Hoa Kỳ

Gấu giết một thanh niên đi bộ trong rừng

Tuesday, 23/09/2014 - 08:26:32

Apshawa Preserve là một khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích 576 mẫu đất, được sử dụng để đi dã ngoại và ngắm chim.


WEST MILFORD - Một con gấu nặng 299 pound đã tấn công và giết chết một thanh niên 22 tuổi, khi anh đang đi dã ngoại trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở miền bắc tiểu bang New Jersey, theo các giới chức động vật hoang dã cho biết.

Theo tin của cảnh sát West Milford, vào hôm Chủ Nhật, năm người bạn từ Edison đang đi bộ dã ngoại trong khu bảo tồn Apshawa, thì họ gặp phải con gấu. Cảnh sát nói rằng nhóm này đâm ra sợ hãi và chạy tán loạn mỗi người một hướng. Đến khi họ tập họp lại, thì mới nhận thấy có một thành viên đã mất tích.
Một nhóm tìm kiếm đã xác định được vị trí thi thể của Darsh Patel. Cảnh sát mói rằng bằng chứng cho thấy anh ta đã bị một con gấu tấn công. Anh Darsh Patel là sinh viên năm thứ tư tại trường Rutgers.
Sau đó người ta đã tìm và giết con gấu này trong khu bảo tồn thiên nhiên. Nhà chức trách cho biết con gấy ấy được 4 tuổi.
Apshawa Preserve là một khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích 576 mẫu đất, được sử dụng để đi dã ngoại và ngắm chim.
Theo ước lượng của các chuyên gia, những khu rừng hoang dã ở miền bắc New Jersey đang có khoảng 2,400 con gấu đen.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT