Thể Thao

Gold Cup: Cuba thắng Guatemala vào tứ kết, Trinidad & Tobago hòa Mexico đứng đầu bảng C

Thursday, 16/07/2015 - 08:24:06

Đối với huấn kluyện viên Herrera thì như vậy hẳn là không được! Đối với ông thì việc Mexico đứng đầu nhóm là coi như chuyện “trời đã định sẵn để mà cho”! Có điều là xưa giờ ông trời ông ấy định cho ai cái gì rồi đổi ý, lấy lại, thì cũng là chuyện thế gian thường tình!

Cầu thủ Stefano Cincotta của đội Guatemala lau mồ hôi và nước mắt trong trận Guatemala bị loại vì thua Cuba 0-1.

 

Ngày cuối vòng loại Gold Cup: Cuba thắng Guatemala để vào tứ kết, Trinidad & Tobago hòa Mexico 0-0 để đứng đầu bảng C

CHARLOTTE - Hai trận cuối cùng của vòng loại giải Gold Cup trên sân Bank Of America Stadium tại Charlotte, N. Carolina, giữa Guatemala với Cuba và Mexico với Trinidad & Tobago. Tưởng là hai trận thuộc loại chợ chiều nhưng hóa ra là hai trận thuộc phiên chợ giữa trưa vì tính cách cực kỳ sôi nổi và ngoạn mục của nó.

Nhiệt độ nơi sân đấu trong trận đầu là khoảng 84 độ, nắng ráo ngon lành nhưng khán đài thưa thớt, có lẽ vì nắng chói chang mà cũng có thể vì thiên hạ đã thấy từ đầu đến giờ Cuba chỉ có thua để chờ leo máy bay trở về Cuba. Bởi Guatemala đâu phải thứ thường. Hôm trước Mexico, đội thuộc hàng vai vế nhất trong nhóm C mà đấu với Guatemala còn phải hòa 0-0. Nhưng hôm nay thì chuyện lạ đã xảy ra.

Trận giữa Guatemala với Cuba

Bài toán là như sau: Đứng đầu bảng là Trinidad & Tobago với 6 điểm. Đứng thứ nhì là Mexico với 4 điểm. Đứng thứ ba là Guatemala với 1 điểm, và đứng chót với 0 điểm là Cuba. Hai anh trên cùng thì trận hôm thứ Tư ai thắng ai thua gì đấy thì cũng đều vào tứ kết là cái chắc. Riêng hai anh còn lại thì nếu Guatemala thắng, được thêm 3 điểm để thành 4 thì Guatemala vào tứ kết. Nếu Guatemala thua thì tức là Cuba thắng với 3 điểm và Cuba vào tứ kết, Guatemala đi chỗ khác chơi!

Cứ bình thường mà xét thì ai nấy cũng thấy rõ phần nào là Guatamala rất có hy vọng, cho dù hòa, vì hòa tức là Cuba 1 điểm và Guatemala 1 điểm, cộng lại thành 2. Thế nhưng hôm nay Cuba đấu cật lực cho nên Guatemala cứ húc mà không không cách chi đá lọt lưới đối phương.

Để đến phút thứ 73 thì banh từ cánh phải cấm địa Guatemala bay vào cánh trái cấm địa. Gomez của Cuba đá tạt ngang quả banh qua cánh phải trước khung thành cho đồng đội Reyes; anh này sút vào lưới. Cuba thắng Guatemala 1-0.

Lúc đó thì đã muộn màng, cả bên thắng lẫn bên thua đều thấm mệt. Chỉ có điều là bên thắng có lợi thế là cứ coi như đã đạt được mục tiêu ngoài ý muốn, do đó dồn hết quân số về thủ thành, kín như bưng. Guatemala thì lại không dám mạo hiểm tung hết quân về hướng khung thành của địch vì ngộ nhỡ bị nó phản công mà làm thêm một bàn nữa thì rất phiền hà vì chỉ còn chừng 15 phút. Và rốt cuộc thì Cuba vẫn bảo toàn được bàn thắng khiêm tốn của mình để tóm gọn 3 điểm mà vào tứ kết! Đội Guatemala rất đáng gờm kia thì lại chẳng may đành phải bỏ cuộc chơi!

Trận giữa Mexico với Trinidad & Tobago

Trời đã tối trên sân. Nhiệt độ hạ xuống vài nấc. Bắt đầu đá đèn. Có lẽ mát mẻ , và cũng có lẽ Mexico là đội có tiếng hay sao đó cho nên từ một cái sân đấu thưa thớt người xem ở trận trước, tuy vẫn rất ồn ào, thì bây giờ lại đông nghẹt, trên 50,000 khán giả.

Mexico được FIFA xếp hạng 23 trong khi Trinidad & Tobago lép vế hơn với hạng 67. Suốt trận đấu Mexico giữ banh trong chân nhiều hơn đối phương. Huấn luyện viên Herrera hôm trước thiếu điều phát cuồng vì đội mình không làm gì nổi Guatemala đến nước phải hòa 0-0 thì hôm nay, ăn vận complet -cravate rất nghiêm chỉnh- ông ta gào thét , vung tay vung chân cực kỳ sôi động ở phút 32 và 51 khi Aguilar rồi đến Vela sút lọt lưới để gác Trinidad & Tobago 2-0. Đến phút 55 thì thế nào mà Cummings của T&T lại gỡ hòa được 1 bàn. Rồi lại qua phút 67 thì đến phiên K. Jones của T&T lại làm thêm 1 bàn nữa, gỡ hòa 2-2 cho đội mình!


Nhóm cầu thủ Trinidad & Tobago reo mừng sau một bàn thắng trong trận đội này hòa với Mexico 4-4

Ông Herrera bắt đầu hết tươi cười và máu trong người ông lại bắt đầu sôi, được biểu hiện qua tác phong của ông ngoài bìa sân. Và qua phút thứ 67, khi Cummings của Trinidad & Tobago lại làm thêm 1 bàn nữa, gác Mexico 3-2, thì bấy giờ ông Herrera trông hung hăng lắm.

Và đến phút 88, khi Guardado của Mexico sút một cú thật đẹp từ trước làn ranh cấm địa của T&T, gỡ hòa 3-3 cho đội thì ông Herrera hết còn vung tay vung chân để hò hét reo mừng vì ông biết là còn đến hơn 10 phút nữa. Vậy thì đến phút 90 +1, trận đấu kể như kết thúc trong khoảnh khắc, thì thế nào mà từ một cú banh xuất phát từ cánh trái vùng cấm địa T&T, K. Jones đỡ đâu không đỡ lại đỡ cho quả banh bay vào lưới của đội mình! Thế là trời cho Mexico một bàn thắng với tỷ số 4-3.

Có thể liên hoan đến nơi rồi phải không nào? Leo lên đầu bảng C rồi phải không nào? Không! Toàn bộ các màn lật lui lật tới đầy bất ngờ của hai trận ngày thứ Tư là đối với trận giữa Mexico với Trinidad & Tobago thì ông Herrera như bị cái “huông” gì đấy nó đeo đuổi. Bởi có ai ngờ được lả vào phút thứ 90 + 4 thì từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Mexico, anh chàng Marshall đã đánh đầu lọt lưới một quả thần tốc! Và tỷ số giữa đôi bên lại trở thành 4-4. Và với mỗi bên thêm được 1 điểm vì hòa thì Trinidad & Tobago có 7 điểm để vẫn đứng đầu nhóm C và Mexico nay có 5 điểm để vẫn tiếp tục đứng thứ nhì trong nhóm C.

Đối với huấn kluyện viên Herrera thì như vậy hẳn là không được! Đối với ông thì việc Mexico đứng đầu nhóm là coi như chuyện “trời đã định sẵn để mà cho”! Có điều là xưa giờ ông trời ông ấy định cho ai cái gì rồi đổi ý, lấy lại, thì cũng là chuyện thế gian thường tình!

Tóm lại thì 8 đội vào tứ kết là: Mỹ, Haiti, Panama, Jamaica, Costa Rica, Trinidad & Tobago, Mexico và, ôi ngạc nhiên, Cuba!

Bốn đội rời bỏ cuộc chơi là Guatemala, El Salvador, Canada và Honduras.

Trận tứ kết đầu tiên giữa Mỹ với Cuba là vào ngày thứ Bảy 18/7. Hên gì thì hên, Cuba e khó thọ với đội Mỹ!

(tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT