Người Việt Khắp Nơi

Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku Hải Ngoại họp mặt kỳ 8

Thursday, 09/08/2018 - 08:01:10

Liên Trường Pleiku gồm các trường Trung Học: Công Lập Pleiku, Nữ Trung Học Pleime, Minh Đức, Phạm Hồng Thái, Bồ Đề, Thánh Phaolo, Tuyên Đức, Trường Bán Công và trường Nông Lâm Súc.

Các thầy, cô thuộc Liên Trường Pleiku trong ngày hội ngộ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 8, 2018 một số giáo sư và các cựu học sinh thuộc Liên Trường Pleiku đang sống tại hải ngoại đã tề tựu tại nhà hàng Mon Cheri, 12821 Habor Blvd # H.16, Garden Grove để tham dự buổi Hội Ngộ Kỳ thứ 8.

Chị Lê Ngọc Anh, một thành viên trong ban tổ chức và cũng là người điều hợp chương trình buổi hội ngộ kỳ 8 cho Viễn Đông biết qua về tổ chức Liên Trường và chương trình buổi hội ngộ kỳ 8. Chị Ngọc Anh nói, “Liên Trường Pleiku họp mặt đầu tiên ngày 25/9/2005 và người Hội Trưởng đầu tiên là chị Nguyễn Thị Hương, ngoài ra có chị Vũ Thị Nghĩa, chị Nguyễn Thị Mỹ Hường và tôi là người đồng hành trong các kỳ tổ chức. Năm nay là kỳ thứ 8 thì chị Hương, chị Nghĩa, chị Mỹ Hường vẫn nằm trong Ban Đại Diện và cũng là Ban Tổ Chức.

“Liên Trường Pleiku gồm các trường Trung Học: Công Lập Pleiku, Nữ Trung Học Pleime, Minh Đức, Phạm Hồng Thái, Bồ Đề, Thánh Phaolo, Tuyên Đức, Trường Bán Công và trường Nông Lâm Súc. Hai năm đầu 2005 và 2006 mỗi năm tổ chức họp mặt một lần, sau đó hai năm tổ chức một lần. Năm nay chúng tôi có một số thầy, cô đến tham dự, và có một cựu học sinh Liên Trường Pleiku đến từ VN.”

Về chương trình họp mặt, chị Lê Ngọc Anh vui vẻ nói, “Chương trình thì cũng bình thường như trong các sinh hoạt của nhiều hội đoàn, cũng có chào cờ, mặc niệm, có lời chào mừng của chị Hội Trưởng, có tiết mục tri ân, tặng quà cho các thầy, cô, và sau đó là vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các cựu học sinh nay là bà nội, bà ngoại lên hát cho nhau nghe, chắc chắn là không hay bằng ca sĩ nhưng sẽ mang lại cho mọi người nhiều tiếng cười.”

Chị Ngọc Anh vừa nói với Viễn Đông xong thì nghi thức chào quốc kỳ bắt đầu do hai MC Nguyễn Mạnh Chấn và Đỗ Mạnh Trường điều khiển. Sau đó, MC mời chị Hội Trưởng Nguyễn Thị Hương, Hội Phó Võ Thị Nghĩa, Thư Ký kiêm Thủ Quỹ Nguyễn Thị Mỹ Hường, chị Tuyết Mai, Trưởng Ban và Ban Tiếp Tân lên sân khấu.

Sau khi các chị trên đứng trình diện trên sân khấu, chị Ngọc Anh hỏi mọi người, “Quý vị có thấy các cựu học sinh Pleiku má đỏ môi hồng bây giờ là bà nội, bà ngoại mà vẫn đẹp không ạ?”

Các cựu nữ sinh Pleiku vẫn má đỏ môi hồng trong nhiệm vụ Ban Tiếp Tân của buổi hội ngộ. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Ở phía dưới đáp trả thật to, “Đẹp! Đẹp!” và những tiếng cười dòn giã tiếp theo.
Sau tiếng cười dài, chị Hội Trưởng Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban Tổ Chức chào mừng và cảm tạ quý Thầy, Cô, quan khách và các bạn cựu học sinh Liên Trường và nói: “ Kính thưa…Sau bao nhiêu năm Hương đã cố gắng gầy dựng Liên Trường thì ngày hôm nay tuổi đã già, sức đã yếu, không còn hơi nữa để mà làm nhưng theo sự khuyến khích của Thầy, Cô đã nói; “Hương ơi! tại sao Hương sinh đứa con, Hương không trách nhiệm lo cho đứa con đầy đủ, Hương vất giữa đường? Đó là lời của Cô Bích khuyến khích em. Em xin hết lòng cám ơn cô và các chị em. Tuy nhiên, xin các Thầy, Cô và các anh chị em đã nhìn lại hình hài của Hương, một người nhỏ bé như thế này mà dám đảm đang tất cả mọi sự khó khăn, hay có, buồn có, vui có, tất cả đủ thứ hết nhưng mà Hương vẫn vượt qua tất cả mọi sự vì cái lòng thương yêu của quý Thầy, Cô. Hương rất tôn trọng điều đó, nên tất nhiên Hương vẫn cố gắng gồng mình để mà làm. Kính thưa..Hôm nay là lần thứ 8, Hương rất là xúc động, nói ít để khỏi mất thì giờ, Hương xin thành thật cám ơn qúy Thầy, Cô, quý thân hữu đã không quản ngại đường xá xa xôi về đầy chung vui với chúng em, nhưng mà khi tổ chức cũng có những sự buồn lòng nhau, tụi em cãi nhau nhưng rồi chúng em vì thương yêu mà bỏ qua tất cả. Hôm nay xin thành thật cám ơn quý Thầy, Cô và các anh chị em đã giúp Hương một tay để làm việc. Cám ơn các chị trong Ban Tổ Chức với Hương, chị Ngọc Anh là người sát cánh với Hương tám lần tổ chức , thành thật cám ơn Ngọc Anh…”Tiếp theo là tiết mục không thể thiếu của các cựu học sinh được hấp thụ nền giáo dục nhân bản của thời VNCH là tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo”. Chị Ngọc Anh giới thiệu và mời qúy Thầy, Cô: Trần Đình Thành, Bùi Mỹ Dương, Lê Văn Lập, Vũ Thị Bích, Lê Hồng Lan, Thái Văn Duy, Vũ Thùy Nhân lên sân khấu, và các chị trong ban hợp ca mặc đồng phục áo dài trắng đã lên trao tặng quý Thầy, Cô mỗi người một phần quà để tỏ lòng kính trọng, biết ơn qúy Thầy, Cô. Trong số các Thầy, Cô có cô Vũ Thị Bích dù phải ngồi xe lăn cũng từ Seattle đến với buổi hội ngộ. Thầy Lê Văn Lập và cô Bùi Mỹ Dương đại diện các giáo sư cám ơn các cựu học sinh đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để thầy, trò gặp nhau. Cựu học sinh Đỗ Khắc hải đại diện các học sinh Liên trường Pleiku ngỏ lời cảm tạ quý thầy, cô, quan khách đã đến tham dự. Ngoài các Thầy, Cô còn một số khách quý được mời như: Thầy Phan Ứng Thời (Hiệu Trưởng Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng); LS. Trần Đình Định; LS Nguyễn Hoàng Dũng; Ô. Nguyễn Minh Chánh (Tổng Hội Trưởng BĐQ) và phu nhân; giáo sư Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng) và phu nhân; Niên trưởng Võ Ý (Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn Bắc Đẩu); Ông Nguyễn Trọng Lễ (Phi Đoàn 229) và ông Bà Mai Thế Phiệt (TSQ), võ sư Văn Công Định (Liên Trường Qui Nhơn), BS Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ); Nghị Viên Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali), niên trưởng Ngô Dư (Hội Trưởng Hội BĐQ Nam Cali), Niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch HĐĐH Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh (Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam Cali); ông Mai Đông Thành (Chủ Tịch Liên Trường Trung Học VNCH hải ngoại) và phu nhân; ông Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Hội Liên Trường ) và phu nhân cùng một số cơ quan truyền thông. Chị MC Ngọc Anh cũng giới thiệu các cựu học sinh về từ các tiểu bang Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức cũng không quên tặng hoa tri ân cho ông bà chủ nhân tiệm vàng Jean đã hỗ trợ Liên Trường Pleiku, và tặng áo thun, bản tin sinh hoạt cho quan khách hiện diện.

Sau đó là phần tiệc mừng và văn nghệ như lời chị Ngọc Anh, dù tuổi đã cao nhưng các cựu học sinh Liên Trường Pleiku vẫn còn môi đỏ má hồng và giọng hát vẫn còn truyền cảm nên cựu Trung Tá Phi Đoàn Trưởng Võ Ý, dù đã thất thập cổ lai hy mà vẫn nhớ thời “đi mây về gió” ở Pleiku , vẫn yêu người con gái Pleiku khi ông thổ lộ tâm sự của mình qua bài “Pleiku – Nỗi nhớ và Niềm Đau”:


MC Ngọc Anh (cầm micro) giới thiệu chị Hội Trưởng Nguyễn Thị Hương (giữa) và chị Hội Phó (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Khi yêu ai, ta yêu cả đường đi lối về của người ấy. Vì người tôi yêu là “Em Pleiku” nên tôi yêu Phố Núi, sân trường nơi nàng học và chịu luôn cảnh nắng bụi mưa bùn vùng cao nguyên đất đỏ Pleiku. … Pleiku “Trấn Thủ Lưu Đồn” Pleiku bụi đỏ mưa phùn. Pleiku má đỏ môi hồng sau tan tác rồi vẫn hồi sinh. Ở đâu có người Pleiku sinh sống bất kỳ trong nước hay hải ngoại vẫn là những vương vấn, vẫn là một tập hợp hồi sinh. Pleiku Thanh Xuân nên Pleiku son sắt mãi – Pleiku gian truân nên Pleiku đầy cam chịu – Pleiku đầy hiểm nguy nên Pleiku can trường – Pleiku tan tác nhưng hy vọng lại vẫn vươn lên. Mầm sống đó vươn lên ngay tại quê hương mới, qua những lần họp mặt, sự hình thành của Hội cựu học sinh và thân hữu, đồng hương luôn thắm thiết và sống động nhất vẫn là tương quan Thầy, trò, các chiến sĩ ngày xưa chiến đấu ở Pleiku. Các Bác, các Anh Chị đồng hương được cười khóc, hít thở cái không khí Pleikuy ngày xưa. Mong thay cho Pleiku với trọn vẹn những ân tình ngày nào đã có” (KQ Võ Ý “Với Một Tấm Lòng Cho Pleiku).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT