Thế Giới

Giáo Hoàng Francis cầu nguyện cho các nạn nhân 9/11, nhắc lại việc bảo vệ môi trường

Friday, 25/09/2015 - 11:57:47

Đức Francis sẽ kết thúc ngày bận rộn của ngài, bằng cách cử hành thánh lễ tại Madison Square Garden.
Vào sáng thứ Bảy, ngài sẽ bay từ phi trường Kennedy đến Philadelphia. Trước đó vào hôm thứ Sáu, Giáo Hoàng Francis lên án việc “sử dụng sai và phá hủy môi trường,” và “nền văn hóa lãng phí,” tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Đó là một thông điệp mà Đức Francis ra sức làm cho người ta hiểu, trước đó trong tuần này, trong bài diễn văn ngài đọc tại Tòa Bạch Ốc. Ngài đã lặp lại thông điệp ấy một lần nữa trước Liên Hiệp Quốc.

 
Giáo Hoàng Francis đang thăm hỏi Sư Bhante Hennbunne Kondanna từ Tích Lan, trong buổi lễ tại Đài Tưởng Niệm 9/11 với sự tham gia của nhiều tôn giáo nhân dịp Giáo Hoàng đến thành phố New York ngày thứ Sáu. (Getty Images)


NEW YORK - Đức Giáo Hoàng Francis đã thực hiện sứ mạng hàn gắn lại những trái tim tan nát, khi ngài thực hiện chuyến hành hương của giáo hoàng đến địa điểm đau thương nhất trong thành phố New York City, vào hôm thứ Sáu

Với một cái bắt tay và một vài lời trầm tĩnh, Giáo Hoàng Francis an ủi các thân nhân của những người thiệt mạng do tay của những kẻ khủng bố, trong các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9.
Đây là lần đầu tiên Giáo Hoàng Francis đến thăm Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Ngày 11 Tháng 9. Ở đó ngài cầm đầu một nghi lễ liên tôn.

Chuyến thăm này diễn ra, sau khi Giáo Hoàng Francis đem chiến dịch chống lại tình trạng toàn cầu tăng nhiệt của ngài tới diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, trong trọn ngày đầu tiên của ngài tại thành phố New York.
Đức Giáo Hoàng Francis cũng bắt tay với Thị Trưởng de Blasio, Thống Đốc Cuomo, và cựu thị trưởng Michael Bloomberg, một động lực chính trong việc lập bảo tàng viện. Sau đó ngài tham dự một buổi lễ cùng với các vị đại diện của Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, và các tôn giáo lớn của thế giới.

Trước khi rời khỏi đó, Đức Giáo Hoàng tới ngắm tượng thánh giá 9/11 nổi tiếng. Đó là hai miếng thép ghép lại thành hình dạng của một cây thánh giá, sau khi xảy ra các cuộc tấn công, và do đó trở thành tâm điểm tại khu bình địa Ground Zero.

Sau bữa trưa, Đức Giáo Hoàng lên thăm trường Lady Queen of Angels School ở East Harlem. Ở đó ngài gặp những người nhập cư và các trẻ em nghèo. Sau đó, Giáo Hoàng Francis sẽ được chào mừng bởi 80,000 cư dân New York tại khu Central Park, trong một đám rước trên đường West Drive, từ đường 72th St. đến đường 60th St.

Đức Francis sẽ kết thúc ngày bận rộn của ngài, bằng cách cử hành thánh lễ tại Madison Square Garden.
Vào sáng thứ Bảy, ngài sẽ bay từ phi trường Kennedy đến Philadelphia. Trước đó vào hôm thứ Sáu, Giáo Hoàng Francis lên án việc “sử dụng sai và phá hủy môi trường,” và “nền văn hóa lãng phí,” tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Đó là một thông điệp mà Đức Francis ra sức làm cho người ta hiểu, trước đó trong tuần này, trong bài diễn văn ngài đọc tại Tòa Bạch Ốc. Ngài đã lặp lại thông điệp ấy một lần nữa trước Liên Hiệp Quốc.

Vị giáo hoàng sinh ra ở Buenos Aires này nói bằng tiếng Tây Ban Nha bản ngữ của ngài, “Loài người chúng ta là một phần của môi trường. Vì thế bất cứ điều gì làm hại cho môi trường thì cũng làm hại cho nhân loại.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT