Người Việt Khắp Nơi

Giáng Sinh tại các nhà thờ quanh Little Saigon

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 25/12/2011 - 02:07:27

Tam Biên (Saint Callitus - Garden Grove), Blessed Sacrament (Westminster), Thánh Linh (Holy Spirit - Fountain Valley), Trung Tâm Công Giáo Việt Nam (Santa Ana), Saint Columban (Garden Grove), Saint Barbara (Santa Ana), Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral - Garden Grove).

Quốc Hương/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Cộng đồng Việt Nam cùng các sắc dân khác ở Quận Cam đón mừng Giáng Sinh 2011 với những buổi Thánh lễ mừng Chúa Hài Đồng giáng trần. Sau đây là một số hình ảnh hang đá và Thánh lễ chiều tối 24-12-2011 do phóng viên Viễn Đông ghi nhận tại những nơi thờ phượng trong cộng đồng: Tam Biên (Saint Callitus - Garden Grove), Blessed Sacrament (Westminster), Thánh Linh (Holy Spirit - Fountain Valley), Trung Tâm Công Giáo Việt Nam (Santa Ana), Saint Columban (Garden Grove), Saint Barbara (Santa Ana), Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral - Garden Grove).


Linh Mục Chánh Xứ Nguyễn Văn Tuyên làm phép trước tượng Chúa Hài Đồng trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh ở Nhà Thờ Tam Biên (Saint Callistus) ở Garden Grove - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.


Nhà Thờ Tam Biên (Saint Callistus) kỷ niệm 50 đức tin và gia đình 
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Ca Đoàn Chủ Nhật (Việt Nam) hát ở Nhà Thờ Nhỏ trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh và sẽ hát trong Đại Lễ Giáng Sinh ở Nhà Thờ Chính cùng thuộc Nhà Thờ Tam Biên (Saint Callistus) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.


Hang Đá Chúa Hài Đồng ở Nhà Thờ Tam Biên (Saint Callistus), Garden Grove
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Các em bé múa hát ca ngợi Chúa Hài Đồng Giáng Sinh ở Nhà Thờ Tam Biên
(Saint Callistus), Garden Grove - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Cầu nguyện trước hang đá Chúa Hài Đồng ở Nhà Thờ Saint Barbara (Santa Ana),
nghệ sĩ Thành Lễ cho biết dù anh là người ngoại đạo nhưng vẫn đi nhà thờ và
vào đúng ngày Đại Lễ Giáng Sinh - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Linh Mục Chánh Xứ Phạm Ngọc Tuấn (giữa), Linh Mục Phó Xứ Trịnh Ngọc Danh (phải), Chủ Tịch Cộng Đoàn Westminster Vũ Bá Tuấn (trái) trước hang đá ở Nhà Thờ Blessed Sacrament (Westminster) ngay trước Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh (tiếng Việt). Sau Thánh Lễ, tại hang đá có chương trình văn nghệ “Westminster By Night” như Linh Mục Trịnh Ngọc Danh giới thiệu đến giáo dân - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.


Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh (tiếng Anh) ở Nhà Thờ Blessed Sacrament (Westminster) 
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Thiếu Nhi Thánh Thể và giáo dân Mỹ trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh
(tiếng Anh) ở Nhà Thờ Blessed Sacrament (Westminster) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Linh Mục Benjamin Trần giảng trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh (tiếng Anh) ở
Nhà Thờ Thánh Linh (Holy Spirit) ở Fountain Valley, bế em bé trong vai Chúa Hài Đồng.
Cha hỏi các em bé cùng đóng vai Thiên Thần là “các con thích quà Giáng Sinh gì”,
các em bé Mỹ thưa: “Ipad”, “Video Game”… - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Hang Đá Chúa Hài Đồng ở Nhà Thờ Thánh Linh (Holy Spirit), Fountain Valley
 ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Hang đá ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Santa Ana - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.


Ca đoàn Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral) ở Garden Grove đang tập dợt.
Đây có lẽ là một trong những mùa Giáng Sinh sau cùng tín hữu Tin Lành đón mừng tại nhà thờ này, vì sau đó, Giáo Phận Công Giáo Orange sẽ cho dời Nhà Thờ Tam Biên (Saint Callitus) về đây, theo một số nguồn tin cho biết. Nhà Thờ Kiếng đã khai phá sản và trong năm nay, Giáo Phận Orange đã đạt được thỏa thuận mua lại nhà thờ này - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Tượng Chúa Hài Đồng bên Thánh Giu-se và Mẹ Maria ở
Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Hang đá Nhà Thờ và Trường Đạo Saint Columban
(Garden Grove) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Chào mừng Mùa Lễ Giáng Sinh ở Nhà Thờ Saint Columban,
Garden Grove - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



Tượng Đức Mẹ La Vang và Chúa Hài Đồng ở Nhà Thờ Saint Columban
(Garden Grove) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

Merry Christmas!
LM. Joseph Nguyễn Thái, Linh hướng và Điều hành Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Năm 2006, hãng thông tấn AP và AOL làm một cuộc thăm dò thì thấy đa số quần chúng Mỹ có khuynh hướng truyền thống: 64% chọn gửi thiệp Giáng Sinh qua bưu điện, 64% gọi điện thoại chúc mừng hơn là email, 90% vẫn muốn nhìn các tòa nhà công cộng trưng bày Giáng Sinh, và đa số muốn nói “Merry Christmas” hơn là “Happy Holidays”. Qua cuộc thăm dò trên, báo USA Today đã chạy hàng tựa của tờ báo là “Giáng Sinh là thời điểm của truyền thống, chứ không phải điều mới lạ”.
Phải, Giáng Sinh là lễ truyền thống của tôn giáo, chứ không phải chỉ là lễ hội ngoài đời. Có những người muốn biết nó thành lễ hội quốc tế cho mọi người. Có những người đã không biết đến giá trị đích thực của lễ Giáng Sinh, họ chỉ nghĩ rằng Giáng Sinh là dịp để nghỉ ngơi, nhậu nhẹt, ăn uống, vui chơi, dạ vũ, bồ bịch, mua sắm, tặng quà, trang hoàng nhà cửa…. Đối với họ, đúng là “Happy Holidays”. Nếu họ mừng lễ Giáng Sinh chỉ có thế, thì sau những ngày hội lớn, họ sẽ cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và chán chường!...
Vậy thì giá trị đích thực của lễ Giáng Sinh là gì? Giáng Sinh là ngày mừng Chúa Cứu Thế xuống trần. “Ngày Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Chúa Cứu Thế Giáng Sinh là tặng phẩm vô giá của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, vị thiên thần từ trời đã loan báo tin vui nầy cho các mục tử đang thức đêm canh thức đoàn chiên rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2:14). Chúng ta tự hỏi rằng trong ngày lễ Giáng Sinh có bao nhiêu người biết làm vinh danh Thiên Chúa? Và có bao nhiêu tâm hồn thành tâm thiện chí tôn thờ Thiên Chúa thực sự để được sống bình an và hạnh phúc?
Đối với người Công Giáo truyền thống, đêm Giáng Sinh phải là đêm đặc biệt của việc tôn thờ Thiên Chúa. Đêm kính nhớ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Chính nhờ tình yêu này, mà Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người, chia sẻ kiếp người của mỗi chúng ta. Có tôn thờ Thiên Chúa thật lòng như thế, thì Chúa trên trời mới được vinh danh trong tâm hồn của mỗi người; và tâm hồn nào chỉ dành riêng cho Chúa mà thôi thì tâm hồn đó mới có được bình an và hạnh phúc. Nơi Bàn Tiệc Thánh Thể, chúng ta cá nhân hóa việc Chúa Giáng Sinh vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta làm sống lại việc Chúa đến ngự trong lòng mình. Chúng ta để Chúa ngự trị, làm chủ tâm hồn và cuộc đời mình. Hãy gạt bỏ đi tất cả những chướng ngại do tội lỗi và dục vọng xấu gây ra, để Chúa có thể ở lại mãi trong tâm hồn, ban bình an và niềm vui cho cuộc sống. Đó là ý nghĩa của Merry Christmas!

Bài giảng đăng trên trang nhất “Hiệp Thông”, bản tin hằng tuần của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange phục vụ trong tin yêu và hiệp nhất ngày Chúa Nhật Đại Lễ Giáng Sinh 25-12-2011.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT