Thế Giới

Dê bị bắt vì phá vườn nhà hàng xóm

Thursday, 11/02/2016 - 09:41:49

Được biết, ông Hassan đã được vị thẩm phán – vốn là hàng xóm cạnh nhà - nhắc rất nhiều lần về việc con dê của ông tự tiện leo vào vườn nhà người khác, ăn sạch hoa cỏ.


ẤN ĐỘ - Vì dám ăn hoa trong vườn nhà một vị thẩm phán, chú dê Babli cùng chủ nhân đã bị bắt giữ với tội danh phá hoại tài sản. Cảnh sát bang Chhattisgarh đã mở cuộc điều tra cả con dê và chủ nhân Abdul Hassan, sau khi nhận được nhiều lời tố cáo rằng con dê bất trị đã gặm hết cả vườn hoa trong vị thẩm phán, lại còn tái phạm rất nhiều lần. Sau sự việc, chủ tớ nhà dê may mắn đã được phóng thích, tuy nhiên vẫn phải đóng tiền phạt vì gây tổn hại cho tài sản người khác.

Được biết, ông Hassan đã được vị thẩm phán – vốn là hàng xóm cạnh nhà - nhắc rất nhiều lần về việc con dê của ông tự tiện leo vào vườn nhà người khác, ăn sạch hoa cỏ. Tuy nhiên, ông Hassan bỏ ngoài tai và vẫn tiếp tục thả rông con dê Babli. Nói nhiều mà không có kết quả, vị thẩm phán cuối cùng đã quyết định hành động mạnh tay, là bắt giam ông Hassan và cả con dê Babli.

Sau khi được thả, ông Hassan đã hứa sẽ trông chừng con dê và chỉ chăn thả nó trên bãi cỏ nhà mình.

Nổi loạn trong nhà tù Mễ, 52 người chết
MONTEREY – Một trận chiến giữa hai băng đảng ma túy, xảy ra trong một nhà tù ở thành phố Monterey, Mexico, đã khiến 52 người chết, theo lời nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Đây là một trong những sự việc tồi tệ nhất trong hàng loạt vụ bạo loạn chết người, xảy ra trong những năm gần đây tại các nhà tù đông đúc của Mexico, nơi giam giữ nhiều thành viên của các băng đảng ma túy.
Trận chiến nổ ra vào lúc nửa đêm, tại hai khu vực của nhà tù Topo Chico, giữa phe đảng của băng Zetas nổi tiếng tàn bạo và một nhóm khác. Trong quá trình đánh nhau, một số tù nhân đã nổi lửa đốt kho lưu trữ thực phẩm và khu phòng ngủ. Hiện chưa rõ vì sao các nạn nhân thiệt mạng, nhưng nhà chức trách cho biết không có vụ nổ súng nào xảy ra.
Các nhân viên an ninh khống chế được tình hình lúc 1:30 sáng thứ Năm, và xác định không có tù nhân nào vượt ngục. Rất nhiều người thân của các tù nhân đã tụ tập trước cổng nhà tù, và ném đá vào lực lượng chống bạo động ở bên trong. Theo lời viên chức nhà tù, khu vực giam giữ tù nhân nữ và người già vẫn yên ổn, và không có phụ nữ hay trẻ em nào bị tổn thương.

Tôm hùm ba càng hiếm gặp bị bắt ở Canada
NOVA SCOTIA – Ngư dân Barry Sullivan và con gái, Cassandra, đã phát hiện một con tôm hùm ba càng kỳ lạ, khi kiểm tra những chiếc lồng bắt tôm vào cuối tuần trước ở Herring Cove, Nova Scotia, Canada. Họ đặt tên cho con tôm là Baba. Con tôm có một chiếc càng nhỏ dính vào 1 trong 2 chiếc càng lớn.
Ông Sullivan chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào giống như Baba, dù đã trải qua 40 năm trong nghề. Baba đang được nuôi tạm trong một nhà hàng. Thay vì ăn con vật, cha con ông Sullivan hy vọng có thể đưa nó đến viện bảo tàng, để mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng con tôm kỳ lạ này.

Quốc vương Bhutan công bố ảnh con trai đầu lòng
THIMPHU - Mới đây, Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan đã công bố bức ảnh chính thức đầu tiên về cậu con trai đầu lòng, mới chào đời vào ngày 5 tháng 2. Trong bức ảnh được đăng lên Facebook, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 35 tuổi, và Hoàng hậu Jetsun Pema, 25 tuổi, cùng âu yếm nhìn con trai đang được ông nội Jigme Singye Wangchuck bế trên tay. Cả gia đình đã chụp bức ảnh này tại khuôn viên cung điện Lingkana, thủ đô Thimphu, Bhutan.
Theo lịch Tây Tạng, người dân Bhutan đang mừng dịp lễ năm mới kéo dài 15 ngày. Vì vậy, đi kèm bức ảnh, Hoàng gia Bhutan đã có dòng chia sẻ "Người dân Bhutan đã có 1 ngày Tết truyền thống đầy ý nghĩa khi được ở bên gia đình và người thân. Để khiến ngày lễ thêm phần đặc biệt, chúng tôi xin gửi tới mọi người dân bức ảnh chính thức đầu tiên của Hoàng tử.”
Hiện, vợ chồng Quốc vương Bhutan vẫn chưa công bố tên chính thức của con trai. Đại diện truyền thông Hoàng gia cho biết, Hoàng hậu và Hoàng tử bé đều rất khỏe mạnh, và gia đình Hoàng gia đang ngập tràn hạnh phúc.

Bắc Hàn trục xuất người Nam Hàn khỏi khu Kaesong
BÌNH NHƯỠNG – Nhằm đáp trả quyết định đóng cửa Khu công nghiệp Kaesong của Nam Hàn, chính quyền Bình Nhưỡng hôm thứ Năm yêu cầu tất cả người Nam Hàn phải rời khỏi khu công nghiệp Kaesong ngay trong ngày, và tịch thu tài sản của họ.
Ủy ban Hòa bình tái thống nhất Triều Tiên (CPRK) hôm thứ Năm thông báo đóng cửa khu công nghiệp liên Triều, tuyên bố đây là khu vực quân sự. “Các lực lượng của Nam Hàn phải tự trả cái giá khắc nghiệt và đau đớn khi dừng hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong", thông báo của CPRK nói.
Theo đó, tất cả các công dân Nam Hàn phải rời đi lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương, không được mang theo gì ngoài vật dụng cá nhân. Tài sản của các công ty và tổ chức Nam Hàn, gồm máy móc, vật liệu thô và hàng hóa đều bị tịch thu. Các đường dây nóng quân sự với Nam Hàn và kênh liên lạc chính qua vùng phi quân sự Panmunjom cũng bị cắt, ngay khi việc trục xuất được hoàn tất. Thông báo được đăng tải trên kênh truyền thông Bắc Hàn KCNA chỉ 30 phút trước hạn chót.
Trước đó, Nam Hàn hôm thứ Tư cho biết, Bắc Hàn bị nghi đã dùng tiền thu được từ Kaesong để dùng cho các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, do đó, việc ngưng hoạt động ở khu công nghiệp là nhằm ngăn chặn mục đích đó.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT