Hoa Kỳ

Hai cha con bị bắt vì đánh cảnh sát

Thursday, 11/02/2016 - 08:34:02

Viên cảnh sát được đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương ở đầu và mặt. Ông đã được xuất viện vào sáng thứ Tư. Nhà chức trách không công bố danh tính người này, chỉ cho biết ông đã làm việc trong ngành công lực được 17 năm.

Hai cha con Darryl và Bryce Headrick.

 

HUNTINGTON BEACH - Một cảnh sát Huntington Beach đã phải vào bệnh viện vào tối thứ Ba, sau khi bị đánh và bị đá vào đầu bởi hai cha con. Bryce Headrick, 23 tuổi, cư dân Huntington Beach, đã bị một cảnh sát chận lại khi anh ta đang chạy xe đạp lúc 11:20 tối, ở gần đường Beach và đường Clay. Cảnh sát không cho biết tại sao Headrick lại bị yêu cầu ngừng xe.

Khi viên cảnh sát đang nói chuyện với Bryce Headrick, người cha 58 tuổi của anh ta, Darryl Headrick, cư dân Huntington Beach, đã tiến đến từ phía sau và đấm vào viên cảnh sát. “Cả hai người đàn ông bắt đầu đấm đá nạn nhân,” nhà chức trách cho biết. “Viên cảnh sát này vốn có một phụ nữ đi cùng. Cô gái này đã bước ra khỏi xe và hét lớn, yêu cầu 2 kẻ tấn công ngừng tay.”

Nhà chức trách không công bố danh tính của cô gái 21 tuổi nêu trên. Hai cha con Headrick rời khỏi hiện trường, trong khi viên cảnh sát gọi radio nhờ viện trợ. Darryl Headrick được tìm thấy ở gần đó. Ông ta bị bắt với tội âm mưu giết cảnh sát và tấn công bằng vũ khí chết người, vì đã đá rất mạnh vào đầu nạn nhân. Con trai ông ta được tìm thấy vào vài giờ sau đó, và cũng bị bắt vì tội âm mưu giết cảnh sát.

Viên cảnh sát được đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương ở đầu và mặt. Ông đã được xuất viện vào sáng thứ Tư. Nhà chức trách không công bố danh tính người này, chỉ cho biết ông đã làm việc trong ngành công lực được 17 năm.

Theo hồ sơ tòa án, vào tháng 11 năm ngoái, Bryce Headrick từng bị kết tội kháng cự cảnh sát, đánh cảnh sát, tàng trữ chất bị cấm, và đem theo dao xếp ở nơi công cộng. Anh ta bị kết án 60 ngày tù. Người cha Darryl Headrick cũng từng phạm nhiều tội kháng cự cảnh sát và bị kết án 42 ngày tù và 3 năm quản chế.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT