Người Việt Khắp Nơi

Chùa Linh Ứng Tổ Chức Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Wednesday, 05/08/2015 - 07:40:49

Buổi lễ được chia làm hai phần, ban ngày các Phật tử đến chùa tụng kinh, nghe giảng pháp, buổi tối có hoa đăng và kinh hành cầu nguyện.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Ngày Chủ Nhật 2 tháng 8, 2015 nhằm ngày 18 tháng Sáu năm Ất Mùi, chùa Linh Ứng ở địa chỉ 11401 Mac Street, Garden Grove, CA 92841 do Đại Đức Thích Minh Hạnh làm Viện Chủ đã tổ chức Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Buổi lễ được chia làm hai phần, ban ngày các Phật tử đến chùa tụng kinh, nghe giảng pháp, buổi tối có hoa đăng và kinh hành cầu nguyện.
Đại Đức Thích Minh Hạnh, trước đây trú xứ tại Tịnh Xá Giác Lý với Hòa Thượng Thích Giác Sỹ. Cách đây không lâu, thầy có cơ duyên tạo mãi được khu đất khá rộng ở địa chỉ chúng tôi vừa nêu. Trong khu đất có một căn nhà 3 phòng ngủ, thầy dùng phòng khách làm chánh điện, khoảng đất xung quanh nhà rất rộng nên vị sư trẻ này đã tận dụng kiến thức nông nghiệp của mình, trồng nhiều loại rau, cà chua, dưa hấu, chanh, ớt và nhiều cây ăn trái. Một tượng Phật Bà Quán Âm khá lớn đứng uy nghi trên tòa sen, mặt nhìn ra hướng ngoài cửa chùa, xung quanh vườn, cách nhau khoảng vài chục mét lại có một tượng Phật nhỏ, có tượng ngồi trên bệ xi măng, có tượng ngồi trên khúc cây; mấy tượng nhỏ này do Đại Đức Minh Hạnh tự tạo cũng khá mỹ thuật. Đại Đức dẫn chúng tôi đi xem một vòng xung quanh chùa, sau đó thầy vào chánh điện để cùng các Phật tử tụng 108 câu Chú Đại Bi.


Ba nhà sư và các Phật tử chùa Linh Ứng đang đi kinh hành xung quanh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát (Thanh Phong/Viễn Đông)




Các Phật tử mỗi người cầm một cuốn sách trên tay, mắt hướng về bàn thờ và tụng: “Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát - Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni- Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da - Nam mô a rị da - Bà lô yết đế thước bác ra da...” Đó mới là mấy câu đầu trong 108 câu Chú Đại Bi để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và cũng để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, các Phật tử đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Tuy chùa mới thành lập, Phật tử chưa đông nhưng nhờ có một số Phật tử phát tâm cúng dường, nên sau khi tụng Chú Đại Bi, thời gian cũng vào giữa trưa mọi người ra hai chiếc lều phía ngoài đã có sẵn cơm chay để ăn. Ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục vào chánh điện nghe giảng pháp.
Trong thời gian nghỉ giải lao, chúng tôi hỏi một Phật tử cao niên về nguồn gốc của Chú Đại Bi, vị Phật tử trả lời rằng, Hồi đời quá khứ vô lượng vô kiếp có Đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì Ngài Quán Thế Âm mà nói ra Chú Đại Bi này. Ngài đã nguyện rằng, nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh thì cho thân Ngài sanh ra ngàn tay và ngàn mắt v.v.. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, vả lại chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới. Rồi Ngài lại phát tâm nguyện tiếp rằng: “Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc lâm chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ.”
Vào lúc 7 giờ 30 tối, khoảng 70 Phật tử tiếp tục đến chùa, đa số là nữ Phật tử đều mặc áo lam, ra ngồi sắp hàng trước bức tượng Phật Bà. Hai dãy đèn lồng giăng song song từ chùa ra đến tượng đài, buổi tối các ánh đèn màu tỏa sáng như đêm hoa đăng. Đối diện với tượng Phật Bà Quán Âm, hôm nay có đặt thêm một pho tượng Phật Bà Quán Âm khác, nhỏ hơn. Trước tượng Phật Bà Q1an Âm lớn, có Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Đại Đức Thích Minh Hạnh và một nhà sư còn khá trẻ. Sau mấy lời cầu nguyện và nhắc nhở, ba nhà sư và các Phật tử ngồi yên lặng trong 15 phút, sau đó đứng dậy, mỗi người tay cầm nến sáng để trong hộp giấy xếp thành hình hoa sen nhiều màu, thinh lặng đi xung quanh khu tượng đài nhiều lần, vừa đi vừa âm thầm niệm Phật. Cuối cùng, Đại Đức Minh Hạnh ngỏ lời cảm tạ Hòa Thượng và tất cả quý Phật tử đã đến tham dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Thầy cầu chúc quý Phật tử và gia đình “thân tâm an lạc và bồ đề tâm kiên cố”.
Trong dịp này, Đại Đức Minh Hạnh giới thiệu chúng tôi gặp một nữ Phật tử tên là Tắc Nữ. Chị cho biết, một năm có ba lần tổ chức lễ vía vào ngày 19 tháng Hai, 19 tháng Sáu và 19 tháng Chín. Tức là ngày Phật Đản Sinh, Phật Thành Đạo và Phật Nhập Niết Bàn.
Phật tử Tắc Nữ đang làm Trưởng Ban Hộ Niệm, Ban này lúc đầu có tới 60 chị em, dần dần một số vào dưỡng lão, nằm nhà thương, một số về cõi Phật nên chỉ còn khoảng 20 người đi hộ niệm. Ai cần, chùa nào cần thì tới giúp chứ không thuộc chùa nào hết. Chị nói, chúng tôi đi hộ niệm, và giúp những chùa mới thành lập, khi chùa vững rồi thì chúng tôi đi; nếu có duyên với chùa nào thì chúng tôi ở, không có duyên thì ra đi . Chúng tôi coi nhau như một đại gia đình, nên dù có người nằm dưỡng lão, nằm nhà thương, chúng tôi cũng phải đến giúp nhau. Ngoài ra, các Phật tử không phải trong Ban Hộ Niệm, cần chúng tôi giúp, chúng tôi sẽ đến ngay. Xin cứ đến chùa Linh Ứng ở địa chỉ trên đầu bài.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT