Thể Thao

Euro nhóm B trận 3: Slovakia cầm chân Anh, Wales loại Nga

Monday, 20/06/2016 - 10:22:00

Và cuối cùng thì Wales với 6 điểm đã leo lên đầu nhóm B. Anh với 5 điểm tụt xuống hạng nhì trong nhóm. Nga bị loại với 1 điểm. Slovakia với 4 điểm chỉ còn việc chờ cho các nhóm C, D, E, F đấu xong vào ngày 22/6 để coi xem mình có thuộc 4 đội cao điểm nhất được theo 12 đội để vào vòng 16 đội.

Bài THANH NGUYỄN

Hôm thứ Hai 20/6 vòng 24 đội của Euro tiếp tục tại Pháp với nhóm B ở trận thứ 3, cũng là trận cuối vòng này. Nhóm B gồm Anh, Wales, Slovakia và Nga. Trước trận đấu Anh đầu nhóm với 4 điểm, Wales đứng nhì với 3 điểm, Slovakia đứng Ba với 3 điểm và Nga đứng chót với 1 điểm.

Hai cặp Anh-Slovakia và Wales-Nga đấu cùng giờ. Anh-Slovakia đấu ở sân tại Saint Etienne; Wales-Nga đấu tại sân ở Toulouse, xa hơn về phía Nam.

Kết quả: đội Anh, hạng 11 thế giới, bị đội hạng 24 là Slovakia cầm chân suốt 95 phút đấu, không nhúc nhích hay cục cựa gì hơn. Ở sân Toulouse thì có tình trạng thuận chiều hơn vì Wales hạng thứ 24 đã thắng anh hạng 29 là Nga với tỷ số rất dứt khoát là 3-0!

Đội Slovakia trong trận hôm nay đã tỏ ra đặc biệt xuất sắc trước lực lượng hùng hậu của đội Anh với những tinh hoa gạn lọc từ những đội hàng đầu của Premier League cỡ như Rooney, Vardy, Kane, Sturridge, Cahill, Lallana, v.v. trong khi cầu thủ đội Slovakia không được tiếng tăm và lương lớn cỡ mấy tay kia.

Thủ môn Joe Hart của đội Anh có tiếng tăm hơn Kozacik của Slovakia, thế nhưng Kozacik được bầu làm cầu thủ nổi bật nhất của trận đấu hôm thứ Hai. Không nổi bật thế nào được một khi Anh có banh trong chân 67% thời gian, tiến hành tấn công 63 đợt so với vỏn vẹn có 16 của Slovakia; Anh sút vào khung thành 27 phen trong khi Slovakia chỉ có 4! Nhưng sau 90 phút đấu, trọng tài người Tây Ban Nha cho thêm những 5 phút mà Anh không làm gì được Slovakia là không làm gì được; đành phải bó chân để mỗi bên hòa nhau 0-0 với 1 điểm.

Đám fans của đội Wales với cờ nước Wales có con rồng lửa trong trận giữa Wales với đội Nga. (Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images)



Trận giữa Wales với Nga mới thật là đáng nói vì đôi bên dù sao cũng gần như đồng cân đồng lạng! Chỉ có điều là đội Nga hôm rày đã gặp đủ chuyện tai ương ngịch chướng từ trận ở Marseille với Anh do đám du côn Nga trà trộn vào đám fans người Nga, (tuy đám fans người Nga, những người không bị xếp cùng loại với bọn du đãng, thì cũng chẳng hiền lành gì cho cam; chẳng khác gì đám fans người Anh).

Đội Wales ra trận hết sức khí thế. Nội lá cờ của Wales khi được căng ra cũng đã dễ làm những người yếu tim khiếp đảm. Cờ nửa trên trắng nửa dưới xanh lá cây, ở giữa là con rồng lửa màu đỏ đang le lưỡi phun lửa! Cầu thủ Wales mặc đồng phục đỏ như con rồng; cầu thủ Nga mặc đồng phục trắng trông hiền lành hơn.

Đám fans của Wales từ bên xứ đảo của họ kéo qua đông đặc cả một nửa khán đài phía Đông. Họ không khua chiêng gióng trống gì nhiều nhưng chỉ thích hát. Cùng nhau gân cổ lên hát từ đầu đến cuối. Cứ sau mỗi bàn thắng của đội nhà của họ là dàn đồng ca gồm cả chục nghìn người đó lại tăng “volume” thêm một nấc! Huấn luyện viên Slutsky của Nga, ăn mặc như khi cùng đội ngũ ra sân tập dượt, ngồi nơi hàng ghế dưới cái chái bên sân đấu thì vẫn như thường lệ, nhấp nha nhấp nhỏm, vẻ mặt trong trận này lại càng không yên ngay từ vào trận đấu.

Huấn luyện viên Coleman của Wales, người sinh trưởng ở xứ Wales hẳn hoi nhưng trông làn da, mái tóc đen thui cứ như dân Ấn ở Bangladesh thì trận nào cũng nhai kẹo cao-su nhưng vì khổ mặt nhỏ và khi nhai thì lại nhai tận tình, có thể do tinh thần căng thẳng, cho nên trông hai má cứ phồng lên xẹp xuống như thể đang nhai nguyên cả một quả chanh!

Hai đội đấu với nhau cân xứng theo cái nghĩa là hiệp 1 thì Nga có banh trong chân 67% thời gian, và khi xét cho cả trận đấu thì đôi bên ngang nhau ở mức 50%! Nhưng mức độ chuyền banh chính xác thì Wales có phần “nhỉnh” hơn Nga một tí. Cũng dễ hiểu, nhất là sau bàn thắng đầu tiên của Wales rất sớm vào phút thứ 11 khiến đội Nga cũng phải rúng động ít nhiều gì đấy; mà khi tinh thần có vấn đề thì đấu pháp khó mạch lạc và các đường banh cũng khó mà chính xác. Wales tấn công 39 đợt trong khi Nga tấn công 44 đợt, và chỉ có khác nhau ở chỗ Wales tiến vào phần đất của Nga rất nhịp nhàng đồng bộ, lợi hại, trong khi các đợt tấn công của Nga thường bị dập tắt sớm.

Phút thứ 11, banh đang trên đà về phần đất của Nga; Joe Allen chuyền cho Aaron Ramsey cận khung thành nhưng vẫn không trong tư thế vượt vị. Thủ môn Akinfeev chạy ra đón đỡ, Ramsey sút nhẹ vòng qua đầu thủ môn cho banh lọt lưới.

Trước đó, ngay từ phút đầu tiên của trận đấu thì Bale đã sút một cú thật mạnh ngay hướng khung thành nhưng Akinfeev bắt được.

Dàn đồng ca phe áo đỏ thuộc đám fans của Wales bắt đầu tăng âm lượng quanh khán đài. Đám fans của Nga không lấy đâu hứng để mà chen tiếng hát của mình vào đấy, và cho đến cuối hiệp thì hình như bàn giao luôn cái vụ hát hỏng cho đám fans của Wales!

Phút thứ 20, banh lại được chuyển về hướng cấm địa Nga. Có banh trong chân, Bale chuyền cho Taylor. Banh trúng chân một cầu thủ Nga nhưng vẫn bay về phía Taylor đang chạy vào cánh trái cấm địa. Taylor sút, thủ môn Akinfeev đỡ văng ra, Taylor sút tiếp vào lưới. Wales gác Nga 2 bàn trắng. Trọng tài người Thụy Điển cho thêm 1 phút trước khi dứt hiệp 1.
Qua hiệp 2, đội Wales vẫn tiếp tục khống chế trận đấu. Đội ngũ Wales đấu rất nhuyễn, ung dung và tự tin. Phía Nga thì bấy giờ, với hai bàn bị gác cho nên đấu khá rời rạc tuy đội ngũ của họ vẫn có nhưng cầu thủ tài năng đấu cho các đội hàng đầu bên Nga. Đội Nga chỉ có một người duy nhất là Neustader, gốc Đức nhưng sinh bên Nga, là đấu cho đội Schalke bên Đức.

Phút thứ 67, sau cả chục lần sút vào khung thành không thành công, rốt cuộc khi banh tiến về cấm địa Nga trong chân của Ramsey, cậu này chuyền nhanh qua tít bên cánh trái, qua mặt một hậu vệ Nga đang chạy theo cùng hướng. Bale đón được banh, thủ môn Akinfeev chạy ra cản, Bale bình tĩnh nhắm hướng và sút sát sườn bên phải thủ môn cho bay vòmg vào góc phải khung thành.

Với tỷ số 3-0 cho đến phút đó, chỉ còn 30 phút đấu, thì bấy giờ người xem biết chắc là đội Nga không còn cách gì để gỡ hòa căn cứ và tình hình giao đấu giữa đôi bên cho đến đấy, và trong khi bên sân Saint Etienne đội Slovakia vẫn tiếp tục cầm chân đội Anh với tỷ số 0-0 thì ai nấy đều chờ cho hết 30 phút còn lại để coi xem Wales có leo lên đầu nhóm hay không.

Và cuối cùng thì Wales với 6 điểm đã leo lên đầu nhóm B. Anh với 5 điểm tụt xuống hạng nhì trong nhóm. Nga bị loại với 1 điểm. Slovakia với 4 điểm chỉ còn việc chờ cho các nhóm C, D, E, F đấu xong vào ngày 22/6 để coi xem mình có thuộc 4 đội cao điểm nhất được theo 12 đội để vào vòng 16 đội.

Cả hơn tuần nay đội Anh vẫn cứ hậm hực về hai câu tuyên bố của Gareth Bale. Một là: “Chúng tôi đấu nhiệt tình hơn đội Anh.” Và hai: “Chả có cầu thủ nào trong đội Anh xứng đáng để có mặt trong đội Wales”! Tuy không nói ra hoặc cố tình làm ra vẻ như không đếm xỉa gì đến câu chủ yếu mang tính “Chiến tranh tâm lý” đó, thế nhưng ai nấy trong đội Anh cũng đều giận điên người. Thế nhưng xem lại, và nếu có nhà báo nào tò mò nhắc lại với Bale hai câu đó sau hai trận cùng giờ ngày thứ Hai thì thể nào cậu ta cũng sẽ nhoẻn miện cười với câu vắn tắt: “Thì tôi đã bảo”!

Đặc biệt trong cả ba lượt đấu, lượt nào Bale, ngôi sao sang của Real Madrid bên Tây Ban Nha, cũng ghi bàn thắng trong khi ngôi sao sáng Ronaldo cùng đội R.M. với Bale thì chưa làm nên trò trống gì ở cương vị đội trưởng đội Bồ Đào Nha. Mà không những thế, mấy ngày rày đương sự đang bị giới bình luận bóng đá bên Đức, Anh và Tây Ban Nha phê phán hết sức nặng nề! Mãi đến 22/6 mới đến phiên Portugal đấu trận thứ 3 với Hungary!

Khi HLV Coleman rút Bale ra vào phút thứ 80 để cho cậu ta được nghỉ chân vì suốt buổi xông pha ngang dọc trên sân, (để tránh rủi ro bất tử về mặt thương tích khi bước vào vóng 16), cả đám fans của Wales trên khán đài đều nhất tề đứng giậy vỗ tay hoan hô nhiệt liệt! Ronaldo ở đâu đấy theo rõi trận đấu mà mục kích cảnh này hẳn phải buồn không ít! Hôm trước Portugal đấu với Áo mà không làm gì được nhau thì các fans trên khán đài cứ chế riễu Ronaldo là mỗi lần cậu ta có banh trong chân thì họ lại hô to: “Messi, Messi!”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT