Hoa Kỳ

Công bố danh tính người tìm ra kho báu được chôn ở dãy núi Rocky

Tuesday, 08/12/2020 - 10:23:51

Ông Fenn đã chôn giấu một rương kho báu trên dãy núi Rocky, đồng thời tiết lộ manh mối tìm chiếc rương bằng một bài thơ 24 câu khó hiểu.


Ông Forrest Fenn đã gặp Jack Stuef sau khi anh tìm thấy kho báu của ông. (Photo by Jack Stuef)

  

Hồi tháng Sáu vừa qua, dư luận Hoa Kỳ đã xôn xao trước thông tin một người ẩn danh đã tìm thấy kho báu trị giá $2 triệu Mỹ kim, được nhà buôn đồ cổ Forrest Fenn chôn giấu trên dãy núi Rocky. Vào đầu tuần, danh tính người may mắn này đã được công bố.

Chủ nhân của kho báu là anh Jack Stuef, 32 tuổi, sinh viên y khoa sống tại Michigan.

Trước đó rương kho báu của ông Fenn đã được nhiều người tìm kiếm trong suốt một thập niên qua. Trong cuốn hồi ký The Thrill of the Chase (Sự Phấn Khởi Của Cuộc Tìm Kiếm) do ông Fenn tự xuất bản năm 2010, ông cho biết đã chôn giấu một rương kho báu trên dãy núi Rocky, đồng thời tiết lộ manh mối tìm chiếc rương bằng một bài thơ 24 câu khó hiểu. Ông Fenn đã qua đời vào tháng 9 năm nay ở tuổi 90.

 


Ông Forrest Fenn gặp lại những món quý giá mà ông từng giấu trong kho tàng. (Photo by Jack Stuef)

 

Vào thứ Hai, ông Shiloh Forrest Old, cháu trai của ông Forrest Fenn, cho biết trên trang web riêng rằng anh Jack Stuef tìm thấy chiếc rương kho báu vào ngày 6 tháng 6. Chiếc rương chứa nhiều khối vàng thiên nhiên, đá quý và cổ vật thời tiền Colombia.

Ông Old nói gia đình ông buộc phải công khai tên của anh Stuef để chính thức ngừng cuộc tìm kiếm kho báu, theo lệnh của tòa liên bang. Tòa án đưa ra phán quyết này, dựa trên một trong những vụ kiện chống lại ông Fenn.

Hai ngày sau khi xuất hiện tin tức về việc chiếc rương được tìm thấy, một nữ luật sư tên Barbara Andersen ở Chicago đã khởi kiện, nói rằng cô đã bỏ nhiều năm để giải mã bài thơ của ông Fenn, và đã xác định được khu vực chôn kho báu. Cô Andersen yêu cầu tòa án phải phong tỏa mọi đồ vật trong chiếc rương, không được bán đấu giá, và phải giao chúng cho cô.

Cũng trong ngày thứ Hai, anh Stuef công nhận anh là tác giả của bức thư ẩn danh tưởng niệm ông Fenn khi ông qua đời, được đăng trên trang web Medium vào tháng 9.

Trong bức thư, người viết cho biết đã tìm thấy kho báu. Stuef kể anh biết về kho báu của ông Fenn vào năm 2018 và bị ám ảnh về việc phải tìm ra nó. Anh Stuef không tiết lộ vị trí chính xác nơi anh tìm thấy kho báu.

“Tôi hy vọng nơi đó sẽ luôn nguyên vẹn như khi ông ấy lần đầu phát hiện ra nó. Hai người có thể giữ được bí mật. Hiện tại, một người đã qua đời,” anh Stuef viết trong bài tưởng niệm ông Fenn vào tháng 9.

 


Kho tàng của ông Forrest Fenn gồm nhiều đồng tiền vàng được giấu trong một chiếc rương kiểu Roman. (Photo by Jack Stuef)

 

Sau khi công bố danh tính người tìm thấy kho báu, ông Old viết trên mạng "Tôi chúc mừng Jack đã tìm được và mang chiếc rương kho báu về. Tôi hy vọng thông báo chính thức này sẽ xóa tan các phỏng đoán vô lý, cũng như các ý kiến từ chối chấp nhận sự thật.”

Cuốn sách của ông Fenn khi xuất bản đã mở màn cho một cuộc truy tìm kho báu thời hiện đại. Ít nhất hai người đã chết khi cố tìm kiếm kho báu.

Vào năm 2017, cảnh sát tiểu bang New Mexico thậm chí đã cố thuyết phục ông Fenn dừng cuộc săn lùng. Họ cũng khuyến cáo rằng mọi người đang đặt mạng sống vào nguy hiểm khi tham gia vào cuộc tìm kiếm này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT