Người Việt Khắp Nơi

Cộng đồng người Việt đón Tết với nhà thờ mới ở Tukwila

Saturday, 01/02/2014 - 04:52:53

Bắt đầu từ cuối tuần này, cộng đồng người Việt của Tổng Giáo Phận Công Giáo Seattle tề tựu ở Tukwila để thờ phượng bằng ngôn ngữ của họ.

TUKWILA, Washington – Linh mục Đào Thanh, cha xứ của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tukwila, đứng tại bàn thờ của ngôi giáo đường tạm thời, trong đó các giáo dân làm việc để hoàn thành các phần nội thất cho kịp lễ chúc lành vào ngày thứ Năm 30 tháng Giêng vừa qua.

Bắt đầu từ cuối tuần này, cộng đồng người Việt của Tổng Giáo Phận Công Giáo Seattle tề tựu ở Tukwila để thờ phượng bằng ngôn ngữ của họ.
Các thành viên của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã ra sức làm việc để hoàn tất mọi phần của nơi đang là một nhà thờ tạm thời và mấy phòng họp tạm thời, trong một tòa nhà lớn trên đường South 180th, ở phía tây của xa lộ West Valley Highway.
Pháo nổ ran khói bay đầy không khí với dịp lễ mừng hân hoan, khi tòa nhà mới được chúc lành vào đêm giao thừa tối thứ Năm, được tiếp nối vào cuối tuần này bởi những Thánh Lễ đánh dấu Tết Nguyên Đán mừng năm Giáp Ngọ 2014.
Giáo xứ này là kết quả tiến trình phát triển của Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quy tụ những người Việt từ khắp Tổng Giáo Phận Seattle, bao gồm vùng West Washington.
Giáo xứ được Tổng Giám Mục Alexander J. Brunett thành lập vào năm 2010, như là một giáo xứ tòng nhân.
Cha Thanh Đào, linh mục quản xứ, nói với nhật báo Tukwila Reporter, “Điều đó có nghĩa là giáo xứ này chỉ đáp ứng các nhu cầu về ngôn ngữ và truyền thống Việt Nam.”
Ở Seattle, giáo xứ này có khoảng 1,300 gia đình, nhưng Cha Thanh cho biết rằng không phải mọi gia đình đều sẽ chuyển đến nhà thờ tại Tukwila. Việc dời chỗ là cần thiết, vì vị trí hiện tại là quá nhỏ không đủ sức phục vụ tất cả các thành viên phân tán ra ở hai địa điểm.
Việc đi tìm một vị trí mới bắt đầu giữa Seattle và Skyway, nhưng tất cả các địa điểm có thể tìm được đều quá nhỏ, theo Linh mục Thanh cho biết. Sau đó, họ đã tìm được một địa điểm thuộc một công ty rửa xe trước đây, nằm bên cạnh sông Green Rover, mà Cha Thanh nói là một nơi bình yên giống như Lộ Đức, nơi mà người Công giáo đi hành hương đến vùng núi ở miền nam nước Pháp.
Vào mùa hè năm ngoái, giáo xứ đã tổ chức Liên Hoan Mùa Hè của mình, dọc theo sông Green River, để kỷ niệm 25 năm phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam.
Cha Thanh cho biết giáo xứ sẽ hướng đến tương lai. Vị quản xứ này nói với Tukwila Reporter, “Chúng tôi tập trung nhiều hơn vào giới trẻ của chúng tôi. Trong số này, có nhiều người đã đi lạc xa khỏi đức tin.” Giáo xứ hiện nay có khoảng 300 thanh thiếu niên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT