Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Tu Sĩ Việt Nam Du Học Tại Hoa Kỳ

Wednesday, 07/01/2015 - 07:22:10

Linh mục Nguyễn Quang Bảo (Dòng Tên), thuộc nhà thờ Tân Định, Quận Ba, Saigon, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội trả lời các câu hỏi của Viễn Đông. Cha nói, “Lần này là lần thứ 6 tôi tổ chức Đại Hội như thế này, trước đây đa số tổ chức bên Houston, Lousiana

Bài THANH PHONG
Hình KHANH NGUYỄN

LITTLE SAIGON - Đại Hội Tu Sĩ Việt Nam Du Học Tại Hoa Kỳ khai mạc vào ngày 27 tháng 12, 2014 và bế mạc vào ngày 1 tháng Một, 2015 tại trường St Jeanne De Lestonnac ở thành phố Tustin, Nam California.
Vào dịp lễ Giáng Sinh và đầu năm mới dương lịch, nhân lúc các trường học nghỉ lễ, 117 tu sinh gồm 17 linh mục, 26 Thầy và 74 nữ tu thuộc các hội dòng khác nhau trong cả ba miền Việt Nam gửi sang Hoa Kỳ du học đã tập trung về Nam California trong một Đại Hội được gọi là “Đại Hội Tu Sĩ VN Du Học Tại Hoa Kỳ.”

Nhân dịp dự Đại Hội, các nữ tu cho biết họ rất vui khi được đến Nam California, được ăn những thức ăn Việt Nam, và được học hỏi kinh nghiệm từ các đồng hương đã sang đây trước. Họ hy vọng sau khi đã học xong chương trình du học ở Mỹ, sẽ đem những điều đã học hỏi được về quê nhà để phát huy việc truyền bá Tin Mừng và giúp cho đời sống tu trì ngày thêm tốt đẹp hơn. Trong hình, các nữ tu trong một sinh hoạt văn nghệ vào cuối tháng 12 vừa qua. (Hình: Khanh Nguyễn)

Đại Hội đã được sự trợ giúp tích cực của Đức Giám Mục Kevin Vann, Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, Đức Giám Mục Đinh Đức Đạo, nhất là linh mục Mai Khải Hoàn là Trưởng Ban Yểm Trợ Tài Chánh, các linh mục Nguyễn Thái, Đặng Chín, Nguyễn Văn Tuyên, Liên Đoàn Công Giáo Miền Tây Nam và Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam GP Orange, ông Lâm Kim Bảo (Chủ Tịch) và ông Khanh Nguyễn (Hiệp Sĩ Đoàn Columbus Các Thánh Tử Đạo VN), tất cả đã hợp tác chặt chẽ giúp đỡ cho đại hội từ việc đưa đón tại phi trường đến chỗ tạm cư, ăn uống, nghỉ ngơi, tham dự đại hội và đi thăm một số danh lam thắng cảnh của miền Nam Cali, Arizona cũng như thi đấu bóng tròn giao hữu tại địa phương.
Vì số tu sinh khá đông và học ở nhiều trường khác nhau, tại nhiều tiểu bang khác nhau, có người đã sang Mỹ một năm, có người mới sang vài ba tháng nên lần đầu tiên được gặp mặt nhau, các tu sinh hết sức vui mừng hớn hở, nhất là các nữ tu trẻ cứ như những con chim non ríu rít, cười nói hồn nhiên, nhiều tu sinh gặp lại người thân quen, chan hòa niềm vui. Sau khi ghi danh, các tu sinh được thưởng thức món ăn của người Mễ Tây Cơ, món Taco và uống nước gạo cinnamon Horchata do chính đầu bếp người Mễ nấu nướng phục vụ.
Sau 5 ngày Đại Hội, trước khi trở về trường tiếp tục việc học, vào tối thứ Hai, ngày 5 tháng Một, 2015, ông bà Khanh Nguyễn đã mời một số tu sinh đến nhà hàng Hà Nội trên đường Bolsa để dùng bữa tối.
Nhân dịp này, Viễn Đông cũng được mời đến tham dự và phỏng vấn một số linh mục, tu sĩ về những vấn đề tu học tại Hoa Kỳ, tình cảm của tu sĩ, giáo dân hải ngoại dành cho các tu sinh như thế nào? Cảm nghĩ của các tu sinh về đại hội cũng như thái độ thế nào khi vừa được tin Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội được vinh thăng tước vị Hồng Y.









Linh mục Nguyễn Quang Bảo (Dòng Tên), thuộc nhà thờ Tân Định, Quận Ba, Saigon, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội trả lời các câu hỏi của Viễn Đông. Cha nói, “Lần này là lần thứ 6 tôi tổ chức Đại Hội như thế này, trước đây đa số tổ chức bên Houston, Lousiana. Kỳ này lần đầu tiên tổ chức tại Nam Cali. Mỗi năm mỗi có nhiều tu sĩ tham dự hơn. Mục đích của đại hội linh mục, tu sĩ du học Hoa Kỳ hàng năm là để các anh chị em gặp gỡ, làm quen vì mỗi người ở một giáo phận khác nhau, hy vọng sau khi trở về mình có thể hợp tác với nhau trong những lãnh vực chuyên môn như văn hóa, giáo dục và mục vụ.
“Mục đích thứ hai là để các anh chị em chia sẻ những kinh nghiệm học hỏi bên này, người đi trước giúp người đi sau, và thứ ba là trong thời gian qua đã học tiếng Anh, sinh hoạt với người Mỹ và hôm nay có dịp về đây được ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, được chia sẻ học hỏi về linh đạo, chia sẻ kinh nghiệm và nhất là giúp đỡ các anh chị em gặp khó khăn khi sống trong các dòng tu của Mỹ, chỉ mình mình là người Việt nên về đây chắc chắn được nâng đỡ rất nhiều.”
Nữ tu Maria Trần Thị Ngà, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, chia sẻ, “Chị em chúng con sang đây được 8 tháng 5 ngày, mới học được một kỳ tại trường Saint Louis. Con cảm thấy rất vui khi được đến Cali này, mấy ngày đầu tiên con cũng cảm thấy hơi nhớ nhà nhưng khi đến Cali, con thấy đồng hương mình ở đây rất có tình cảm dành cho chị em chúng con nên nỗi nhớ nhà nó tan biến mất từ lúc nào con không biết. Con thật bất ngờ được tham dự đại hội này vì đại hội giúp cho chúng con học hỏi được rất nhiều điều thú vị, và được chia sẻ tình huynh đệ cũng như đón nhận sự giúp đỡ của mọi người.”
Nữ tu Maria Bùi Thị Hồng cho biết, “Con đi tu tính tới nay là được 10 năm, con cùng Dòng với Sơ Ngà. Dòng chúng con hiện có trên 300 nữ tu và Bề Trên cử 8 chị em chúng con sang đây tu học. Điều làm con vui mừng nhất là được tụ họp tại đây, được gặp gỡ các tu sĩ, các cha, các thầy, các sơ đã đi trước chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đi sau chưa được biết; con thấy đại hội giúp chúng con được chia sẻ ơn Chúa, gặp gỡ anh em thân tình như trong gia đình, được các Đức Cha, các Cha và cộng đồng ở đây yêu thương giúp đỡ, chúng con rất là vui và hạnh phúc.
“Khi con bước xuống sân bay, chúng con đã thấy tình yêu thương của đồng hương Việt dành cho chúng con rồi; con nhớ có bác Long đã chờ sẵn và đưa chúng con về Trung Tâm Công Giáo, và sau đó con được gia đình anh chị Tiến –Trang (không phải thân nhân của nữ tu) đón về gia đình anh chị, và chúng con thật sự cảm nhận được cái tình cảm chân thành của đồng hương dành cho chúng con. Khi chúng con sống tại đây, chúng con cảm thấy như sống ở gia đình mình, thật sự là như vậy.”
Tám nữ tu thuộc Dòng Đa Minh Bùi Chu có mặt cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình, rất vui được đến Cali, được tham dự Đại Hội, được ăn những thức ăn Việt Nam và được học hỏi kinh nghiệm từ các người đã sang trước. Hy vọng sau khi đã học xong chương trình, trở về quê nhà sẽ đem những điều đã học hỏi được để phát huy việc truyền bá Tin Mừng và giúp cho đời sống tu trì ngày thêm tốt đẹp hơn. Các nữ tu Đa Minh Bùi Chu cho biết, rất vui, tạ ơn Chúa, Giáo Hội Công Giáo VN vừa có thêm một vị Hồng Y.
Thấy các Sơ trẻ rất vui, người viết nói đùa, “Hôm nay chúng con được hân hạnh gặp toàn Sơ Bề Trên tương lai.”
Các Sơ cười ồ lên. Một Sơ nói, “Tất cả là ý Chúa, nếu Chúa muốn, chúng em không dám mơ ước điều ấy đâu ạ.”
Linh mục Vũ Khôi và Linh mục Nguyễn Phước: “Năm nay Đại hội tổ chức ở Nam Cali, được quý Đức Cha và các cha, đăc biệt được ông bà Nguyễn Văn Khanh và quý vị trong cộng đồng ở đây giúp đỡ rất nhiều, đã tổ chức cho chúng em rất chu đáo nên chúng em cảm thấy ấm áp khi đến Orange County này, và chúng em rất vui khi được gặp gỡ tất cả đồng hương. Em hy vọng lần đại hội sang năm cũng được sự hỗ trợ như lần này và chắc chắn chúng em sẽ quay lại.”
Vì các linh mục, tu sĩ đều là những du học sinh nên khả năng tài chánh rất eo hẹp và có những nhu cầu cần thiết cần được giúp đỡ như vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thuốc men v.v., nên quý vị mạnh thường quân, ân nhân nào muốn giúp đỡ cho các tu sinh này xin vui lòng liên lạc cha Nguyễn Quang Bảo, ĐT: 832-633-3765.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT