Người Việt Khắp Nơi

Chủ tiệm họ Phạm thoát chết trong một vụ cướp

Thursday, 24/04/2014 - 08:48:21

Nhà chức trách đã ban lệnh truy nã một kẻ cướp từng nổ súng trong tiệm của Phạm Anh vào đêm thứ Hai, 21 tháng Tư vừa qua. Tiệm nằm ở số 1200 đường East Pawnee, đông nam thành phố Wichita.



Hình dạng kẻ cướp trong ảnh an ninh của tiệm.

WICHITA, tiểu bang Kansas – Nhà chức trách đã ban lệnh truy nã một kẻ cướp từng nổ súng trong tiệm của Phạm Anh vào đêm thứ Hai, 21 tháng Tư vừa qua. Tiệm nằm ở số 1200 đường East Pawnee, đông nam thành phố Wichita.

Mặc dù kẻ cướp đã bắn vài phát đạn trong tiệm, Phạm Anh đã không bị thương tích nào đáng kể. Trong đêm suýt là đêm cuối cùng của đời Phạm Anh, một người đeo mặt nạ màu trắng đã cầm súng bước vào tiệm tạp hóa Phamily Express. Hắn ta chĩa súng vào Phạm Anh, yêu cầu đưa tiền, nhưng người quản lý gốc Việt đã từ chối. Kẻ cướp bóp cò nhưng súng không nổ.

“Tôi tưởng tôi đã chết,” Phạm Anh nói với nhật báo Wichita Eagle. “Tôi đứng cứng đơ.”

Mặc dù có cảm tưởng mình không nhúc nhích trong một thời gian khá lâu, chỉ sau 30 giây Phạm Anh chạy ra phía sau tiệm và cúi đầu thật thấp ở góc xa nhất từ quầy tính tiền.

Phạm Anh đã gọi số 911, và trong lúc còn trốn kẻ cướp, anh bò đến tủ lạnh đựng nước giải khát, và rồi nằm những chai Pepsi, Mountain Dew, Coke, nước lạnh, bất cứ thứ gì mà tay có thể cầm được, để ném về phía kẻ đang cầm súng. Tên cướp đã bắn vài phát nhắm vào góc xa nhất của tiệm, tưởng rằng Phạm Anh còn ở đó. Thật sự anh đã chạy đến chỗ khác sau khi đánh lạc hướng tên cướp.

Một phát đạn đã ghim vào tường, một phát đâm thủng máy bán nước ngọt. Tên cướp bịt mặt đã rời tiệm mà không lấy được tiền.

Đây là lần đầu tiên có người tìm cách cướp tiệm kể từ khi Phạm Anh sang lại tiệm này khoảng một năm trước đây. Nhiều người đã khuyên Phạm Anh nên thủ sẵn súng trong tiệm. Anh đã không nghe lời cho đến khi xảy ra vụ cướp này. Vào hôm thứ Ba vừa qua, chủ tiệm này hco biết anh đã học một bài học và sẽ cứu xét việc mua súng. Thế nhưng anh vẫn không muốn sử dụng súng nếu không cần thiết.

Nghi can được mô tả là một người gốc Phi Châu, khoảng trên 20 tuổi, cao khoảng 5 feet 10. Cảnh sát đã công bố hình an ninh với hy vọng có người nhận dạng kẻ cướp.

Cảnh sát cũng không muốn khuyến khích các người dân chống cự kẻ cướp tiệm. Tài sản bị mất không quí giá bằng mạng sống. Họ nói rằng rất may Phạm Anh không bị thương tích. Một người em gái của Phạm Anh đã có mặt trong tiệm nhưng trốn đằng sau khung bảo vệ máy tiền, và cô cũng không bị thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT