Thể Thao

Clippers hạ Spurs, đi tiếp vòng thứ nhì

Saturday, 02/05/2015 - 10:53:21

Trong trận cuối cùng này, đôi bên đã thay phiên nhau dẫn đầu 31 lần và huề 16 lần. Có lúc San Antonio dẫn trước đến 8 điểm, và Los Angeles dẫn trước 6 điểm, tức là hai đội không lúc nào thật sự bỏ xa đội kia, kèn cựa nhau đến giây đấu cuối cùng.

Thắng chỉ một trái
Blake Griffin (bên trái) của đội L.A. Clippers đang tìm cách thảy banh vào rổ trước sự cản trở gay gắt của Tim Duncan của San Antonio Spurs vào đêm thứ Bảy tại Staples Center ở Los Angeles. Clippers loại trừ đương kim vô địch Spurs 111-109 với trái thảy banh của Chris Paul ở giây cuối cùng của trận đấu. Clippers thắng trận bảy và sẽ đấu loạt kế tiếp với Houston Rockets. (Hình: Ringo Chiu/Getty Images)


LOS ANGELES – Đội bóng rổ Clippers đã giành được một chiến thắng không thể ngờ vào đêm thứ Bảy, loại trừ đội đương kim vô địch San Antonio Spurs ở trận cuối cùng của loạt đấu 7 trận trong vòng đấu đầu tiên của playoff NBA. Hai đội kỳ phùng địch thủ này đã đấu ngang ngửa từ trận 1 đến trận 7, và cuộc tranh tài này đã giải quyết ở giây cuối cùng của trận thứ 7 tại sân nhà của Clippers.
Với trận đấu chỉ còn một giây, hai đội huề 109-109, ngôi sao Chris Paul thảy một trái banh trong lúc đang chạy và rồi banh rơi trúng rổ, đưa đến sự bùng nổ của hàng ngàn khán giả trong sự vui mừng tại đấu trường.
Trong trận cuối cùng này, đôi bên đã thay phiên nhau dẫn đầu 31 lần và huề 16 lần. Có lúc San Antonio dẫn trước đến 8 điểm, và Los Angeles dẫn trước 6 điểm, tức là hai đội không lúc nào thật sự bỏ xa đội kia, kèn cựa nhau đến giây đấu cuối cùng.
Trong hiệp thứ tư, Spurs bất ngờ làm 8 điểm trong khi Clippers chỉ được 1, với giờ đấu chỉ còn đúng 5 phút và 40 giây. Blake Griffin liền thảy được hai trái phạt và J.J. Redick bắn được một trái ba điểm, giúp Clippers bắt kịp Spurs ở điểm 97-97, với giờ đấu nằm dưới năm phút.
Một cầu thủ của Clippers, anh Glen Davis, bỗng gầm lên trước ống kính thâu hình và được chiếu trên màn ảnh lớn. Thế là sau đó hàng chục ngàn khán giả hò hét theo trong suốt mấy phút còn lại, thúc đẩy Clippers không bỏ lỡ cơ hội như từng xảy ra trong mấy phút chót để rồi thua cuộc trước đối thủ hạng dữ Spurs.
Đến giây cuối cùng, Chris Paul, ngôi sao sáng giá nhất của Clippers đã hoàn thành nhiệm vụ và trở thành một người hùng mặc dù anh bị đau bắp chân trên trái từ hiẹp thứ nhất.
Chris Paul đã có tổng số điểm 27, đồng đội Blake Griffin được 24, Matt Barnes được 17.
Về phía San Antonio, siêu sao kỳ cựu Tim Duncan dẫn đầu với 27 điểm, Tony Parker được 20.
Đội Spurs đã thắng vô địch năm lần, kể cả vào năm ngoái sau khi hạ Miami Heats với ngôi sao thượng thặng LeBron James.
Về phần Clippers, mùa đấu này là lần đầu tiên đội vượt qua vòng đấu playoff thứ nhất.
Ông Gregg Popovich, huấn luyện viên của Spurs, từng nói với một chút triết lý trước khi trận đấu này bắt đầu khi mà hai đội huề 3-3 trong loạt đấu 7 trận, “Trong trường hợp này, một trong hai đội được đến Houston, đôi kia đi nghỉ mát. Chúng tôi muốn đến Houston, nhưng nghỉ mát cũng không đến nỗi tệ. Nhiều người không được may mắn như chúng tôi, họ có đời sống khó khăn hơn nhiều. Được hai lựa chọn như vừa nói thì cũng quá tốt.”
Thôi thì Spurs phải đi nghỉ mát vậy. Clippers sẽ mở loạt đấu kế tiếp với Houston Rockets vào ngày thứ Hai, tại Houston.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT