Thể Thao

Euro: Tây Ban Nha thua Croatia, sẽ đụng Ý vòng 16

Tuesday, 21/06/2016 - 10:06:19

Mà trong trận ngày thứ Ba này thì Tiệp trội hơn Thổ về thời gian có banh trong chân, về số lần mở các đợt tấn công, về xác suất khi giao banh, về số lần sút đúng hướng khung thành. Bởi vậy mà người ta vẫn không quên câu "Đá banh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"!

Bài THANH NGUYỄN

Có lẽ đã cận ngày đến nơi cho nên hôm thứ Ba có luôn một lúc bốn trận lượt 3, lượt cuối cùng của vòng 24, cho hai nhóm C và D. Thứ Tư sẽ có thêm bốn trận, cũng lượt cuối cùng vòng 24, cho hai nhóm D và E.

Cầu thủ Perisic của Croatia mừng quá sau khi ghi bàn, cởi phăng áo vui mừng với đồng đội. (Ian Walton/ Getty Images)



Thứ Ba cặp Đức-Bắc Ireland đấu ở Paris, và cặp Ukraine-Ba Lan đấu ở Marseille. Đấy là nhóm C. Còn ở nhóm D, cặp Tây Ban Nha -Croatia đấu ở Bordeauux và cặp Tiệp-Thổ Nhĩ Kỳ đấu ở Lens.
Trận nào trong bốn trận thì tất nhiên cũng đều gay cấn sôi nổi vì đây là những trận cuối của vòng 24 cho nên những ai đã chắc ăn như Tây Ban Nha với 6 điểm thì không nói làm gì, nhưng đối với đám còn lại như ngay cả Đức chỉ mới có 4 điểm trước trận đấu trong khi đội kè kè theo sau là Ba Lan cũng với 6 điểm chẳng hạn thì thắng, thua hay hòa là có ảnh hưởng trực tiếp đến việc có trót lọt vào vòng 16 hay không.

Nhưng với bốn trận trong ngày thì trận đáng nói nhất có lẽ là trận giữa Tây Ban Nha với Croatia vì đấy là trận giữa đội đương kim vô địch giải Euro liên tục từ hai nhiệm kỳ vừa rồi là Tây Ban Nha, hạng 6 thế giới, đấu với Croatia là hạng thứ 27 thế giới.


Tiền đạo áo xanh Nikola Kalinic của Croatia ghi bàn thắng đầu tiên trong trận Croatia thắng Tây Ban Nha 2-1. (Mehdi Fedouach/ Getty Images)



Trước đấy trong ngày, Đức thắng Bắc Ireland 1-0 thì anh hạng bốn thế giới là Đức, đương kim vô địch thế giới từ World Cup 2014, thế nào mà cũng chỉ thắng được anh hạng 25 là Bắc Ireland với tỷ số 1-0.
Càng lạ lùng nếu ta xem các số liệu thống kê tổng kết trận đấu với Đức có banh trong chân 71% thời gian, so với 29% của Bắc Ireland; giữ banh chính xác 92% so với 64% của đối phương; mở 74 đợt tấn công so với 11 đợt của Bắc Ireland.

Phút thứ 30, Đức đang vây hãm khung thành Bắc Ireland, cầu thủ đôi bên tranh banh tán loạn trong cấm địa, banh đến chân tiền đạo Mario Gomez của Đức, anh này sút thẳng vào lưới. Và thế là cho đến hết trận đấu, Đức vẫn không làm gì hơn được. Nhưng thắng được 1 bàn duy nhất đó, với 4 điểm sẵn có, Đức có thêm 3 thành 7 để chắc 100% là sẽ lọt vào vòng 16.

Trận sau đấy giữa Ukraine với Ba Lan thì cũng có kết quả hơi lạ ở chỗ Ba Lan, hạng 27, lại thắng được Uranie hạng 10 với tỷ số 1-0 tuy Ukraine có banh trong chân, mở những đợt tấn công cũng như có số lần sút vào hướng khung thành Ba Lan trội hơn phe Ba Lan rất nhiều, Cụ thể như Ukraine tấn công 57 đợt thì Ba Lan chỉ làm được 16.


Hậu vệ Gerard Piqué của đội Tây Ban Nha thất vọng sau trận đội mình thua Croatia 1-2. (Dennis Grombkowski/ Getty Images)




Chả biết có phải vì đám fans ủng hộ đội Ba Lan áo đỏ trên khán đài đông hơn đám fans áo vàng của đội Ukraine, vì bề nào thì từ Ba Lan qua Pháp vẫn gần hơn từ Ukraine xuống! Sau cả 3 lượt đấu, Ukaine không có điểm nào và ngay cả trước trận hôm thứ Ba thì cũng đã biết là sẽ bị loại, cho dù có thắng vì cái thế của ba đội bên trên trong nhóm! Ba Lan nay cùng điểm với Đức, tuy đứng nhì, và sẽ lọt vào vòng 16.
Một tiếng đồng hồ sau hai trận vừa kể thì đến phiên Tiệp đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở Lens và Tây Ban Nha đấu với Croatia ở Bordeaux.

Tiệp hạng 30, đấu với Thổ Nhĩ Kỳ mà thua 0-2 thì xét tình hình trận đấu, người ta thấy có tí gì đấy khá lệch lạc. Hôm trước đấu với Croatia vào ngày 17/6 và sau khi bị dẫn 2 bàn trắng Tiệp đã gỡ lại để hòa 2-2 vào những phút chót của trận đấu thì tưởng đấu đá có hy vọng với kết quả của trận hôm thứ Ba, nếu thắng Thổ. Mà hôm trước hòa được với Croatia đâu phải chyện dễ, bởi hôm nay Croatia thắng Tây Ban Nha 2-1. Ngày 17/6 khi hòa với Croatia thì Tiệp có 1 điểm trong khi Thổ hôm đó không có điểm nào. Hôm nay thua Thổ thì Tiệp với 1 điểm kể như bị loại và Thổ có 3 điểm nhưng e cũng khó được chọn trong số những đội đứng hạng ba có điểm cao nhất.

"Cao nhất" không chỉ là số điểm của mỗi bàn thắng mà thôi, bởi còn nhiều mặt khác đưa vào con tính, như số bàn thắng từ đầu chẳng hạn.

Mà trong trận ngày thứ Ba này thì Tiệp trội hơn Thổ về thời gian có banh trong chân, về số lần mở các đợt tấn công, về xác suất khi giao banh, về số lần sút đúng hướng khung thành. Bởi vậy mà người ta vẫn không quên câu "Đá banh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"!

Và chuyện "có thể xảy ra" là trận giữa Croatia với đương kim vô địch Euro là Tây Ban Nha. Tưởng cũng cần nhắc lại là TBN hạng 6 trong khi Croatia hạng 27 (đồng hạng với Ba Lan theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA).

Về thời gian có banh trong chân, về xác suất giao banh, về số lần tấn công, thì mặt nào TBN cũng cao hơn Croatia. Riêng số lần Croatia sút vào hướng khung thành TBN thì Croatia chỉ kém có 2 lần. Và điều đó nói lên sự thể là TBN có banh thì cứ có banh, thế nhưng gặp khi Croatia có banh thì cầu thủ của họ cũng có đủ tài nghề để làm nên kết quả.

Cả hai bàn thắng của Croatia đều rất thú vị về mặt thời điểm. Hiệp 1, phút thứ 7 thì banh đến trong cấm địa của Croatia. Đôi bên cùng xúm lại để tranh nhau quả banh, người muốn sút vào, kẻ muốn đá văng ra xa. Nhưng Morata của TBN lại gặp may mà đón được banh cho nên sút từ khoảng cách rất gần khung thành. Phút thứ 7 mà được như vậy thì đám fans áo đỏ của TBN chi chít trên khán đài đều tin chắc là phe mình sẽ còn hứa hẹn nhiều bàn nữa.

Thế nhưng đến phút thứ 45, sắp dứt hiệp 1, Kalinic của Croatia lại có được banh trong cấm địa TBN và sút lọt lưới. Thay vì nghỉ giải lao 15 phút và gác trước 1 bàn trắng thì TBN lại phải cùng nhau bàn kế hoạch xem làm thế nào khá hơn ở hiệp 2. Nhưng suốt 85 phút của hiệp hai, trận đấu kết thúc đến nơi, đội TBN vẫn không làm gì được phe Croatia, chưa nói gì đến những phen đối phương vây hãm khung thành của mình.

Và thế là phút thứ 87, Tây Ban Nha đang tấn công trước cấm địa Croatia thì một quả banh được chuyền ngược trở về phần đất TBN. Croatia phản công chớp nhoáng. Perisic chạy theo đồng đội đang có banh trong chân bên cánh phải hướng về cấm địa TBN. Đến trong cánh trái cấm địa thì Periscic đón được banh do đồng đội chuyền qua. Anh ta sút chéo vào hướng khung thành, banh chạm đầu mũi giày của một cầu thũ TBN nhưng vẫn bay vào góc phải khung thành. Còn 10 phút sau bàn thắng đó của Croatia thì TBN hoảng hốt tìm đủ mọi cách để gỡ, nhưng suốt 85 phút của hiệp 2 trước đấy đã không làm gì được Croatia thì đội vừa làm bàn thắng muộn màng này dễ gì chịu nhả ra?

Kết quả là đương kim vô địch Tây ban Nha đang đứng đầu nhóm với 6 điễm đành chịu khó tụt xuống hạng nhì với 6 điểm đó, và Croatia vui vẻ leo lên đấu nhóm với 7 điểm. Cũng sẽ cùng vào vòng 16 với Croatia, thế nhưng vì về nhì thì nên TBN phải đấu với anh đầu nhóm F và đó là Ý trong vòng 16 ngày thứ Hai 27/6 , trong khi anh hạng nhất là Croatia sẽ được cặp với anh thấp hạng hơn ở nhóm khác. Ý và Tây Ban Nha từng đụng độ trong trận chung kết Euro 2012.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT