những tội phạm mà ông bị bắt trong hơn hai thập niên qua. Sau khi điều tra kỹ hơn, nay cảnh sát nói rằng Lâm Phú đã bắn bảy nạn nhân khác ở nhà của ông ở phía bắc thành Edmonton.
Trong khi cảnh sát con im lặng về lý do Cyndi Dương bị bắn, những người bạn tin rằng cô đã có mặt không đúng chỗ và trở thành nạn nhân của ông Phú. Cô rất siêng đi nhà thờ Tin Lành.
Ông Lê Thanh, một mục sư của nhà thờ Việt Nam mang tên Alliance Church, nói với nhật báo Edmonton Journal rằng Cyndi Dương đã đi nhà thờ của ông từ lúc còn bé.
“Bây giờ câu hỏi là tại sao,” ông nói với nhật báo. “Trong ý tưởng của chúng tôi, thật khó mà chấp nhận rằng Cyndi Dương đã bị giết.”
Mục Sư Lê Thanh cho biết ông đã làm lễ cưới cho Cyndi Dương và David Lưu. Cả hai đều sinh hoạt thường xuyên với nhà thờ cùng ba đứa con của họ, từ sáu đến 13 tuổi. Một phụ nữ lớn tuổi cũng sống chung nhà với hai vợ chồng, là bà ngoại hay bà nội của ba cháu.
Mục sư nói rằng ông chưa bao giờ nghe tên ông Lâm Phú cho đến khi biết tin án mạng trên báo chí. Mục sư và nhiều người khác hoàn toàn không biết tại sao ông Phú lại đến nhà của vợ chồng Cyndi Dương và David Lưu vào đêm thứ Hai.
“Tại sao lại bắn cô ấy?” Mục Sư Thanh nói. “Ai cũng thắc mắc điều đó. Không ai nghĩ rằng một người như cô ấy lại bị sát hại.”
Hôm thứ Năm vừa qua, ngày đầu tiên của năm 2015, những người trong nhà thờ Alliance đã làm lễ cầu nguyện cho cô Cyndi Dương.
Cha mẹ của Cyndi Dương đã bay từ Việt Nam đến Edmonton vào đêm thứ Tư. Nhà thờ của cô sẽ có một buổi lễ cầu nguyện riêng tư cho cô vào ngày Chủ Nhật cuối tuần này.
Ngôi nhà hai tầng rộng rãi của Cyndi và David nằm trong một khu yên tịnh cul-de-sac có tên là Haddow, thuộc tây nam Edmonton. Đằng sau nhà có một ao nước nhỏ.
Jade Nguyen, em họ của Cyndi Dương nói với đài truyền hình CTV rằng Cyndi “rất rộng lượng, thương yêu con, thương yêu chồng, là một người bạn rất tốt.”
Cô Lily Lê, chủ tịch Hội Cộng Đồng Người Việt tại Edmonton cho biết gia đình của Cyndi Dương đã đến Canada từ ngày cô còn rất bé.
Trong thời mới lớn 20 năm trước, theo lời kể của Lily Lê với Edmonton Journal, Lily và Cyndi Dương làm việc chung tại khách sạn Edmonton Swiss Chalet. Lily cho biết cô Cyndi sống gần nhà trong khu vực Kingsway thời thơ ấu.
Hội Cộng Đồng Người Việt muốn tổ chức một đêm thắp nến để cầu nguyện cho Cyndi Dương, có thể là vào cuối tuần này. Họ còn chờ sự đồng ý của gia đình David Lưu
Edmonton đang có hơn 10,000 người gốc Việt. Lily Lê cho biết nhiều người trong cộng đồng người Việt ở đây đã rất chấn động trước tin án mạng xảy ra trong thời điểm cuối năm 2014.
“Ai cũng sửng sốt, bàng hoàng. Họ chưa bao giờ trải qua một kinh nghiệm quá kinh khủng như vậy,” Lily cho biết. “Ai cũng có ý kiến và sự phỏng đoán về động lực đưa đến án mạng. Nhưng nói chung thì ai cũng buồn cho cả hai gia đình.”
Trong hai năm qua Cyndi Dương làm việc tại Enbridge, một công ty năng lượng lớn ở Canada, và trước đó cô làm việc tại tại Top-Co ở Edmonton. Cô Patricia Coombs, một đồng nghiệp của Cyndi, mô tả Cyndi Dương là người luôn làm cho người khác phải cười với tính khôi hài của cô. Những người khác cũng nhớ đến Cyndi là một phụ nữ rất tử tế, không ích kỷ.
Bên ngoài nhà của gia đình Cyndi Dương ở Haswell Court, nhiều người đã đặt vòng hoa thành hình một trái tim lớn.
Ba đứa con của Cyndi và David, gồm em trai lớn, một em trai nhỏ và một em gái, đều tham gia đội hockey thuộc khu vực South West Area Zone Two. Các viên chức của hội cho biết vào cuối tuần này, trước mỗi trận đấu hockey thì mọi người sẽ dành một phút tưởng niệm để bày tỏ sự hỗ trợ tinh thần cho gia đình ông David Lưu.
Sự việc ông Lâm Phú bắn chết cô Cyndi Dương đang là một chi tiết mà cảnh sát những như ai cũng muốn biết. Hai người này có cách sống và nơi sống khác nhau rất xa. Nhà của Cyndi Dương nằm trong khu vực ở phía nam của Edmonton, và nhà của ông Phú nằm ở phía bắc. Ông không nói được nhiều tiếng Anh và ít giao thiệp với những người hàng xóm. Cô Cyndi là người năng động, sinh hoạt nhiều và quen thuộc trong cộng đồng người Canada địa phương cũng như trong nhà thờ của người Việt Nam.
Sau khi bắn bảy người ở nhà và Cyndi Dương ở một địa điểm khác, nghi can Lâm Phú đã đến nhà hàng VN Express ở Fort Saskatchewan, cách thành phố Edmonton khoảng 40 cây số về hướng đông bắc. Vài nguồn tin địa phương cho biết chủ nhân của nhà hàng này là vợ đầu tiên của ông Phú. Ông đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào nhà hàng vào sáng sớm thứ Ba.
Cô Amy Trần, con gái của bà Trần Châu, từng nói với báo chí rằng ông Lâm Phú làm việc bán thời gia, thỉnh thoảng đến sửa chữa trong quán, nên ông có chìa khóa để vào tiệm và cố thủ ở đó sau khi gây án mạng ở nhà.
Bà Châu là vợ cũ của ông Phú. Bà nói với báo The Globe and Mail rằng bà chưa bao giờ nghe tên của Cyndi Dương.
Hai nạn nhân khác được báo chí địa phương ghi nhận là cô Trương Thủy Tiên, 35 tuổi, vợ thứ hai của ông Phú, và bé trai tên Elvis, 8 tuổi, con của Thủy Tiên.
Một người bạn giấu tên đã nói với đài CTV rằng Trương Thủy Tiên đã tìm cách ly thân vì ông Phú rất bạo động, thường hành hung vợ bằng tay chân cũng như bằng lời nói.
Ông Phú có hồ sơ tội phạm từ năm 1987 liên quan đến bạo hành trong gia đình và ma túy. Khẩu súng 9mm mà ông dùng để giết gia đình và kết liễu mạng sống của chính ông là một khẩu súng từng bị mất cắp vào năm 2006. Ngoài mẹ con cô Thủy Tiên, bốn người lớn – hai nam và hai nữ - và một bé gái mới được 14 tháng tuổi đã bị bắn trong nhà.
Cảnh sát từng đến nhà của ông Phú và cô Thủy Tiên sau khi khám phá cái chết của Cyndi Dương. Vài giờ sau họ trở lại và mới biết có bảy người nằm chết trong nhà. Cho đến nay cảnh sát chưa thể giải thích rõ ràng rằng tại sao họ không biết có án mạng xảy ra trong lần đầu tiên đến nhà của ông Phú. Cảnh sát trưởng nói rằng mỗi ngày “cảnh sát vẫn nhận cả trăm cú gọi như vậy.”
Không chỉ tại nhà của Cyndi Dương, bên ngoài nhà của Trương Thủy Tiên, nhiều người cũng đặt những bó hoa phúng điếu để bày tỏ sự thương tiếc và cầu siêu cho các nạn nhân. (vđ)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT